Sau khi kết hôn, đừng nói 4 điều này với người ngoài
Có rất nhiều điều trong hôn nhân bạn không nên nói với người ngoài. Nếu không, những tai họa bất ngờ sẽ ập đến với bạn và gia đình.
Có rất nhiều điều trong hôn nhân, bạn không nên nói với người ngoài. Nếu không, những tai họa bất ngờ sẽ ập đến với bạn và gia đình.
Hôn nhân là một điều thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bảo vệ được nó. Dưới đây là 4 điều, bạn tuyệt đối không được chia sẻ với người ngoài để bảo vệ gia đình và cuộc hôn nhân của mình.
1. Đừng bao giờ nói với người ngoài rằng chồng bạn tệ như thế nào
Sau khi kết hôn, đừng nói 4 điều này với người ngoài.
Loại hành vi này cần phải chấm dứt ngay. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai vợ chồng bạn, nó sẽ khiến người ngoài cảm thấy rằng chồng bạn không trân trọng người phụ nữ của mình.Trong hôn nhân, việc các cặp vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Thế nhưng, nhiều người không hiểu điều này. Trong một khoảnh khắc hoặc một khoảng thời gian nào đó, bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản nên tâm sự với người ngoài rằng chồng bạn rất tệ.
Điều đó sẽ cho phép những người có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn lợi dụng điều đó.
2. Không bao giờ nói với người ngoài về việc bạn có bao nhiêu tiền trong nhà
Cho dù đó là cặp vợ chồng mới cưới hay cặp vợ chồng đã kết hôn trong một thời gian dài, họ sẽ có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ của mình. Trong quá trình trò chuyện với người khác, nhiều người có thói quen đề cập đến số tiền họ có ở nhà. Hãy thay đổi thói quen này.
Nếu bạn nói có nhiều tiền ở nhà, chắc chắn bạn sẽ khiến người khác phải ghen tỵ. Còn nếu bạn không có tiền dư ở nhà, bạn sẽ bị chế giễu.
3. Đừng nói với người ngoài về lịch trình trình cụ thể của các thành viên trong gia đình bạn
Trong xã hội hiện tại, việc để lộ lịch trình của các thành viên trong gia đình có thể dẫn đến những rắc rối không cần thiết.
Đôi khi, nó sẽ khiến những kẻ xấu có cơ hội làm những việc đồi bại hoặc gây thiệt hại cho gia đình của bạn.
4. Không bao giờ nói về niềm vui, sự tức giận và nỗi buồn của bạn với người ngoài, đặc biệt là người khác giới
Hôn nhân có nghĩa là tình yêu giữa hai người đã đạt đến cực điểm. Họ phải chung thủy với nhau và coi nhau như một người bạn tình khác giới quan trọng nhất trong trái tim họ.
Khi buồn vui, tức giận, bạn vẫn tìm người khác để chia sẻ tức là bạn đã không quan tâm đến cảm xúc của nửa kia. Đây là điều thực sự khủng khiếp. Nó sẽ tạo ra một khoảng cách trong mối quan hệ vợ và chồng và sẽ gây ra một số hiểu lầm không cần thiết.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước