Quá khứ bị xâm hại của nữ tỷ phú Thái Lan Anne Jakapong
Anne Jakapong, chủ mới của Miss Universe, cho biết từng bị xâm hại tình dục khi còn là cậu bé nhưng không dám nói với gia đình.
Anne Jakapong trở thành cái tên được chú ý từ khi mua lại cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ. Trong lần phỏng vấn mới đây với Bangkok Post, Anne Jakapong chia sẻ về tuổi thơ, hành trình nhận ra con người thật của mình và nguồn cảm hứng để được sống đúng với giới tính.
Tỷ phú chuyển giới Thái Lan kể từng bị lạm dụng khi còn là một cậu bé. Vì quá lo sợ, Anne Jakapong không dám nói với bất kỳ ai, kể cả người thân.
"Từ khi 5 tuổi, tôi đã cảm thấy bị mắc kẹt trong một hình hài không đúng. Khi nhìn vào gương, tôi thấy mình là một cô gái. Tôi từng tự khóa cửa và trang điểm. Em gái của tôi phát hiện ra và rồi chúng tôi trở thành bạn thân.
Tuổi thơ của tôi không hạnh phúc lắm. Tôi bị bắt nạt ở trường. Khi ở nhà, tôi vẫn phải cư xử như một người con trai. Cha mẹ tôi thường nói với mọi người rằng con trai là một cậu bé ngoan nên không hiếu động", Jakapong nhớ lại.
Anne Jakapong công khai hình ảnh trước khi chuyển giới. Ảnh: Bangkok Post.
Chia sẻ về quá khứ bị xâm hại, Anne Jakapong cho biết khi ấy bản thân còn là học sinh và tham gia vào đội văn nghệ gồm khoảng 50 thành viên. Người quấy rối Jakapong chính là giáo viên âm nhạc.
Tỷ phú ngành truyền thông nói: "Một ngày trước khi chương trình diễn ra, ông ta nói rằng nhiều học sinh đến nhà mình. Nhưng khi tôi đến thì không có ai. Tôi đã rất sốc, cảm thấy bị phản bội... Ngày hôm sau, tôi vẫn đi diễn nhưng tôi không thể nhảy tốt. Cha mẹ tôi hỏi con có ổn không. Và tôi quyết định không nói sự thật với ai. Tôi im lặng để được an toàn".
"Tôi không có người bạn nào để chia sẻ, cũng không dám kể với em gái. Tôi viết vào nhật ký. Đó là thứ mà tôi tin tưởng. Tôi cứ viết mỗi đêm. Nó là người bạn tôi tìm đến khi cô đơn", Jakapong bày tỏ thêm.
Theo Anne Jakapong, câu chuyện của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đã truyền cảm hứng, giúp cô vượt qua nỗi đau tinh thần và mạnh mẽ bước tiếp. Từ đó, Jakapong theo đuổi giấc mơ trở thành người dẫn chương trình, được xuất hiện trên tivi.
Anne Jakapong đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện ở trường học, giành chiến thắng. Liên tiếp sau đó, Anne góp mặt ở 100 cuộc thi khác. Nhận ra bản thân cần học thêm tiếng Anh để phục vụ công việc dẫn chương trình, Jakapong cho biết quyết định đến Australia.
Tại đây, Jakapong khi ấy vẫn là một chàng trai, vừa đi học vừa làm thêm. Anne Jakapong nói đã tốt nghiệp Đại học Bond.
Anne Jakapong chính thức thú nhận với cha mẹ về việc muốn làm con gái vào năm 35 tuổi. Năm 2018, Jakapong phẫu thuật chuyển giới. Cùng năm, Jakapong đón con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ.
Anne Jakapong hiện giữ chức Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của JKN Global Group - đế chế truyền thông và kinh doanh gồm 15 công ty con, phát triển ở đủ lĩnh vực, từ phân phối nội dung, đồ uống, thực phẩm bổ sung, sản phẩm làm đẹp đến tài trợ quảng cáo.
Jakapong được biết đến là một trong những người chuyển giới giàu nhất thế giới.
Theo Zing
-
3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
8 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
13 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước