Chồng là cựu Thủ tướng dính bê bối 'gái trẻ', vợ ly hôn thẳng tay
Với phụ nữ, có những giới hạn nhất định trong hôn nhân mà họ không bao giờ có thể tha thứ.
Vị Phu nhân Thủ tướng có cuộc sống kỳ lạ
Bình thường, sau mỗi cuộc ly hôn, người ta thường cảm thấy thương cảm cho người vợ. Tuy nhiên, điều mà đôi khi người ngoài không thể tưởng tượng được là đối với những nhân vật chính, ly hôn đôi khi lại là một sự giải thoát.
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi là một tỷ phú giàu có. Ông cũng được biết đến nhiều với các trò ăn chơi trác táng, nhiều lần khiến công chúng phải ngỡ ngàng.
Ông đã có 2 đời vợ. Người vợ đầu tiên kết hôn từ năm 1965 đến năm 1985. Cô vợ thứ hai là Veronica Lario - một diễn viên tài năng, xinh đẹp.
Họ gặp nhau tại Milan trong một buổi biểu diễn ở nhà hát. Thời điểm ấy, vị tỷ phú đang trong quá trình ly hôn với người vợ đầu. Dù vậy, cặp đôi vẫn quyết định chuyển đến sống thử với nhau.
5 năm sau, họ tuyên bố kết hôn. Sau đó, người đàn bà đẹp này đã sinh cho chồng 3 người con. Trong suốt những tháng ngày đồng hành với cựu Thủ tướng Ý, Lario luôn kín kẽ, điềm đạm.
Chính chồng của bà cũng nhận xét những điều đó về vợ mình. Tuy vậy khi cần bà xuất hiện, lúc nào người ta cũng phải trầm trồ trước nét đẹp cũng như phong thái ung dung, tự tin và luôn biết cách làm nổi bật bản thân của bà.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà với tỷ phú Ý chỉ tồn tại được đúng 20 năm. Đến năm 2010, một biến cố khiến người phụ nữ này quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Theo đó, cựu Thủ tướng Ý Berlusconi từ trước đến nay vẫn nổi tiếng với việc tổ chức những bữa tiệc thác loạn được gọi là "tiệc bunga". Đây là tiệc bí mật mà ông chủ của AC Milan tổ chức có sự góp mặt của nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
Hình ảnh khi còn mặn nồng của cặp đôi.
Trước đó, với những bê bối liên quan đến chồng, bà Lario trị thẳng tay. Thậm chí có lần bà yêu cầu chồng mình xin lỗi về một câu nói không đứng đắn với cô PG trong một buổi lễ. Sự rắn mặt của vợ khiến cho ông chấp nhận viết thư xin lỗi.
Tuy nhiên, mạnh tay là vậy song những bữa tiệc của chồng bị báo chí phơi bày, bà lại không hề lên tiếng. Đó có lẽ là sự nhân nhượng, vạch giới hạn mà người phụ nữ này có thể chấp nhận bởi đó có thể là thú vui của giới siêu giàu, của những người đàn ông trong chuyện làm ăn.
Chồng qua lại với gái trẻ thì ly hôn
Vậy nhưng đến năm 2009, người phụ nữ mạnh mẽ quyết định chấm dứt hôn nhân với chồng mình khi ngài tỷ phú dính vào một bê bối liên quan đến cô gái 18 tuổi tên Noemi Letizia.
Chuyện đến tai Lario, cảm thấy như chạm "vạch giới hạn" không thể nào chịu đựng nữa, bà quyết định ly thân trước khi chính thức ly hôn. "Tôi không thể ở bên cạnh một người đàn ông có quan hệ với trẻ vị thành niên", người phụ nữ kiên quyết tuyên bố trước báo giới.
Bà cũng nói về quyết định ly hôn rằng nó đúng đắn và giữ lại tôn nghiêm cho chính bản thân mình.
Nhiều vợ của các chính trị gia, tỷ phú giàu có chọn cách nhịn nhục, im lặng để giữ lại nhiều thứ cho bản thân với một người chồng danh tiếng. Riêng Lario lại không cho là vậy, bản thân phụ nữ cũng cần có sự trang nghiêm.
Trong cuốn hồi ký của bà được viết dựa trên cuộc phỏng vấn với nhà báo Maria Latella, bà tức giận và bày tỏ nỗi đau đớn khi chồng nói dối về chuyến thăm thành phố Naples. Hóa ra, ông gạt vợ mình để đến dự sinh nhật cô người mẫu 18 tuổi. Để rồi sau đó là cả bê bối khó giải quyết.
"Ông ấy nói với tôi phải đi Naples vì có một cuộc họp quan trọng về thu gom rác thải", bà cho hay. Nhưng ngay đêm đó, Berlusconi đến sinh nhật người mẫu trẻ. Những hình ảnh sau đó ngập tràn báo chí Ý.
Sau này, cựu Thủ tướng Ý nói rằng mình đến thăm chỉ đơn thuần là vì ông chính là bạn cũ của cha mẹ cô gái mà thôi.
Hai vợ chồng cùng ba đứa con chung.
Trong cuốn hồi ký cũng tiết lộ sự đau buồn, dằn vặt của bà khi đấu tranh giữa việc có tha thứ cho thói trăng hoa của chồng hay không. Và đến cuối cùng, vấn đề xảy đến với cô người mẫu trẻ tuổi là "giọt nước tràn ly".
Sau khi quyết định ly hôn, hai bên bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện cấp dưỡng. Cặp đôi có 3 người con chung và vị tỷ phú này phải chi tiền cho con cái một khoản lớn.
Ban đầu, bà Lario đòi cấp dưỡng mỗi tháng 3 triệu Euro (khoảng 82 tỷ đồng) nhưng sau đó tòa án đã hạ xuống còn 1,4 triệu Euro (hơn 40 tỷ đồng).
Ngoài ra, người đàn ông này còn phải chu cấp cho vợ cũ để bà vẫn sống như cách từng quen. Đó là những chuyến du lịch xa hoa, có "ít nhất một tá người làm" tại nhà hay HLV thể hình cá nhân...
Ngoài ra, còn có những khoản tiền liên quan đến việc bảo trì công viên, tượng, đài phun nước, bể bơi có mái che hay phòng tập trong biệt thự.
Cuộc hôn nhân chính thức chấm dứt.
Dù có vẻ như khá "căng" trong việc đòi tiền cấp dưỡng nhưng bản thân bà Lario thật sự không cần những món tiền đó để nuôi con. Được biết, bà cũng là một nhân vật giàu có với tài sản 16 triệu Euro từ nhiều nguồn thu khác nhau.
Bởi vậy, khi tòa án phán quyết bà có thể tự nuôi con mà không cần chu cấp, bà đã trả lại khoảng 60 triệu Euro (hơn 1.500 tỷ đồng) nhận từ chồng trước đó một cách thoải mái.
Có thể nói, một cuộc hôn nhân chấm dứt đôi khi cũng chẳng phải thảm họa. Sau khi ly hôn, bà Lario có cuộc sống thoải mái của riêng mình và đương nhiên chẳng cần nhọc lòng về người đàn ông lắm tài nhiều tật.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
37 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước