5 thời điểm vàng khiến các cặp đôi hưng phấn 'chuyện chăn gối'
Làm "chuyện ấy" trong khoảng thời gian này sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần và xoa dịu căng thẳng.
Ít ai biết rằng, làm "chuyện ấy" đúng thời điểm cũng sẽ giúp bạn loại bỏ căng thẳng, lấy lại sự tự tin và tinh thần thoải mái hơn.
Khi bạn thấy khó ở
Điều này có vẻ trái ngược với trực giác nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng việc quan hệ khi cảm thấy hơi khó ở sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
Khi vừa làm điều gì đó đáng sợ
Một trong những thời điểm tốt nhất để làm chuyện ấy là sau một trải nghiệm phấn khích ví dụ như khi bạn vừa đi nhà ma, chơi tàu lượn siêu tốc...
Các chuyên gia cho rằng, khi lượng Adrenaline trong cơ thể bạn tăng cao hơn, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn và nhạy cảm hơn với chuyện ấy.
Vào buổi sáng
Nghiêm túc mà nói, cơ thể bạn được tạo ra để quan hệ tình dục buổi sáng, do mức độ testosterone và oxytocin trong cơ thể bạn và bạn đời đều cao vào buổi sáng.
Chính điều này giúp thúc đẩy tâm trạng và cảm hứng của bạn để làm chuyện ấy.
Sau một ngày tồi tệ
Bạn muốn rũ bỏ căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả tại văn phòng? Chuyện ấy có thể là sự lựa chọn lành mạnh hơn là uống vài ly bia.
Các nghiên cứu cho thấy rằng tình dục và các hình thức âu yếm khác sẽ cải thiện đáng kể tâm trạng của bạn và giảm mức độ căng thẳng trong những ngày tới.
Ngoài ra, việc giải quyết căng thẳng và thất vọng trên giường thực sự có thể khiến bạn say mê và nhiệt tình hơn.
Sau khi luyện tập
Hãy tận dụng một chút năng lượng sau khi tập luyện và "vận động" cùng với bạn đời của bạn. Một nghiên cứu từ Đại học Texas ở Austin, Mỹ đã cho thấy rằng sau khi vận động, lưu lượng máu đến vùng kín của họ cao hơn 169%.
Thêm vào đó, khi tập thể dục, cơ thể bạn tiết ra testosterone - một loại hormone sinh dục quan trọng giúp bạn dễ tiến gần hơn đến chuyện chăn gối.
NQ (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
57 phút trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
6 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
49 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước