Vợ bắt quả tang chồng với 'bồ nhí' tại sân bay, thái độ gã đàn ông gây sốc
Sau 6 tháng mất tích, người đàn ông bị vợ và con trai bắt gặp khi đang tay trong tay với nhân tình tại sân bay.
Vợ chồng phải có trách nhiệm vun vén hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đâu chỉ có màu hồng mà xung quanh đó còn có nhiều cám dỗ bên ngoài. Bởi vậy mà xã hội vẫn đầy rẫy những cuộc đánh ghen, phản bội gây chấn động, thậm chí gây nên những hậu quả đáng tiếc.
Mới đây, câu chuyện người phụ nữ và con trai bắt quả tang chồng "tay đan tay" với nhân tình ở sân bay đang thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo đó, vào ngày 18/6 vừa qua, người phụ nữ họ Hong đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh cô bắt quả tang với chồng mình và "bồ nhí" tại sân bay Changi, Singapore. Cô cho biết chồng mình là anh Chua "mất tích trong 6 tháng và hoàn toàn bỏ bê vợ con".
Khi thấy chồng tay trong tay với nhân tình, cô Hong lên tiếng chất vất: "Tôi đã tìm anh 6 tháng rồi, còn ra sân bay chờ anh, vậy mà anh lại nắm tay người phụ nữ khác, đây là ý gì?". Tuy nhiên, người đàn ông không hề cảm thấy hối lỗi mà chỉ chăm chăm bảo vệ nhân tình bên cạnh.
Trong bài đăng mới nhất, cô Hong chia sẻ cô đã cùng con trai bay sang Singapore tìm kiếm chồng sau khi anh ta liên tục vắng nhà, họ thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát Singapore. Để tìm được anh Chua, hai mẹ con cô Hong đã đi đi lại lại giữa khách sạn và sân bay trong nhiều ngày.
"Tôi và con trai đứng ở cổng đến của sân bay, nhìn thấy chồng và nhân tình mặc đồ đôi, tay trong tay bước ra, Lúc đó, trái tim tôi đau đớn và tan nát", cô Hong nói. Người phụ nữ tiết lộ thêm rằng, "tiểu tam" kia chính là học trò violin của chồng mình.
Kể từ lần bắt gian tại sân bay, cô Hong không còn gặp lại chồng mình lần nào nữa. Vì vậy, người phụ nữ mới đăng đàn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm anh ta giúp để bàn chuyện ly hôn.
"Đừng trốn nữa. Hãy đối mặt với nhau và nói về chuyện ly hôn. Tôi vẫn là vợ hợp pháp anh, hãy nhớ điều đó. Tôi chưa nhận được bất kỳ tờ giấy ly hôn nào", cô Hong tuyên bố.
Được biết, bố chồng cũng liên lạc và tìm mọi cách khuyên con trai mình về nhà. Thế nhưng người đàn ông này lại chẳng hề mảy may quan tâm.
Không chỉ vậy, trong bài đăng của mình, cô Hồng còn chia sẻ 2 đoạn ghi âm lời nói của anh Chua để làm bằng chứng cho thấy anh ta đã ruồng bỏ cô như thế nào. Trong đó có đoạn anh ta nói: "Cô đau khổ không phải việc của tôi. Dù cô đau đớn đến chết tôi cũng chẳng quan tâm đâu".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Đa số đều lên tiếng chỉ trích hành động bội bạc của gã đàn ông, đồng thời hy vọng mẹ con co Hong sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này và bắt đầu cuộc sống mới.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước