Bất ngờ nhận được lẵng hoa gửi tới chỗ làm, góa phụ bật khóc khi biết danh tính người gửi
Câu chuyện có thật mà ngỡ như trong phim này đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động và ngưỡng mộ tình yêu của người chồng quá cố dành cho vợ mình.
Những người hâm mộ phim tình cảm lãng mạn chắc hẳn chẳng xa lạ gì với bộ phim đã từng lấy đi nước mắt của cả triệu người P.S. I Love You (tạm dịch: Tái bút: Anh yêu em)
Trong P.S. I Love You, anh chồng Gerry không may qua đời vì căn bệnh u não nhưng trước khi rời bỏ cuộc đời, anh vẫn luôn đau đáu lo nghĩ cho vợ. Không muốn vợ phải cô đơn khi chỉ còn lại một mình, Gerry đã dành chút sực lực cuối cùng để khiến Holly Kennedy được cảm thấy an ủi phần nào sau khi chồng ra đi.
Trước khi mất, Gerry đã viết rất nhiều lá thư để chúng có thể được gửi đến tay vợ anh vào những dịp đặc biệt như một sự động viên giúp cô vượt qua những năm tháng sau này khi không có anh ở bên.
Bộ phim "P.S. I love you" từng lấy đi nước mắt của những người yêu phim.
Nghe có vẻ lãng mạn phi thực tế nhưng câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim đó lại diễn ra ở giữa đời thường như một sự kỳ diệu của tình yêu vậy. Nhân vật chính của bộ phim lãng mạn có thực trên là đồng nghiệp của chị Kayla Miller, một góa phụ mất chồng đã 2 năm sống ở West Virginia, Mỹ.
Theo lời kể của chị Kayla, một ngày nọ, đồng nghiệp của chị bất ngờ nhận được một giỏ hoa hồng sặc sỡ rất đẹp. Đối với phụ nữ mà nói, việc nhận được hoa từ một người hâm mộ bí mật nào đó cũng không phải chuyện lạ nhưng khi đọc tấm thiệp và biết được người đã gửi lẵng hoa đó, đồng nghiệp của Kayla đã bật khóc nức nở.
Hóa ra, đó chính là món quà được người chồng quá cố của chị ấy sắp xếp gửi đến cho vợ trước khi anh từ giã cõi đời, để chị không cảm thấy cô đơn. Kể từ khi chồng mất, mỗi ngày sinh nhật hay các dịp đặc biệt, chị đều nhận được hoa, quà, thậm chí cả đồ trang sức mà anh gửi tới.
Cũng giống như nhân vật Gerry ở trong phim, anh chồng đáng yêu này hi vọng những nỗ lực của mình có thể khích lệ người vợ đau khổ tiếp tục sống khi không có anh bên cạnh và khiến vợ cảm thấy được yêu, ít ra là vào những ngày đặc biệt.
Đồng nghiệp của Kayla Miller, nhân vật chính của câu chuyện tình như trong phim.
Lẵng hoa do người chồng quá cố sắp xếp gửi cho vợ đã khiến chị bật khóc vì cảm động.
Kayla Miller đã chụp ảnh lẵng hoa và đăng tải lên Facebook cá nhân với dòng trạng thái:
"Tôi đã được tận mắt "xem" P.S. I Love You phiên bản đời thực. Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải chỉ vì nó quá xúc động mà chỉ muốn cho các cô gái thấy rằng trên đời này vẫn tồn tại tình yêu đích thực.
Bạn không cần phải cố níu kéo một người đàn ông chỉ vì nghĩ sẽ không có ai yêu bạn nữa. Phụ nữ không bao giờ nên chịu đựng việc bị chồng hay bạn trai lừa dối hay hạ nhục. Bản thân phụ nữ đã là một phần thưởng quý mà nhiều người đàn ông muốn đón nhận và yêu thương mãi mãi, ngay cả khi họ đã không còn trên đời nữa. Hi vọng câu chuyện của tôi sẽ khiến cho một ngày của bạn trở nên tươi sáng. Tái bút: Tôi yêu các bạn".
Chắc chắn rồi, đúng như cô Kayla Miller nói, mỗi người phụ nữ đều là một món quà đặc biệt và tình yêu thực sự vẫn tồn tại. Đừng bao giờ mất hi vọng sau những đổ vỡ và vấp ngã bởi biết đâu ngoài kia một nửa thực sự vẫn đang chờ đợi bạn!
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
4 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
7 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
9 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
21 giờ trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
1 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
1 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
2 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
2 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
-
3 ngày trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước