Vừa hôm trước cãi nhau về chuyện sinh con, hôm sau chồng đã dẫn về một người khiến tôi chết điếng
Trong cơn thịnh nộ, tôi đã nói chia tay đường ai nấy đi để chồng tôi thoải mái đi tìm người sinh con cho anh ta. Và điều tôi không ngờ tới đã diễn ra trước mắt tôi ngay tối hôm sau...
Vợ chồng cãi nhau về chuyện sinh con. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn ngót nghét 5 năm và có hai con, một trai, một gái. Giống như bao cặp đôi khác, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng sau đó, chúng tôi đều tìm được cách giải quyết, không để tình trạng căng thẳng quá lâu.
Chỉ có duy nhất một điều mà suốt nhiều năm qua, chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung đó là chuyện sinh mấy con. Nói ra thì nghe buồn cười nhưng quả thực, nó khiến tôi bị áp lực.
Ngay từ hồi mới yêu nhau, chồng tôi rất nhiều lần hỏi dò ý tôi về chuyện sau này thích sinh mấy con. Tôi khi ấy còn trẻ, cũng chưa nghĩ nhiều đến chuyện con cái nên chỉ trả lời vu vơ rằng, anh thích sinh bao nhiêu con thì sinh bấy nhiêu.
Sau khi cưới, tôi sinh liền hai bé vì bị nhỡ kế hoạch. Lúc bé thứ hai được 18 tháng, chồng tôi đề cập đến chuyện sinh thêm đứa thứ ba. Khi ấy, tôi bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình rằng, không muốn sinh nữa, chỉ nên dừng ở hai con để tập trung nuôi dạy cho tốt.
Dĩ nhiên, chồng tôi không hề hài lòng với điều đó. Anh vẫn thích nhà có đông con để có anh có em cho đỡ tủi. Thế nên, rất nhiều lần anh nhắc đi nhắc lại chuyện đẻ tiếp nhưng tôi đều tìm cách lảng tránh.
Đến khi tôi nói sẽ đi đặt vòng tránh thai để kế hoạch hóa gia đình thì chồng tôi nổi khùng. Anh đay nghiến tôi về việc trước đây nói chồng muốn sinh bao nhiêu thì chiều nhưng bây giờ lại khác.
Nói thật, không phải tôi khó khăn gì với chồng nhưng trải qua hai lần sinh nở, tôi thấy sức khỏe của mình cũng yếu đi nhiều. Hơn nữa, suốt thời gian qua, tôi nghỉ việc ở nhà để chăm hai con. Giờ mới chỉ bắt đầu tìm được một công việc yêu thích vài tháng, tôi không muốn niềm đam mê của tôi lại bị dang dở.
Thời gian ấy, tôi cố thuyết phục chồng và có vẻ như anh cũng ít đề cập đến chuyện đó hơn. Vậy mà, vài hôm trước, chồng tôi lại lôi chuyện sinh đẻ ra để nói.
Chẳng là, anh nghe ở đâu đó thông tin nhà nước đang khuyến khích sinh con nên về "rủ" tôi sinh đứa nữa luôn. Tôi đã giải thích với chồng rằng anh đang hiểu sai bản chất của Chương trình điều chỉnh mức sinh mà Chính phủ mới ban hành.
Thực chất, việc khuyến sinh chỉ áp dụng cho những địa phương có mức sinh thấp và khuyến khích các cặp vợ chồng sinh ít con hãy nên sinh đủ hai con. Còn vợ chồng tôi đã có hai con rồi, nhiệm vụ quan trọng cần làm là chăm lo, nuôi dạy các con cho thật tốt.
Tuy nhiên, chồng tôi có vẻ không muốn hiểu. Anh lý sự cùn rằng, có mỗi chuyện sinh đẻ mà phải để chồng nói nhiều. Không những thế, anh ta còn nói bóng gió rằng, tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ và nếu tôi không làm được thì sẽ có người thay tôi sinh con cho anh.
Quả thực, tôi đã choáng váng khi nghe chồng nói vậy. Tôi đã sinh cho anh hai đứa con. Hy sinh công việc, niềm đam mê để ở nhà chăm con mà chồng tôi lại có thể nói tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ và sẵn sàng tìm người thay thế tôi.
Không thể chịu đựng được, hôm ấy tôi đã cãi nhau nảy lửa với chồng. Trong cơn thịnh nộ, tôi đã nói chia tay đường ai nấy đi để chồng tôi thoải mái đi tìm người sinh con cho anh ta.
Và điều tôi chưa bao giờ ngờ tới lại diễn ra ngay trước mắt tôi vào buổi tối hôm sau. Chồng tôi bước vào nhà, đi sau là chị Lam – đồng nghiệp của anh. Tôi biết người phụ nữ này qua một vài lần gặp ở công ty chồng. Chị là người hiền lành nhưng duyên phận hẩm hiu, gần 40 tuổi vẫn lẻ loi một mình.
Tôi khá bất ngờ khi hôm nay chị lại đến nhà tôi và càng bất ngờ hơn khi chồng tôi đi thẳng vào vấn đề rằng, chị Lam đã có thai với anh ta. Hai người bắt đầu qua lại với nhau vài tháng trước và thỏa thuận không lấy đứa con để ràng buộc hôn nhân mà chỉ giúp nhau đôi bên cùng có lợi. Chị Lam muốn có đứa con để sau này nương tựa tuổi già còn chồng tôi có thêm con như anh ta luôn mong muốn.
Nghe xong tôi như chết điếng và cảm thấy ghê tởm người mà tôi gọi là chồng. Tại sao anh ta có thể làm một việc như thế sau lưng tôi. Anh ta đã quan hệ với người phụ nữ khác nhưng vẫn muốn tôi sinh thêm con. Như vậy nghĩa là thế nào?
Giờ tôi chỉ muốn ly hôn để nhanh chóng thoát khỏi người chồng bội bạc này. Nhưng các con tôi còn quá nhỏ. Chúng sẽ ra sao khi bố mẹ mỗi người một nơi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Giadinh
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước