Biết vợ mê ăn ổi, chồng nhắn tin 'troll ác' khiến dân mạng lo cho số phận chủ thớt
Sự "nhây" của anh chồng khiến không ít người lo lắng cho anh vì lỡ động vào "sư tử Hà Đông".
Hôn nhân không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, nhàm chán, vậy nên nhiều cặp vợ chồng vui tính thích nêm nếm vào đó những gia vị của sự hài hước không kém phần bá đạo để cuộc sống bất ngờ, thú vị hơn.
Một anh chồng lầy lội dưới đây đã có màn troll vợ khiến nhiều người không thể nhịn được cười. Theo đó, vợ anh rất thích ăn ổi. Anh lập tức nhắn tin hỏi:
- Ăn ổi không vợ?
Lời quan tâm nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cho người vợ cảm động, lập tức trả lời: "Dạ có ạ". Tuy nhiên, viễn cảnh thích gì được nấy chỉ có ở "chồng nhà người ta", còn chồng nhà này thì thừa thắng xông lên… troll:
- Vậy vợ ra chợ mà mua ăn nha, ổi giòn mà ngọt lắm. Chồng vừa mua 2kg đang ăn đây ngọt lắm, thơm mà giòn, ít hạt. Vợ mua ăn đi nha.
Tin nhắn troll vợ hài hước của anh chồng.
Màn tin nhắn troll vợ bá đạo của anh chồng khiến dân mạng được phen cười bò. Trước đó, một anh chồng khác cũng gan to tày trời, đã gạ vợ chụp ảnh rồi lồng ghép khéo léo giữa khuôn mặt tươi rói của bà xã với thân hình của một chú cún trên màn hình máy tính.
Màn troll vợ cực đỉnh nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc của dân mạng.
Người này còn dí dỏm: "Cười cái cho anh chụp kiểu rồi đi ăn nào vợ. Đấy các bác ạ, bao nhiêu lần rồi, nói lắm nhức hết đầu mà không làm gì được. Hôm nay ta mới có dịp báo thù".
Sự "nhây bựa" của anh chồng khiến hầu hết mọi người thích thú. Bên cạnh đó, không ít người lo lắng thay cho chủ thớt vì lỡ động vào "sư tử Hà Đông".
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Mai Duyen: "Trò nay hơi mạo hiểm".
Bạn Thanh Nhàn: "Bà bán ổi trả cho lão chồng này bao nhiêu mà marketting dữ vậy trời".
Bạn Đào Thị An Bình: "Sau cuộc nói chuyện này, không biết anh còn sống sót không, hú cái cho dân tình biết anh ơi".
Bạn Hồng Nhung: "Lấy được anh chồng thế này về tao cứ cảm thấy bất hạnh sao á".
Bạn Yến Nhi: "Không có miếng duyên nào bằng miếng duyên này luôn, thôi ông ăn tất đi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
25 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước