Bị bạn trai 'đá bay' chỉ vì... uống tù tì một lần hết 3 lon bia
"Anh dứt khoát đòi chia tay, bởi không thể yêu một đứa nghiện cồn như em được kẻo sau này lấy nhau về đòi làm đàn ông trong nhà".
Người ta có thể yêu nhau bất chấp đúng sai nhưng đến khi chia tay lại có hàng vạn lý do để đường chia đôi ngả. Trong số đó, chỉ vì người yêu "nhậu" giỏi cũng trở thành lý để cả hai đường ai nấy đi.
Lời tâm sự của cô gái này như sau:
"Tối hôm ấy, anh ấy rủ em đi nhậu với bạn bè. Trời lạnh em cũng ngại đi nhưng anh năn nỉ mãi, em thấy tội nên mới đồng ý.
Bởi đến nơi hẹn muộn mất 10 phút nên bọn em bị phạt uống 1 lon bia. Em thì vô tư, 1 lon chứ 10 lon cũng chẳng vấn đề gì vì tiểu lượng tốt. Em uống hết 1 lon thì bạn trai và bạn bè của anh ấy ai cũng tròn mắt ra nhìn, tỏ vẻ kinh ngạc lắm.
Tiếp theo ngồi ăn uống, bạn người yêu mời em 1 lon mà theo phép lịch sự em cũng uống. Sau đó 2 người còn lại, mỗi người cũng mời 1 lon.
Thấy em uống hết 3 lon bia mà vẫn tỉnh táo, không say, không đỏ mặt, người yêu em nói với bạn là có việc nên xin phép về trước.
Trên đường về anh ấy mắng em làm mất mặt người yêu. Nào là: Con gái gì mà uống bia như nước lọc, hư hỏng, ăn chơi, quậy phá, tập tành làm đàn ông.
Chở về đến nhà, anh dứt khoát đòi chia tay bởi không thể yêu một đứa nghiện cồn như em được kẻo sau này lấy về đòi làm đàn ông trong nhà".
Bạn trai dứt khoát đòi chia tay bởi không thể yêu một đứa con gái nghiện kẻo sau này lấy về đòi làm đàn ông trong nhà. (Ảnh minh họa).
Bị chia tay vì lý do "giời ơi đất hỡi", cô gái cảm thấy không can tâm, đăng đàn hỏi ý kiến và nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi người đồng tình, kẻ lại không.
Bạn Đức Thắng: "Chuẩn luôn, dù uống được hay không cũng không nên. Con trai không thích con gái uống rượu chút nào đâu nha".
Bạn Hạ Phi: "Con gái uống một chén mặt đỏ sẽ thêm xinh nhưng đừng uống nhiều, phái mạnh bọn mình chẳng ai thích cả đâu".
Bạn Linh Lác: "Nói chung biết dừng đúng lúc, có giới hạn là được chứ con gái biết uống bia rượu đâu phải là xấu".
Bạn Ngọc Lâm: "Đàn ông mà chỉ quan tâm đến sĩ diện thì thiết nghĩ không đáng em gái ạ. Nếu người ta yêu em sẽ bao dung với sự vụng về, khuyết điểm của em. Còn nếu không, em chỉ là bản sao của một cô gái nào đó với sự nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Vài 3 lon bia đã đòi chia tay chứng tỏ con người anh ta quá nhỏ mọn".
Bạn Ngọc Thủy: "Ô hay nhỉ, tửu lượng tốt vốn do gen, cơ địa nên họ uống được hơn nhiều người khác chứ có phải học đòi đâu mà nói hư hỏng. Dăm ba lon bia có cái gì mà nói chơi bời, thứ đàn ông tồi".
Con gái uống được rượu bia đâu chắc hư hỏng? (Ảnh minh họa).
Trên thực tế, một người con gái cầm ly rượu, cốc bia chẳng có gì là xấu. Xấu hay đẹp, hay hay dở là ở cách uống. Thưởng thức một ly rượu, bia ngon cũng như thưởng thức một tách trà ngon, nếu như làm chủ được men say ẩn chứa bên trong.
Con gái uống được rượu bia đâu chắc hư hỏng? Con gái không uống rượu bia đâu chắc ngoan hiền? Bởi việc uống hay không không quan trọng, quan trọng là uống như thế nào. Đừng vội vì một ly rượu, cốc bia để rồi đánh giá một người con gái mà hãy nhìn những gì cô ấy làm sau đó.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
53 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
49 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước