Vận động viên thế giới hãm hiếp, biến con gái út thành trò tiêu khiển suốt 13 năm trong nhà kho bí mật

Một người đàn ông 59 tuổi, một cựu vận động viên ưu tú từng tham gia Thế vận hội Olympic thế giới đã bị bắt giam sau khi tội ác chấn động của ông được phơi bày

Ẩn trong bụi cây rậm rạp ở một vùng nông thôn xa xôi của nước Úc là "địa ngục trần gian" do người cha tàn bạo xây dựng nên. Con gái út của ông ta kể từ khi mới 5 tuổi, cứ 3 ngày một lần lại bị trói và bị hãm hiếp trong căn nhà kho bí mật sau mỗi lần cha cô bé thua cuộc trong bất kỳ buổi thi đấu thể thao nào.
 
Hai tay cô bé bị trói bằng dây thừng, một cái dây thòng lọng đặt vào quanh cổ của bé gái tội nghiệp và thậm chí xung quanh em còn bị buộc bằng dây thép gai sắc nhọn. Khi cô bé 14 tuổi, mang thai chính đứa con của cha mình, ông ta đã nghĩ thêm trò tiêu khiển bệnh hoạn.
 
 
nhà kho
Căn nhà kho bí mật trong rừng sâu của người cha bệnh hoạn.
 
Theo đó, ông ta đã ném 60 lần một quả bóng đặc ruột vào bụng con gái mình. Vào năm 2012, các thám tử đã tìm thấy những từ "mắc bẫy", "cha", "mẹ đang đến"... được nạn nhân cố gắng viết chúng bằng máu của mình ở trên khung gỗ của nhà kho bí mật. Cảnh sát cũng đã tìm thấy những công cụ làm vườn được cô gái sử dụng để ngăn chặn việc bị cha hãm hiếp và quần áo dính đầy máu của nạn nhân.
 
Sau 13 năm, cô gái đã may mắn được cảnh sát cứu thoát. Tại phiên tòa xét xử, cô gái giờ đây đã 21 tuổi còn cho biết có những lúc cô bị cha đánh, cha ép cô phải ăn lại những thứ mà mình đã nôn ra. Kinh hoàng hơn, ông ta còn đem cô gái đến một con suối nhỏ rồi dìm cô cho đến khi gần chết thì thôi, nhiều lần cô gái còn bị cha ép ăn ớt.
 
Căn nhà kho bí mật trong rừng sâu của người cha bệnh hoạn
Con suối nhỏ nơi cô gái trẻ bị hành hạ.
 
Căn nhà kho bí mật trong rừng sâu của người cha bệnh hoạn
Không một ai biết đến sự tồn tại của nhà kho bí mật này.
 
Thay vì đến cứu con gái của mình, mẹ của nạn nhân, 51 tuổi lại dạy con gái làm thế nào để có thể quan hệ tình dục với cha mình từ khi cô gái lên 8 tuổi. Điều này khiến cô gái tin rằng, hành vi bệnh hoạn, đầy thú tính của cha mình là điều hoàn toàn bình thường, không có gì là sai trái. Và cô gái còn nghĩ rằng cha sẽ giết mình nếu như cô tiết lộ bí mật khủng khiếp này cho bất kỳ ai.
 
Phiên tòa xét xử vụ án kéo dài 12 tuần và chưa bao giờ thẩm phán ở đây lại cảm thấy rùng mình bởi những tội ác mà người làm cha làm mẹ gây ra. Một số người đã khóc trong phiên tòa xét xử khi thẩm phán đọc lại bản tường trình ghi lại những năm tháng nạn nhân bị lạm dụng suốt 13 năm.
 
Kết thúc phiên tòa, người cha nhận bản án 36 năm tù giam, còn người mẹ là 16 năm tù giam. Đây được coi là bản án "chung thân" dành cho hai người. Dù phiên tòa đã khép lại, nhưng nhiều người vẫn lo lắng cho tương lai của cô gái trẻ không biết sẽ ra sao sau khi phải chịu đựng những thương tổn quá lớn đến như vậy.
 
cha
Hai kẻ gây ác cuối cùng cũng phải nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật.
 
Theo Thời đại

cha hãm hiếp con hãm hiếp cha con bạo lực gia đình ấu dâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao