Làm thế nào để qua 20 năm hôn nhân, chồng vẫn yêu như ngày đầu?
Người phụ nữ có thể giữ vẹn nguyên được tình cảm từ người đàn ông, kể cả khi tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, kể cả khi hôn nhân đã qua 20 năm - hẳn đó là một người phụ nữ "có phúc".
Khi bước chân vào hôn nhân, bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc bền lâu. Bên cạnh đó cũng ước người chồng sẽ luôn yêu thương vợ kể cả sau 20 năm chung sống bên nhau đi chăng nữa.
Đó là một mong ước hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng chắc chắn lại là điều không dễ dàng để đạt được. Nếu người phụ nữ nào có thể giữ vẹn nguyên được tình cảm từ người đàn ông, kể cả khi tóc đã bạc, da đã nhăn nheo - hẳn đó là một người phụ nữ "có phúc".
Vậy bí quyết của những người phụ nữ có phúc ấy là gì? Từ những chia sẻ thực tế của người trong cuộc, cho thấy bí quyết chỉ nằm ở 2 chữ đơn giản nhưng lại vô cùng đắt giá: ích kỷ!
Phụ nữ phải biết ích kỷ thì mới hạnh phúc - chị Ánh, 45 tuổi
Phụ nữ chúng ta xưa nay hay bị gắn cho những công, dung, ngôn, hạnh, rồi bao dung, hi sinh một cách không giới hạn. Càng hi sinh nhiều thì càng được khen ngợi và ca tụng. Nhưng thực tế càng cho đi nhiều thì phụ nữ lại càng không hạnh phúc.
Cuộc sống quá mệt mỏi, bộn bề với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu, đi làm kiếm tiền... thử hỏi ai có thể còn nở được nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm. Khi bị vắt kiệt sức lực và tinh thần, ai có thể hạnh phúc cho nổi?
Thế mới nói, phụ nữ cần phải ích kỷ hơn. Lo lắng cho sức khỏe, chăm chút bản thân và nuông chiều cảm xúc của mình hơn. Hãy ngoài thư giãn cùng bạn bè, di du lịch hay về nhà ngoại thăm nom cha mẹ, đừng có canh cánh chuyện chồng ở nhà ăn gì, con ở nhà với bố có ổn không.
Ảnh minh họa
Nếu là công việc yêu thích thì đừng bao giờ từ bỏ vì bất cứ ai. Sở thích, đam mê cũng cứ phải duy trì, để cuộc sống thêm rộn ràng sắc màu và có ý nghĩa hơn. Sắp xếp lại cuộc đời mình, chồng chiếm một phần, con chiếm một phần, còn lại là cho công việc và cho bản thân. Như vậy phụ nữ sẽ không bao giờ phải quá tải trong những trách nhiệm nặng nề hay cảm thấy u uất, chán nản với cuộc sống cả.
Chỉ khi bản thân mình hạnh phúc thì mới có sức hút với người khác, chẳng ai nguyện ý yêu một người cả ngày sầu khổ, đau thương hết.
Đàn bà tốt thì bị chồng bỏ, đàn bà hư lại được chồng yêu - chị Ngọc, 46 tuổi
Nghe phũ phàng quá nhỉ nhưng thực tế lại là như thế đấy. Cứ để ý mà xem, những ông chồng có cô vợ vun vén, hi sinh hết mực vì gia đình, thì cuối cùng anh ta lại đi ngoại tình với một cô nàng lẳng lơ bên ngoài. Cô gái kia chẳng có gì ngoài chút nhan sắc và vài lời mật ngọt. Trong khi bao ân tình, công lao của vợ, anh ta gạt phăng sang đi một cách ráo hoảnh.
Căn bản vì vợ tốt thì lại... chán quá! Khi mà cô ấy cứ bỏ bê bản thân, tự soi mình vào gương còn thấy hoảng hốt huống chi là chồng. Vợ tốt thì chu toàn việc nhà, việc công ty, thành ra chẳng còn hơi sức trau chuốt chính mình hay dành thời gian hâm nóng tình cảm vợ chồng. Lên giường chỉ muốn nằm vật ra ngủ luôn thì tình cảm vợ chồng đi xuống là điều dễ hiểu.
Nếu lấy được người chồng yêu thương thật lòng, anh ấy sẽ đỡ đần và khuyên nhủ vợ. Nhưng đa phần đàn ông lại khá vô tâm và chẳng chu đáo được đến mức ấy nên tốt nhất phụ nữ cứ phải tự nghĩ cho mình. Ích kỷ hơn, "hư" hơn để bản thân được nhẹ gánh, để chồng luôn thấy vợ hấp dẫn và duy trì tình yêu mãi không phai nhạt.
Ảnh minh họa
Ích kỷ một cách hợp lý sẽ khiến chồng chẳng bao giờ chán vợ - chị Liên, 47 tuổi
Phụ nữ cần ích kỷ là điều quá hiển nhiên nhưng ích kỷ cũng phải có mức độ hợp lý. Nếu chỉ nghĩ cho riêng mình, bỏ bê hoàn toàn gia đình, chồng con thì lúc ấy người phụ nữ lại trở thành một người nông nạn, phù phiếm mất rồi.
Do đó, lý tưởng nhất là phải dung hòa được giữa ích kỷ và hi sinh. Phụ nữ nên trao đi tương đương với điều nhận lại được. Và tất nhiên là chỉ trao đi cho người xứng đáng. Điều đó sẽ khiến người chồng luôn sống trong cảm giác không bao giờ sở hữu được hoàn toàn vợ trong lòng bàn tay, từ đó luôn có khao khát và hứng thú chinh phục vợ. Chính vì thế mà tình yêu sẽ được duy trì mãi qua nhiều năm.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước