Tiểu tam mặt dày hẹn gặp chính thất, tuyên bố một câu gây xô xát
Đoạn clip quay lại cảnh chính thất và tiểu tam xô xát ở nơi công cộng đang được dân mạng bàn tán xôn xao.
Mới đây, clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người phụ nữ nơi công cộng tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng không khỏi "dậy sóng".
Theo đó, hai nhân vật trong cuộc "hỗn chiến" được cho là "chính thất" và "tiểu tam". Người phụ nữ đè nhân tình của chồng xuống đường rồi tung ra những cú tát trời giáng, miệng liên tục mắng chửi "ả tiện nhân quyến rũ chồng người khác".
Trong khi đó, "kẻ thứ ba" dường như không có sức chống trả nên chỉ có thể nằm yên chịu trận.
Ngay sau khi nhận được tin của người dân, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường để can ngăn vụ việc. Tuy nhiên, dù bị lực lượng chức năng giữ lại những "chính thất" vẫn không ngừng phẫn nộ đe dọa "tiểu tam": "Tôi đã có toàn bộ chứng cứ. Tôi sẽ cho cô biết tay".
Người phụ nữ tố cáo cô nhân tình quyến rũ chồng mình nhờ quen biết qua Douyin (TikTok Trung Quốc). Không chỉ vậy, cô ta còn mặt dày hẹn gặp "chính thất" ra ngoài và yêu cầu muốn được cùng chăm sóc người đàn ông.
"Nó dám quyến rũ chồng tôi. Nó nói muốn cùng tôi trở thành hai người vợ ở bên cạnh chăm sóc chồng nữa", cô vợ lớn tiếng.
Nhờ sự khuyên giải của cảnh sát, cô vợ cuối cùng cũng chịu "buông tha" cho đối phương, trả lại trật tự cho nơi công cộng.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao dữ dội. Một số bình luận đáng chú ý:
"Xô xát chỉ vì loại đàn ông cặn bã thế này thì không đáng một chút nào. Người vợ có thể xử lý được nhân tình nhưng chắc gì gã chồng không tái phạm";
"Chị vợ nên chia tay gã đàn ông tệ bạc và tìm kiếm hạnh phúc mới, không có gì đảm bảo anh ta sẽ biết sai và sửa lỗi, biết đâu trong máy điện thoại còn có kẻ thứ 4, thứ 5...";
"Chị gái không cần phải đánh con nhỏ kia làm gì cho mệt. Ra tay với ông chồng của chị mới là chuẩn xác nhất"; "Ả tiện nhân kia lại còn dám cả gan đến thương lượng chuyện chồng con với người ta, bị đánh là đúng lắm".
Theo Đời Sống & Pháp Luật
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước