Bạn gái suốt ngày lên FB làm 1 điều khó hiểu, chàng trai quyết dứt áo chia tay không thương tiếc
Có người yêu rồi nhưng nhiều người vẫn thích lên mạng thả thính nói mình cô đơn để nhận "like" và "comment".
Trong tình yêu có nhiều tình huống dở khóc dở cười và cũng có nhiều lý do chia tay lãng xẹt. Giống như câu chuyện của anh chàng này... Đúng là dân mạng được phen cười nghiêng ngả.
Theo như chàng trai tâm sự trên diễn đàn mạng thì người yêu của anh suốt ngày lên mạng than mình cô đơn trong khi bạn trai "sống" sờ sờ. Bực quá, chàng trai đã quyết chia tay sau nhiều lần nhắc nhở không thành. Cô gái này không chỉ than một lần mà còn than rất nhiều lần thậm chí liên tục trong tuần.
Nội dung được một người hàng xóm kể lại như sau:
Cô gái ngồi khóc lóc khi bạn trai đòi chia tay vì mình mắc tội "thả thính" quá nhiều
"Đôi bạn trẻ này ở ngay chỗ em luôn. Thấy bảo cô bạn là sinh viên năm cuối còn anh kia thì đã ra trường và đi làm được 2 năm rồi. Bọn họ mới chuyển về đây cách đây được hơn 3 tháng. Ban đầu đến đây em cứ tưởng bọn họ đã cưới nhau rồi cơ nhưng ai ngờ là họ vẫn chưa cưới và đang trong quá trình sống thử.
Sáng nay khi em chuẩn bị đi làm thì thấy bọn họ to tiếng với nhau. Em mới chạy qua để xem có giúp được gì không nhưng vừa sang đến nơi thì đã thấy anh bạn kia sắp xếp xong hết đồ rồi. Em hỏi thì hắn mới nói :
- Em không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa rồi anh ạ. Em không hiểu người yêu kiểu gì mà khi ở bên nhau thì cô ấy vẫn còn đăng trạng thái "cơ đơn" trên facebook được. Bảo 1 lần thì đã đành đằng này lại rất nhiều lần rồi khiến em rất khó chịu. Như vậy thì có khác gì xúc phạm em đâu chứ.
Vừa nói xong thì cậu bạn xách đồ đi luôn. Cô bạn kia thì níu kéo mãi không được nên mới ngồi bệt ra kia để khóc. Mà nghĩ cũng đúng, không hiểu kiểu gì mà cô ta lại làm như vậy. Phải em thì em cũng bỏ từ lâu rồi chứ không để đến bây giờ đâu".
Sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận về gần 2k lượt "Like" và gần 200 lượt chia sẻ. Đây đúng là một tình huống trớ trêu không đáng để kết thúc một tình yêu đã lâu...
Bài học cảnh tỉnh cho các cặp đôi chính là bớt sống ảo đi, phải thực tế một chút và đừng "chăm" thả thính trên FB quá kẻo có ngày trắng tay.
Tú Anh (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước