Về nhà, Chelsea "tươi tắn" trở lại
Chơi với đội hình chủ yếu là cầu thủ dự bị nhưng đẳng cấp cao hơn hẳn Watford nên Chelsea vẫn có được chiến thắng 3-0 ngay tại sân nhà. Trong các đội bóng thi đấu tại Premier League ra quân đêm qua, chiến thắng của Chelsea giòn giã nhất.
Chelsea đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất tại Premier League vô cùng kém cỏi khi họ chỉ có 1 điểm sau hai trận gần nhất. Nhưng cả hai trận đấu này, The Blues đều thi đấu trên sân khách, chính vì thế khi được trở lại sân nhà để ra quân ở FA Cup, người hâm mộ chờ đợi vào một chiến thắng giòn giã của thầy trò Mourinho để gột sạch ưu phiền.
Đúng với tinh thần khi thi đấu với các đội bóng ở hạng thấp, Mourinho đã không để các trụ cột của đội bóng thi đấu ở trận này, thậm chí Terry, Fabregas, Ivanovic,… còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Trong khi những Costa, Matic, Courtois, Willian chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Với sự xáo trộn mạnh về đội hình, Chelsea đã trải qua hiệp một đầy bế tắc trước Watford.
Mourinho cũng thể hiện sự nhanh nhạy của mình bằng việc ngay đầu hiệp hai tung ra tới hai sự điều chỉnh về nhân sự tấn công bằng việc đưa Costa, Willian vào thay cho Oscar, Schurrle và như thế đội bóng này sử dụng liền lúc cả ba tiền đạo Costa, Drogba và Remy. Sức công của Chelsea tốt hơn và Mourinho nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của mình khi Willian khai thông thế bế tắc ở phút 58.
Với những đội bóng như Watford, Chelsea cần nhất là ghi bàn bởi rõ ràng khả năng để đối thủ của họ có thể xuyên thủng mành lưới của Cech là rất thấp. Chính bởi vậy nên khi nắm bàn thắng trong tay, các cầu thủ chủ nhà thực sự thoải mái hơn và hiệu quả thi đấu cũng tốt hơn. Liên tiếp ghi các bàn thắng ở phút 70 do công của Remy và 72 do công của Zouma. 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Đoàn quân của Mourinho đang chịu nhiều sức ép do thành tích không tốt gần đây nhưng dường như Mourinho không quan tâm tới sức éo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tự tin Chelsea có thể giành chiến thắng Watford bằng một đội hình hai nên cho rất nhiều các trụ cột nghỉ ngơi. Với lợi thế sân nhà, đẳng cấp vượt trội, Chelsea dễ dàng chiếm quyền kiểm soát bóng cao hơn đối phương.
Cầm bóng tốt hơn nhưng các cơ hội của Chelsea tạo được trước khung thành đối thủ rất rời rạc, không nhưng thế độ chính xác trong các cú dứt điểm của đội chủ nhà cũng rất thấp. Watford buộc phải đá phản công, đội khách cũng tạo được vài tình huống lên bóng tuy nhiên họ thường xuyên phải dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa và chưa đủ khiến Cech gặp khó.
Cơ hội lớn nhất của Chelsea diễn ra ở phút 28. Remy nhận bóng sát biên trái và rồi thực hiện cú tạt chính xác vào trong cho Drogba. Mặc dù bị đối phương đeo bám sát nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào góc phải, rất may cho đội khách thủ thành Bond đứng gần đó và cũng có phản xạ tuyệt vời để cứu cho họ khỏi bàn thua.
Nhận thấy sức công của đội nhà còn yếu nên sau giờ nghỉ giải lao Mourinho đưa Costa và Willian vào thay cho bộ đôi Oscar, Schurrle quá mờ nhát. Oscar chưa bao giờ thi đấu tốt ở Anh khi mùa Đông về do thể lực yếu. Trong khi Schurrle ngày càng tỏ ra không phù hợp với Chelsea. Có lẽ với màn trình diễn nghèo nàn gần đây thì tiền đạo người Đức khó còn cơ hội ở lại Stamford Bridge.
Khó khăn với Chelsea được giải tỏa ở phút 58, Costa đi bóng từ cánh trái rồi chuyền bóng cho Remy nhưng bị hậu vệ của đội khách phá, bóng đến chân Willian ở đầu vòng cấm địa hơi lệch chút về bên trái. Tiền vệ người Brazil bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện cú cứa lòng đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn. Một cú sút hoàn hảo đã giúp Chelsea mở tỉ số.
Bàn thắng giúp các cầu thủ Chelsea giải tỏa tâm lí, họ đã áp đặt đối phương tốt hơn trong giai đoạn đầu. Phút 70, Costa lao vào từ đầu góc phải vòng cấm địa phối hợp với Drogba rồi dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ của đội khách nảy ra giữa vòng cấm vừa tầm cho Remy. Tiền đạo người Pháp rất nhanh chân thực hiện cú bắt vô lê tung lưới đối phương.
Chỉ hai phút sau khi Remy có bàn thắng thì Zouma cũng dập tắt toàn bộ niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại của Watford. Azilicueta bấm bóng từ đầu góc phải vòng cấm địa vào trung tâm và hậu vệ trẻ của Chelsea bật cao đánh đầu trong tư thế chẳng bị ai đeo bám. Bóng bay thẳng vào góc cao bên trái nâng tỉ số lên 3-0. Nhiệm vụ với Chelsea đã được hoàn thành.
Đội hình thi đấu
Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Azilicueta 6.5, Cahill 6, Zouma 6.5, Luis 6; Mikel 5, Ramires 5; Schurrle 4 (Willian 46), Remy 6, Oscar 5 (Costa 6, 46); Drogba 5 (Ake 79, 6).
Watford (5-4-1): Bond 6.5; Paredes 6, Hoban 6.5, Cathcart 6, Angella 6, Pudil 6; Ighalo 6 (Vydra 65, 6), Munari 6 (Murray 83), Tozser 5, Forestieri 5.5 (Abdi 73); Deeney 6.5
Đúng với tinh thần khi thi đấu với các đội bóng ở hạng thấp, Mourinho đã không để các trụ cột của đội bóng thi đấu ở trận này, thậm chí Terry, Fabregas, Ivanovic,… còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Trong khi những Costa, Matic, Courtois, Willian chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Với sự xáo trộn mạnh về đội hình, Chelsea đã trải qua hiệp một đầy bế tắc trước Watford.
Mourinho cũng thể hiện sự nhanh nhạy của mình bằng việc ngay đầu hiệp hai tung ra tới hai sự điều chỉnh về nhân sự tấn công bằng việc đưa Costa, Willian vào thay cho Oscar, Schurrle và như thế đội bóng này sử dụng liền lúc cả ba tiền đạo Costa, Drogba và Remy. Sức công của Chelsea tốt hơn và Mourinho nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của mình khi Willian khai thông thế bế tắc ở phút 58.
Với những đội bóng như Watford, Chelsea cần nhất là ghi bàn bởi rõ ràng khả năng để đối thủ của họ có thể xuyên thủng mành lưới của Cech là rất thấp. Chính bởi vậy nên khi nắm bàn thắng trong tay, các cầu thủ chủ nhà thực sự thoải mái hơn và hiệu quả thi đấu cũng tốt hơn. Liên tiếp ghi các bàn thắng ở phút 70 do công của Remy và 72 do công của Zouma. 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Đoàn quân của Mourinho đang chịu nhiều sức ép do thành tích không tốt gần đây nhưng dường như Mourinho không quan tâm tới sức éo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tự tin Chelsea có thể giành chiến thắng Watford bằng một đội hình hai nên cho rất nhiều các trụ cột nghỉ ngơi. Với lợi thế sân nhà, đẳng cấp vượt trội, Chelsea dễ dàng chiếm quyền kiểm soát bóng cao hơn đối phương.
Cầm bóng tốt hơn nhưng các cơ hội của Chelsea tạo được trước khung thành đối thủ rất rời rạc, không nhưng thế độ chính xác trong các cú dứt điểm của đội chủ nhà cũng rất thấp. Watford buộc phải đá phản công, đội khách cũng tạo được vài tình huống lên bóng tuy nhiên họ thường xuyên phải dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa và chưa đủ khiến Cech gặp khó.
Cơ hội lớn nhất của Chelsea diễn ra ở phút 28. Remy nhận bóng sát biên trái và rồi thực hiện cú tạt chính xác vào trong cho Drogba. Mặc dù bị đối phương đeo bám sát nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào góc phải, rất may cho đội khách thủ thành Bond đứng gần đó và cũng có phản xạ tuyệt vời để cứu cho họ khỏi bàn thua.
Nhận thấy sức công của đội nhà còn yếu nên sau giờ nghỉ giải lao Mourinho đưa Costa và Willian vào thay cho bộ đôi Oscar, Schurrle quá mờ nhát. Oscar chưa bao giờ thi đấu tốt ở Anh khi mùa Đông về do thể lực yếu. Trong khi Schurrle ngày càng tỏ ra không phù hợp với Chelsea. Có lẽ với màn trình diễn nghèo nàn gần đây thì tiền đạo người Đức khó còn cơ hội ở lại Stamford Bridge.
Khó khăn với Chelsea được giải tỏa ở phút 58, Costa đi bóng từ cánh trái rồi chuyền bóng cho Remy nhưng bị hậu vệ của đội khách phá, bóng đến chân Willian ở đầu vòng cấm địa hơi lệch chút về bên trái. Tiền vệ người Brazil bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện cú cứa lòng đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn. Một cú sút hoàn hảo đã giúp Chelsea mở tỉ số.
Bàn thắng giúp các cầu thủ Chelsea giải tỏa tâm lí, họ đã áp đặt đối phương tốt hơn trong giai đoạn đầu. Phút 70, Costa lao vào từ đầu góc phải vòng cấm địa phối hợp với Drogba rồi dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ của đội khách nảy ra giữa vòng cấm vừa tầm cho Remy. Tiền đạo người Pháp rất nhanh chân thực hiện cú bắt vô lê tung lưới đối phương.
Chỉ hai phút sau khi Remy có bàn thắng thì Zouma cũng dập tắt toàn bộ niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại của Watford. Azilicueta bấm bóng từ đầu góc phải vòng cấm địa vào trung tâm và hậu vệ trẻ của Chelsea bật cao đánh đầu trong tư thế chẳng bị ai đeo bám. Bóng bay thẳng vào góc cao bên trái nâng tỉ số lên 3-0. Nhiệm vụ với Chelsea đã được hoàn thành.
Đội hình thi đấu
Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Azilicueta 6.5, Cahill 6, Zouma 6.5, Luis 6; Mikel 5, Ramires 5; Schurrle 4 (Willian 46), Remy 6, Oscar 5 (Costa 6, 46); Drogba 5 (Ake 79, 6).
Watford (5-4-1): Bond 6.5; Paredes 6, Hoban 6.5, Cathcart 6, Angella 6, Pudil 6; Ighalo 6 (Vydra 65, 6), Munari 6 (Murray 83), Tozser 5, Forestieri 5.5 (Abdi 73); Deeney 6.5
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
3 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
4 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
8 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
9 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
10 giờ trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
13 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
22 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
22 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
22 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
22 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
1 ngày trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
1 ngày trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
1 ngày trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
1 ngày trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
1 ngày trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
1 ngày trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước