Bị vợ đánh, chồng vũ phu đổ thuốc sâu vào mồm vợ cho đến chết
Bực tức trước hành động chửi mắng và 2 cái bạt tai của vợ, Y Dôn lấy chai thuốc diệt cỏ để trên mái nhà, dùng sức mạnh đè lên người vợ ép uống.
Với hành vi dùng tay bóp miệng, đổ thuốc diệt cỏ ép vợ mình đang mang thai đến chết, tên Y Dôn Êban (SN 1995, ngụ buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) đã bị khởi tố với tội danh giết người. Sáng ngày 25/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét xử. Nạn nhân của vụ án đau lòng này là chị H’Pun Kbuôr (SN 1996, vợ của Y Dôn Êban).
Đổ thuốc diệt cỏ vào mồm vợ đến chết
Theo cáo trạng, Y Dôn Êban và chị H’Pun Kbuôr mặc dù không có đăng ký kết hôn, nhưng chung sống với nhau như vợ chồng tại buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2014, chị H’Pun cho cả gia đình biết mình đã mang thai, thai khoảng 4 tuần tuổi.
Sự việc xảy ra vào sáng 14/1/2014, khi cả gia đình chị H’Pun theo nhau lên rẫy làm cà phê, còn Y Dôn ở nhà đi uống rượu trong làng. Sau khi đi làm về, chị H’Pun vào phòng ngủ dọn dẹp thì thấy Y Dôn về nhà trong trạng thái say lướt khướt, mùi rượu nồng nặc. Không chịu được cảnh gã chồng suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, nên H’Pun buông lời trách cứ, “cả nhà thì đi làm, riêng mày thì đi chơi, mày không biết đỡ đần ông bà, cha mẹ gì cả, tao chán cảnh mày suốt ngày say rồi”.
Nghe vợ nói thế, Y Dôn không những không lấy đó làm xấu hổ mà hắn còn hùng hổ tiến tới đánh vợ. Cuộc cãi vã xảy ra, gia đình H’Pun không ai dám vào can ngăn. Khi ông ngoại của H’Pun là Y Xiếu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc thì mới xô cửa chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, do cửa đóng phía trong nên ông Y Xiếu không vào được. Qua khe cửa, ông Y Xiếu thấy Y Dôn đang cố dùng sức 1 tay bịt miệng vợ còn tay kia bóp cổ vợ không cho H’Pun nôn ọe. Sau khoảng hơn 10 phút xô cửa không thành, khi đó H’Pun đã ngất lịm đi, Y Dôn mới mở cửa cho ông ngoại và những người khác vào đưa vợ mình đi cấp cứu.
Đến ngày 15/1/2014, chị H’Bun đã không qua khỏi cơn nguy kịch và thiệt mạng ngay sau đó. Sáng hôm sau gia đình đã trình báo lên Công an xã Ea Bar, Công an huyện Buôn Đôn. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra liền có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy thông tin từ các nhân chứng, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chính Y Dôn là hung thủ gây án.
Sau nhiều ngày thu thập thêm các chứng cứ quan trọng, vào ngày 20/1/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bất khẩn cấp Y Dôn để điều tra về hành vi giết người.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Y Dôn khai nhận, khi về đến nhà trong tình trạng đã say rượu, 2 vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn. Sau một hồi cãi vã, chị H’Pun đã chửi mắng và tát vào mặt Y Dôn 2 cái rồi đi vào nằm nghỉ trong buồng. Vì bực tức trước hành động chửi mắng và 2 cái bạt tai của vợ nên Y Dôn đã lấy chai thuốc diệt cỏ để trên mái nhà, đi vào buồng ngủ, dùng sức mạnh đè lên người chị H’Pun rồi dùng tay trái bóp miệng, tay phải cầm chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng của vợ. Thấy vợ bất tỉnh, lúc này Y Dôn mới giật mình hối hận, sợ vợ chết thật nên gọi mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Bản án cho gã chồng tàn độc
Hành động tàn ác của gã chồng ác ôn đã khiến cho bà con dân làng hết sức căm phẫn, bất bình. Ai cũng nguyền rủa kẻ đang tâm giết vợ và giết chính đứa con của mình, khi giọt máu ấy chưa kịp trở thành một hài nhi.
Tại phiên tòa, mỗi người đều mang một vẻ mặt buồn rầu, gia đình nạn nhân buồn cho con gái mình, vì chọn lựa sai lầm người chung sống với mình mà phải trả một cái giá quá đắt. Gia đình bị cáo buồn vì đứa con trai tàn ác sắp phải nhận một bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đã thế, cả gia đình còn bị bà con xóm làng lên án, khinh ghét vì đã giết vợ.
Trao đổi với phóng viên, bà H’Bên Kbuôr (SN 1974, mẹ đẻ của nạn nhân) nghẹn ngào “dù con gái tôi có hỗn láo như thế nào thì thằng Y Dôn cũng không có quyền giết nó. Tội nhất là con bé đang mang bầu, nó còn chưa kịp làm mẹ, vợ chồng tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt cháu. Trong thời gian Y Dôn sống cùng gia đình, lúc đầu nó cũng chịu khó lắm, xong rồi chỉ biết đến rượu, suốt ngày say xỉn nên quyết định cho con bỏ chồng. Nhưng không ngờ, con H’Pun đã trót mang bầu với nó rồi nên người nhà tôi lại tiếp tục cho nó sinh sống với gia đình. Cũng mong nó vì đứa con trong bụng mà thay đổi, nhưng rồi chẳng những nó không thay đổi mà còn độc ác, ra tay sát hại vợ và con mình”.
Được biết, H’Bun là cô con gái cả của bà H’Bên, dưới còn 1 em nhỏ. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Ê đê, kinh tế lại quá khó khăn nên mộng ước đến trường của H’Bun đã bị tan vỡ. Vốn là một cô gái thông minh, ngoan hiền, H’Bun rất ham học, đang học đến lớp 8 thì phải dừng lại do gia cảnh túng thiếu. Nghỉ học, H’Bun về nhà đi chăn bò thuê cho một gia đình khá giả trong buôn. Những ngày tháng về sau của H’Bun đều gắn liền với sự vất vả trên nương rẫy và những buổi đi làm thuê, làm mướn. Với sự đảm đang, ngoan hiền lại dễ thương, cô gái người Ê đê này được rất nhiều chàng trai trong buôn để ý và thương thầm.
Đến giữa năm 2013, trong một buổi đi làm thuê, H’Bun có quen và để ý đến Y Dôn Ê Ban. Qua tìm hiểu, H’Bun biết người mình thương sinh ra trong một gia đình nhà nông, đông con, mồ côi cha từ nhỏ. Trong số thanh niên mới lớn ở trong vùng thì Y Dôn là một người “nổi tiếng” vì có nhiều tài lẻ. Đặc biệt, Y Dôn là một người khá khỏe mạnh, có sức hơn người. Do có vóc dáng khỏe mạnh nên Y Dôn sớm lọt vào mắt xanh của H’Bun. Sau những lần hẹn hò, H’Bun quyết dành trọn tình cảm cho Y Dôn nên đã bắt hắn về làm chồng, chờ đến mùa rẫy sau thì làm lễ cưới.
Trong thời gian sinh sống tại gia đình nhà vợ, bản chất của Y Dôn ngày càng thể hiện rõ. Mỗi khi rảnh rỗi, thay vì giúp vợ làm công việc nhà, Y Dôn lại bỏ đi nhậu cùng các thanh niên trong buôn. Mỗi khi ngồi vào bàn nhậu là Y Dôn ngồi lê la đến khi nào mọi người kêu về mới thôi. Vì chuyện này, Y Dôn và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, thậm chí nhiều lần to tiếng suýt dẫn đến đánh nhau.
Ông ngoại của nạn nhân tâm sự: “Không ai trong buôn này có thể chấp nhận được hành động của thằng Y Dôn nữa rồi. Không ai còn ưng nó nữa. Nó giết vợ, giết con thì để cho pháp luật trừng trị nó. Cái bụng nó ác như con thú thế thì mong pháp luật cho nó đi tù để nó không còn làm cái ác cho con người nữa”.
Hội đồng xét xử xét thấy, hành động của Y Dôn là vô cùng tàn ác, không chỉ trái với lương tâm và đạo đức làm người mà còn vi phạm pháp luật trầm trọng nên phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Nhưng bị cáo lại thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, bản thân bị cáo lại là dân tộc thiểu số. Sau khi xem xét, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Y Dôn Êban 17 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 82 triệu đồng.
Đổ thuốc diệt cỏ vào mồm vợ đến chết
Theo cáo trạng, Y Dôn Êban và chị H’Pun Kbuôr mặc dù không có đăng ký kết hôn, nhưng chung sống với nhau như vợ chồng tại buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2014, chị H’Pun cho cả gia đình biết mình đã mang thai, thai khoảng 4 tuần tuổi.
Nạn nhân khi còn sống.
Sự việc xảy ra vào sáng 14/1/2014, khi cả gia đình chị H’Pun theo nhau lên rẫy làm cà phê, còn Y Dôn ở nhà đi uống rượu trong làng. Sau khi đi làm về, chị H’Pun vào phòng ngủ dọn dẹp thì thấy Y Dôn về nhà trong trạng thái say lướt khướt, mùi rượu nồng nặc. Không chịu được cảnh gã chồng suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, nên H’Pun buông lời trách cứ, “cả nhà thì đi làm, riêng mày thì đi chơi, mày không biết đỡ đần ông bà, cha mẹ gì cả, tao chán cảnh mày suốt ngày say rồi”.
Nghe vợ nói thế, Y Dôn không những không lấy đó làm xấu hổ mà hắn còn hùng hổ tiến tới đánh vợ. Cuộc cãi vã xảy ra, gia đình H’Pun không ai dám vào can ngăn. Khi ông ngoại của H’Pun là Y Xiếu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc thì mới xô cửa chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, do cửa đóng phía trong nên ông Y Xiếu không vào được. Qua khe cửa, ông Y Xiếu thấy Y Dôn đang cố dùng sức 1 tay bịt miệng vợ còn tay kia bóp cổ vợ không cho H’Pun nôn ọe. Sau khoảng hơn 10 phút xô cửa không thành, khi đó H’Pun đã ngất lịm đi, Y Dôn mới mở cửa cho ông ngoại và những người khác vào đưa vợ mình đi cấp cứu.
Đến ngày 15/1/2014, chị H’Bun đã không qua khỏi cơn nguy kịch và thiệt mạng ngay sau đó. Sáng hôm sau gia đình đã trình báo lên Công an xã Ea Bar, Công an huyện Buôn Đôn. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra liền có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy thông tin từ các nhân chứng, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chính Y Dôn là hung thủ gây án.
Sau nhiều ngày thu thập thêm các chứng cứ quan trọng, vào ngày 20/1/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bất khẩn cấp Y Dôn để điều tra về hành vi giết người.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Y Dôn khai nhận, khi về đến nhà trong tình trạng đã say rượu, 2 vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn. Sau một hồi cãi vã, chị H’Pun đã chửi mắng và tát vào mặt Y Dôn 2 cái rồi đi vào nằm nghỉ trong buồng. Vì bực tức trước hành động chửi mắng và 2 cái bạt tai của vợ nên Y Dôn đã lấy chai thuốc diệt cỏ để trên mái nhà, đi vào buồng ngủ, dùng sức mạnh đè lên người chị H’Pun rồi dùng tay trái bóp miệng, tay phải cầm chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng của vợ. Thấy vợ bất tỉnh, lúc này Y Dôn mới giật mình hối hận, sợ vợ chết thật nên gọi mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Bản án cho gã chồng tàn độc
Hành động tàn ác của gã chồng ác ôn đã khiến cho bà con dân làng hết sức căm phẫn, bất bình. Ai cũng nguyền rủa kẻ đang tâm giết vợ và giết chính đứa con của mình, khi giọt máu ấy chưa kịp trở thành một hài nhi.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Tại phiên tòa, mỗi người đều mang một vẻ mặt buồn rầu, gia đình nạn nhân buồn cho con gái mình, vì chọn lựa sai lầm người chung sống với mình mà phải trả một cái giá quá đắt. Gia đình bị cáo buồn vì đứa con trai tàn ác sắp phải nhận một bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đã thế, cả gia đình còn bị bà con xóm làng lên án, khinh ghét vì đã giết vợ.
Trao đổi với phóng viên, bà H’Bên Kbuôr (SN 1974, mẹ đẻ của nạn nhân) nghẹn ngào “dù con gái tôi có hỗn láo như thế nào thì thằng Y Dôn cũng không có quyền giết nó. Tội nhất là con bé đang mang bầu, nó còn chưa kịp làm mẹ, vợ chồng tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt cháu. Trong thời gian Y Dôn sống cùng gia đình, lúc đầu nó cũng chịu khó lắm, xong rồi chỉ biết đến rượu, suốt ngày say xỉn nên quyết định cho con bỏ chồng. Nhưng không ngờ, con H’Pun đã trót mang bầu với nó rồi nên người nhà tôi lại tiếp tục cho nó sinh sống với gia đình. Cũng mong nó vì đứa con trong bụng mà thay đổi, nhưng rồi chẳng những nó không thay đổi mà còn độc ác, ra tay sát hại vợ và con mình”.
Được biết, H’Bun là cô con gái cả của bà H’Bên, dưới còn 1 em nhỏ. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Ê đê, kinh tế lại quá khó khăn nên mộng ước đến trường của H’Bun đã bị tan vỡ. Vốn là một cô gái thông minh, ngoan hiền, H’Bun rất ham học, đang học đến lớp 8 thì phải dừng lại do gia cảnh túng thiếu. Nghỉ học, H’Bun về nhà đi chăn bò thuê cho một gia đình khá giả trong buôn. Những ngày tháng về sau của H’Bun đều gắn liền với sự vất vả trên nương rẫy và những buổi đi làm thuê, làm mướn. Với sự đảm đang, ngoan hiền lại dễ thương, cô gái người Ê đê này được rất nhiều chàng trai trong buôn để ý và thương thầm.
Đến giữa năm 2013, trong một buổi đi làm thuê, H’Bun có quen và để ý đến Y Dôn Ê Ban. Qua tìm hiểu, H’Bun biết người mình thương sinh ra trong một gia đình nhà nông, đông con, mồ côi cha từ nhỏ. Trong số thanh niên mới lớn ở trong vùng thì Y Dôn là một người “nổi tiếng” vì có nhiều tài lẻ. Đặc biệt, Y Dôn là một người khá khỏe mạnh, có sức hơn người. Do có vóc dáng khỏe mạnh nên Y Dôn sớm lọt vào mắt xanh của H’Bun. Sau những lần hẹn hò, H’Bun quyết dành trọn tình cảm cho Y Dôn nên đã bắt hắn về làm chồng, chờ đến mùa rẫy sau thì làm lễ cưới.
Trong thời gian sinh sống tại gia đình nhà vợ, bản chất của Y Dôn ngày càng thể hiện rõ. Mỗi khi rảnh rỗi, thay vì giúp vợ làm công việc nhà, Y Dôn lại bỏ đi nhậu cùng các thanh niên trong buôn. Mỗi khi ngồi vào bàn nhậu là Y Dôn ngồi lê la đến khi nào mọi người kêu về mới thôi. Vì chuyện này, Y Dôn và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, thậm chí nhiều lần to tiếng suýt dẫn đến đánh nhau.
Ông ngoại của nạn nhân tâm sự: “Không ai trong buôn này có thể chấp nhận được hành động của thằng Y Dôn nữa rồi. Không ai còn ưng nó nữa. Nó giết vợ, giết con thì để cho pháp luật trừng trị nó. Cái bụng nó ác như con thú thế thì mong pháp luật cho nó đi tù để nó không còn làm cái ác cho con người nữa”.
Hội đồng xét xử xét thấy, hành động của Y Dôn là vô cùng tàn ác, không chỉ trái với lương tâm và đạo đức làm người mà còn vi phạm pháp luật trầm trọng nên phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Nhưng bị cáo lại thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, bản thân bị cáo lại là dân tộc thiểu số. Sau khi xem xét, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Y Dôn Êban 17 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 82 triệu đồng.
Theo Baophapluat
-
1 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
2 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
2 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
3 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
14 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
20 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
20 giờ trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
22 giờ trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
22 giờ trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
1 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
1 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.
-
1 ngày trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
1 ngày trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong.
-
1 ngày trướcHhành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước