Thật như đùa: Thấy vợ với mẹ mâu thuẫn căng thẳng, anh chồng trói ngay bà mẹ lại
Vốn tưởng con trai sẽ thuyết phục vợ nhưng không ngờ anh ta lại trói mình khiến bà Lý vừa tức vừa sợ.
Bà cụ Lý ở Tiêu Tác, Trung Quốc nói với người ở cục dân chính rằng chỉ vài ngày trước bà đã bị “bắt cóc” tại ngay chính ngôi nhà của mình. Cô con dâu đã đè lên chân bà và bắt chồng mình dùng dây trói bà lại.
Nguyên nhân xảy ra là do bà Lý “vô tình” nhốt con dâu thứ hai ngoài cửa nhà, quan điểm bất đồng, mâu thuẫn khiến hai người cãi nhau dữ dội. Vốn tưởng con trai sẽ thuyết phục vợ nhưng không ngờ anh ta lại trói mình khiến bà Lý vừa tức giận vừa sợ.
Về vấn đề giữa mẹ chồng và con dâu, người ở cục dân chính đã quyết định gặp cô con dâu kia. Cô cho biết, cô thực sự rất khó chịu khi bị mẹ chồng nhốt ngoài cửa vào đêm hôm đó nhưng hai mẹ con không hề xích mích với nhau, không ngờ mẹ chồng lại khó chịu với chuyện này, thậm chí còn làm đứa con 7 tháng tuổi của cô ấy bị thương. Chuyện này khiến cô không thể tha thứ cho mẹ chồng.
Người của cục dân chính nói chuyện với bà Lý sau sự việc
Bà Lý: "Tôi còn chưa chạm vào đứa trẻ, tôi thề rằng tôi đánh đứa bé bằng tay nào thì tay ấy bị gãy ngay".
Đúng lúc này, con trai thứ hai của bà Lý, Tiểu Bằng trở lại. Anh cho biết, mẹ anh bị bệnh tâm thần từ nhỏ nên không thể tin được lời mẹ anh nói ra, chính vì lí do này mà gia đình anh ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vậy lời nói của anh ta về bà có thực sự đúng không? Người ở cục dân chính quyết định tìm con gái bà Lý để hỏi rõ.
Con gái bà Lý nói với ông ấy rằng mẹ cô không có vấn đề gì về tâm thần. Những gì anh trai nói chỉ là lời bịa đặt.
Ông lại tiếp tục hỏi anh con trai: "Anh nói mẹ anh bị bệnh, anh đã cho mẹ anh xem qua chưa? Anh chỉ cần nói miệng là mẹ anh bị ốm và anh lấy đó làm cớ không gặp mẹ. Mẹ anh đã nói như vậy. Sau đó anh hùng hùng hổ hổ trói mẹ anh vào".
Anh Bằng đáp: "Tôi muốn đưa bà ấy tới bệnh viện nhưng bà lại nói rằng không dám lên xe của tôi , bà ấy sợ tôi sẽ ném bà ấy giữa đường đi".
Có lẽ chính vì quá thất vọng với hành động của con trai, ngay lúc này, bà Lý đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần không thể chịu đựng được nữa, uất ức trào nước mắt, bà không muốn tha thứ cho hành động bất hiếu này.
Người của cục dân chính cho rằng chỉ có người thắt dây mới có thể tháo dây. Chỉ có thái độ chân thành của cậu con trai mới có thể hóa giải nút thắt trong lòng bà.
Anh dù có tốt hay xấu cũng là con của bà ấy, bà ấy khăng khăng nói sẽ cắt đứt mối quan hệ mẹ con, thế nhưng trong lòng vẫn còn yêu thương anh biết chừng nào.
Sau khi nghe lời của người ở cục dân chính, anh Bằng đã đi đến chỗ mẹ của mình và xin lỗi.
Nghe bà Lý cự tuyệt, người hòa giải đã đi làm công tác tư tưởng cho con dâu. Sau nửa tiếng thuyết phục, con dâu bà Lý cũng nhận ra lỗi của mình và quyết định xin lỗi mẹ chồng.
Người cục dân chính cho rằng xảy ra chuyện như bây giờ, bà Lý cũng phải có một trách nhiệm nhất định.
Ông ấy nói rằng: "Một gia đình mà mấy người đều quá cố chấp, bà nói hai đứa con không muốn ở với bà, tôi hiểu. Bây giờ chúng xin lỗi bà, bà cũng phải tha thứ cho hai đứa nó, vậy mới công bằng".
Anh con trai bà Lý
Sau khi nghe ông ta nói, bà Lý đã chấp nhận lời xin lỗi của con trai và con dâu, đồng thời bộc bạch ra những khúc mắc trong lòng mình.
Bà Lý cho biết, gia đình có hai căn nhà, hiện bà và con trai thứ ở nhà mới, con trai lớn ở nhà cũ. Nhưng khi hai con trai chọn nhà thì con trai lớn nói ai ở trong ngôi nhà mới thì sẽ chăm sóc bà, vì vậy bà ấy đang sống với anh Bằng - người con thứ hai.
Về tuyên bố của bà Lý, người con trai thứ hai nói rằng anh ta không biết gì về lời hứa này.
Các quan chức làng địa phương nói với người ở cục dân chính rằng chuyện của bà Lý với hai con trai của bà cũng được làng để tâm. Sau nhiều lần hòa giải, lần nào bà cũng về nhưng lại vẫn xảy ra cãi vã.
Lúc này, cô con dâu của bà không chịu được nữa, đi xuống và tuyên bố: "Bất kể bà có già yếu đi chăng nữa, tôi sẽ không nói gì. Nếu bà bị bệnh, tôi vẫn sẽ chăm sóc. Nếu vấn đề giữa hai chúng tôi là vấn đề nhà cửa thì chúng tôi sẽ không ở ngôi nhà mới nữa mà sẽ sống trong ngôi nhà cũ".
Thế mới biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có ổn thỏa hay không thì người chồng - người con trai chiếm 1 phần rất quan trọng.
Theo Pháp Luật & Bạn Đọc
-
8 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước