Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời

Chỉ cần nhận được tin báo, ngay lập tức các chiến sĩ CSGT sẽ đến tận nơi đưa đón thí sinh đến điểm thi an toàn và nhanh nhất.

Thí sinh gặp khó khăn, lực lượng CSGT sẵn sàng hỗ trợ

Theo Dân trí, trưa 7/7, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một chiến sĩ của đơn vị đã dùng xe đặc chủng đến tận nhà chở thí sinh bị đau chân và hỏng xe đến được điểm thi kịp thời.

Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời-1

Thí sinh đã được hỗ trợ đến điểm thi đúng giờ

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, Đội CSGT Lắk nhận được tin báo về việc một nam sinh nhà tại xã Đắk Nuê (huyện Lắk, cách điểm thi khoảng 8km) bị đau chân và xe bị hư nên khó đến được điểm thi đúng giờ.

Nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lắk đang trực tại điểm thi đã lập tức dùng xe máy chuyên dụng, chạy về nhà của nam sinh để đón thí sinh kịp dự thi.

"Quãng thời gian di chuyển trên đường tôi cũng lo lắng không biết có kịp để đưa em ấy đến điểm thi hay không nhưng vẫn may là kịp giờ. Việc hỗ trợ thí sinh cách tốt nhất là trách nhiệm mà chúng tôi phải thực hiện nên đó cũng không phải công trạng gì", Thượng úy Tuấn chia sẻ.

Gặp trường hợp tương tự, sáng ngày 7/7, nữ sinh Hàng Thúy Bình (SN 2004, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng,) bị hỏng xe tại nhà.

Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời-2

Đai úy Thép đã dùng xe chuyện dụng đưa thí sinh đến điểm thi

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại úy Nguyễn Văn Thép, cán bộ Đội CSGT huyện Mỹ Xuyên đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Mỹ Xuyên đã lập tức xin ý kiến chỉ huy.

Sau khi được đồng ý từ cấp trên, anh cùng một tình nguyện viên dùng xe đặc chủng chạy đến nhà của thí sinh Bình cách điểm thi hơn 8km để chở em này đến điểm thi kịp thời, an toàn.

Trao đổi với với báo Giao Thông, Đại úy Nguyễn Văn Thép chia sẻ: "Khi nhận được thông tin tôi luôn suy nghĩ làm sao để hỗ trợ thí sinh nhanh nhất có thể để kịp tham gia kỳ thi. Tôi xem việc hỗ trợ thí sinh đến điểm thi vừa là nhiệm vụ, vừa góp phần tiếp sức các em có một kỳ thi an tâm, an toàn, hiệu quả".

Cũng trong buổi sáng ngày thi đầu tiên, tại tỉnh Bạc Liêu cũng ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh không có phương tiện, ngủ quên đến điểm thi kịp thời, an toàn.

Trong đó, có một nam thí sinh nhà ở phường 1, thị xã Giá Rai, thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Trung Trực ngủ quên. Do ở nhà một mình, bố mẹ đi làm nên không có ai đánh thức nam sinh dậy.

Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời-3

Rất may thí sinh này đã đến điểm thi kịp thời

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng tình nguyện viên đã gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, đến nhà gõ cửa  vẫn không gặp được.

"Lực lượng tình nguyện của chúng em phải gọi điện cho mẹ của thí sinh. Sau đó, mẹ thí sinh này gọi điện cho người thân vào nhà để đánh thức thí sinh dậy. Khi các chiến sĩ công an đưa thí sinh đến điểm thi cũng đã gần sát giờ thi", chị Hồ Như Ý, Bí thư Đoàn Công an thị xã Giá Rai chia sẻ với Dân trí.

Hình ảnh quen thuộc, ý nghĩa mỗi kỳ thi đến

Không chỉ riêng mùa thi năm nay mà trong các kỳ thi THPT những năm trước đó, chúng ta cũng đã ghi nhận những trường hợp thí sinh gặp phải sự cố ngoài ý muốn ngay trước giờ thi.

Với sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng công an túc trực 24/24 trong thời gian thi diễn ra, các sĩ tử đã có thể đến điểm thi đúng giờ, hoàn thành bài thi tốt nhất để không bị bỏ lỡ thời  khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Ghi nhận tại điểm thi  điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vào 7h50 ngày 12/6.

Lúc này, các cánh cổng ra và, đóng gần hết, chỉ còn một cổng phụ nhỏ mở do đã qua giờ gọi thí sinh vào phòng thi khoảng 20 phút. Ngoài cổng trường, thanh niên tình nguyện bắt đầu di chuyển từ trong khu vực thi ra ngoài.

Đúng lúc đó, đại úy Hoàng Ngọc Thành, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hà Nội, đi xe máy chở một nam sinh xin vào điểm thi. Chiếc xe phi nhanh vào sân trong, sát nơi bố trí phòng thi. Nam sinh không kịp nói gì, cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh lên phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại điểm thi.

Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời-4

Vỡ òa cảm xúc khi nam sinh này vào phòng thi đúng giờ

Hay tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020,  nam sinh Lê Hoàng Quốc (lớp 12D1, trường THPT Số 1 Lào Cai) là trường hợp đặc biệt như thế.

Anh chàng đã ngủ quên đến mức cảnh sát giao thông phải đến tận nhà phá cửa gọi dậy đi thi, mặc nguyên chiếc quần ngủ đến điểm thi.

Sau đó, nam sinh giải thích chuyện ngủ quên là do gia đình có buổi khai trương nhà hàng, bản thân đặt báo thức nhưng điện thoại lại hết pin.

Gia đình sau khi biết chuyện cũng được một phen hoảng loạn, phải vội cắt cử người đến chăm sóc cho Hoàng Quốc tốt hơn.

Sĩ tử bị đau chân, hỏng xe, đi lạc yên tâm vì được CSGT hỗ trợ kịp thời-5

Hình ảnh anh chàng ngủ quên bị lôi dậy đi thi

Đây có lẽ là những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của các bạn sĩ tử cũng như quá trình làm nghề của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, trong những dịp quan trọng như này, các sĩ tử và gia đình hãy chú ý để có thể hoàn thành một kì thi thành công với kết quả cao nhất.

Đình Khiếu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/si-tu-bi-dau-chan-hong-xe-di-lac-yen-tam-vi-duoc-csgt-ho-tro-kip-thoi-n-312508.html

Thi Tốt Nghiệp THPT

Tin tức mới nhất