Thử chồng bằng một câu hỏi về chuyện sinh con, người vợ bị tấn công dồn dập
"Chuyện đến tai bố mẹ chồng, mẹ anh xồng xộc bắt chị đi khám lại, còn tỏ ý nghi ngờ hay hồi trẻ chị 'làm gì' nên mới vô sinh", cô gái kể.
Sự lựa chọn về chuyện con cái sau khi kết hôn khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Nhiều người cho rằng hôn nhân thì phải sinh con, nó là kết quả của tình yêu giữa cả hai. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng họ kết hôn chỉ với mục đích duy nhất là được ở bên nhau. Nếu như có con thì tốt mà không có con cũng chẳng sao.
Mới đây, một dân mạng chai sẻ lại câu chuyện chia tay vì vấn đề con cái sau hôn nhân. Chuyện như sau:
"Một câu chuyện hơi gắt từ chính chị gái mình. Chị mình 27 rồi nhưng mang tư tường hiện đại của thế hệ Z.
Chị lấy chồng ngay khi mới ra trường, anh rể hơn chị 8 tuổi. Bố mẹ chồng chị muốn có cháu ngay nên hai vợ chồng chị 'thả' luôn từ lúc cưới, nhưng mãi cả năm vẫn không có bầu.
Bố mẹ chồng giục đi khám nhưng anh rể tự ái không chịu đi, nói có ốm yếu bệnh tật gì đâu mà phải khám với xét.
Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội.
Thế là chị mình tự đi khám, rủ mình đi cùng cho vui, kết quả bình thường. Tất nhiên lý do khó có bầu chưa biết, có thể do chồng, do cơ địa đôi bên không tương thích hay thậm chí do... xui xẻo canh trượt lúc trứng rụng.
Mình hỏi chị giả như anh rể khó có con thì sao? Chị vui vẻ bảo chả sao cả, sau có tiền thì nhờ y học, không thì nhận con nuôi. Vợ chồng mới là người ở với nhau cả đời chứ con cái chỉ là một yếu tố.
Khi đó chị mình còn trẻ nên có lẽ nghĩ đời màu hồng, lại còn ương bướng và hơi... 'trẻ trâu' nữa.
Chả hiểu nghĩ thế nào mà chị lại bảo với anh rể là đi khám về bác sĩ nói chị khó có con. Chắc chị muốn nghe những lời mật ngọt kiểu không sao, mình cùng cố gắng này nọ từ anh. Nhưng đời không như mơ, anh rể chỉ trầm tư rồi mang thuốc ra hút.
Rồi từ lời nói dối (nói đùa?) đó mà mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn. Chị mình trẻ con, cứ ngỡ chuyện vô sinh không có gì to tát nên bắt đầu sốc khi thấy tình huống diễn ra không như mong muốn.
Chuyện đến tai bố mẹ chồng, mẹ anh xồng xộc bắt chị đi khám lại, còn tỏ ý nghi ngờ hay hồi trẻ chị 'làm gì' nên mới vô sinh?
Chị ức phát khóc, nhất là khi anh rể chỉ im lặng không nói đỡ gì dù chị với anh yêu nhau ngay từ hồi chị mới lên đại học. Chuyện không chỉ dừng ở vô sinh hay không nữa.
Cuối cùng chị hỏi thẳng anh giờ tính sao? Anh khó nhọc bảo đi chữa. Chị hỏi tiếp nhỡ chữa không được thì sao? Anh bảo anh cũng không biết, bố mẹ anh có mỗi anh là con trai.
Sau đấy mẹ chồng chị cũng ra tối hậu thư bảo là muốn ở với nhau thì phải đẻ, vô sinh thì đi chữa, không chữa được thì giải phóng cho nhau chứ đừng làm tội nhau.
Vẫn nhớ chị mình kể đến đó rồi cười ầm lên, cười mà nước mắt lã chã. Chị mình xinh đẹp, học giỏi, ở nhà được cưng như trứng mỏng. Nghe những lời đó có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của chị rồi. Chị liền lấy giấy khám ra, kèm luôn tờ đơn ly hôn rồi về nhà.
Lúc đó anh rể níu kéo chị dữ lắm, nhưng chị dứt khoát không chịu. Mẹ chồng chị ban đầu còn dỗ dành, sau mặc kệ, còn trước mặt chị mình xúi anh rể vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác.
Hai người ly thân một thời gian rồi cũng ly hôn. Cả nhà mình đều ủng hộ quyết định của chị.
Cũng không ai phán xét việc 'thử lòng' của chị là đúng hay sai cả, dù gì nó đã xảy ra rồi. Giờ chị mình vẫn chưa lấy ai, toàn tâm tận hưởng cuộc sống độc thân.
Còn chồng cũ của chị đã kịp lấy thêm 1 đời vợ và ly dị lần nữa với đúng lý do cũ: Vô sinh.
Ảnh minh họa.
Nhưng lần này, người vô sinh là anh. Chạy chữa cả năm không được, vợ mới của anh khăng khăng đòi bỏ với lý do chồng có thể không có chứ con thì phải có.
Nhưng chị mình bảo cũng vì ban đầu bị giục giã quá làm chị vợ mới kia tự ái, sau biết anh vô sinh thì cả nhà họ lại 'mặt dày' kêu vợ chồng tình nghĩa mới quan trọng, nên ở bên nhau vượt qua khó khăn. Cạn lời...
Mỗi nhà mỗi cảnh, mình không nói lấy nhau mà không có con ruột thì có hạnh phúc được hay không. Nhưng sự thật đến vì cái gì thì sẽ ra đi vì cái ấy thôi, tuỳ vào lựa chọn của mỗi người...".
Đọc xong câu chuyện, nhiều người đã có suy nghĩ khác nhau. Rõ ràng ngay từ đầu, tư tưởng của cô vợ và người chồng khi đến với cuộc hôn nhân đã khác. Người vợ cho rằng kết hôn là vì tình yêu, để cả hai được ở bên nhau. Anh chồng lại nghĩ kết hôn để sinh con, duy trì nòi giống. Cả hai tư tưởng đó đều không hề sai.
Tuy nhiên, điều quan trọng là khi vấn đề đã đến, người đàn ông không hề có ý định bảo vệ vợ chút nào. Chính điều đó khiến những tình cảm, hi vọng của người phụ nữ vào mối quan hệ này bị tan nát rồi cả hai chia tay.
Thế mới nói, các cặp đôi sau khi kết hôn hãy cố gắng yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau sát cánh vượt qua khó khăn. Đừng để một vấn đề làm nên dấu chấm hết cho một mối quan hệ.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước