Đau đớn phát hiện mình thành 'Tuesday', cô gái hành xử khiến chị em 'ngả nón'
Sau một thời gian yêu đương, cô gái phát hiện mình chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình 3 năm của người khác...
Trong tình yêu, có những thứ dù đã nắm chắc trong tay nhưng lại dễ dàng tuột mất. Có những việc tưởng chừng nó là thuận theo tự nhiên nhưng một ngày lại phát hiện sự thật hoàn toàn ngược lại. Giống như cô gái này, cứ ngỡ gặp được chân ái cuộc đời, được yêu thương và che chở bằng trái tim chân thành sau tất cả những lời đường mật của bạn trai, nhưng cô lại nhận ra mình chính là kẻ thứ ba xen vào một cuộc tình khác.
Cay đắng hơn, người đàn ông cô yêu liên tục tìm lý do biện bạch cho hành động sai trái của mình thậm chí anh ta còn nói không hay về người yêu xa đang học bên Hàn trong khi 2 gia đình họ đã gặp mặt, tính chuyện cưới xin.
Lời tâm sự chua chát của cô gái được ghi lại như sau:
"Mình và anh quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, anh là một người vui tính còn rất tâm lí, hơn nữa cả 2 đều thích đi du lịch nên có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện. Biết anh được 3 tháng, anh ngỏ lời yêu. Lúc ấy mình cũng bắt đầu rung động với anh, anh nói mình là mối tình đầu của anh vì trước đây anh chỉ crush người ta chứ chưa có người yêu chính thức bao giờ. Nhưng mình cũng không có lập tức đồng ý mà mãi đến tận sau 2 tháng anh ngỏ lời mình mới chấp nhận bắt đầu tìm hiểu.
Trong thời gian yêu nhau, anh rất tự giác đưa pass Facebook cho mình, nhưng tính mình từ trước tới giờ không hề có thói quen vào FB người yêu của mình làm gì cả. Mình nghĩ khi yêu thì nên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng chính sự tin tưởng và tôn trọng này đã biến mình thành loại người mà mình ghét cay ghét đắng - "tuesday"!
Người yêu anh là một cô bé nhỏ hơn mình 3 tuổi, là du học sinh bên Hàn. Anh và T đã quen nhau được 3 năm và hai gia đình đã gặp mặt từ trước, chỉ đợi khi nào T về thì anh và T sẽ kết hôn ngay. Anh với T không kết bạn trên FB mà inbox với nhau qua instagram.
Hôm đó mình có mượn điện thoại anh để chụp ảnh, sau đó thấy ảnh T ở mục đã xoá. Mình có hỏi thì anh bảo đó là em họ và mình cũng tin không chút nghi ngờ.
Và chuyện gì đến thì cũng nên đến, mình phát hiện anh chuyển instagram vào chung mục với mấy cái app hệ thống của điện thoại. Mình nhớ trước đây anh từng nói là anh không dùng instagram mà chỉ dùng FB. Thấy tò mò vì sao anh lại nói dối mình về chuyện này nên mình đã ấn vào.
Đập vào mắt mình chính là bài viết trên instagram của T đăng ảnh của anh và T đang hôn nhau. Lúc ấy mình shock lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, thầm ghi nhớ tên instagram của T rồi trả điện thoại anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối về inbox qua instagram mới biết T và anh đã quen nhau 3 năm. Nhưng mình cũng không hề vạch mặt anh mà chỉ nói là thấy T quen nên mới hỏi. Bởi mình thấy T hồn nhiên thân thiện lắm và em ấy rất yêu anh, cứ 10 câu chúng mình nói với nhau thì có đến 8 câu em nói anh tốt với em thế nào.
Và mình cũng mong anh sẽ đối xử tốt với T thật, đây là sự mong mỏi xuất phát từ sự áy náy tội lỗi của mình nhưng cũng chính là hi vọng chân thành nhất, mình biết anh sai 1 thì mình sai 10 vì mình đã quá mù quáng và tin tưởng không đúng chỗ".
Sau khi biết mình là kẻ thứ ba, cô gái đã có cách hành xử văn minh
Câu chuyện của cô gái khiến nhiều người thương cảm cho cô và bức xúc cho hành động trơ trẽn của anh người yêu kia. Anh ta có thể không còn yêu T. thật nhưng anh ta lại đi nói dối rằng mình chưa từng yêu ai, gặp và quen cô là mối tình đầu thì thực sự là một điều khó có thể chấp nhận được.
Hơn nữa, đúng như những gì cô gái này nói, nếu anh ta không yêu T. nữa như lời anh ta nói thì tại sao lại không chia tay, lại tham lam đi "bắt cá hai tay", lợi dụng lúc người yêu ở xa để làm chuyện xấu.
Trong tình yêu có muôn vàn lý do khi con người ta thay lòng đổi dạ nhưng đáng sợ nhất chính là kẻ muốn có được cả 2, muốn yêu một lúc nhiều người và không muốn từ bỏ cái gì. Cô gái sau khi biết mình trở thành "Tuesday" đã kiên quyết chia tay và nói những lời khiến hội chị em "ngả nón" bái phục.
"Anh nói anh hết tình cảm với T lâu rồi mà anh không chia tay, bây giờ bị phát hiện lại còn bao biện. Sao con người anh hèn thế?", cô gái thẳng thắn!
Lừa dối là điều cấm kị trong tình yêu (Ảnh minh họa)
Bài viết nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng:
- Bỏ đi mà làm người tử tế em ạ
- Người đàn ông như vậy có xứng đáng không?
- Một gã tồi tệ, vô liêm sỉ, tham lam, muốn có được tất cả
- Anh ta định biến em thành kẻ thứ ba mãi mãi vì anh ta cũng sẽ lấy cô bé kia thôi, du học sinh mà
- Gã ấy chỉ muốn chơi đùa em thôi, may em tỉnh ngộ
Hiện bài viết đã nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và không ngừng được chia sẻ.
T.T
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước