Chồng đi với bồ, tôi ở nhà mở tiệc tiện nhắn cái tin khiến anh ta 'sôi máu'
"Trước tôi còn nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng sau hôm nay, tôi nhất định ly dị. Đời có bao nhiêu, sao phải ràng buộc với loại đàn ông không ra gì".
Tôi và mẹ chồng vốn không hợp tính nhau nên thường xuyên xảy ra tranh chấp, từ chuyện to đến chuyện nhỏ của gia đình tôi bà đều muốn xen vào. Bất kể chuyện gì cũng quy cho tôi là người sai.
Nãy tôi cũng vừa mới cãi nhau với mẹ chồng, bà gọi điện lên. Chưa gì đã mắng con dâu xối xả:
“Con trai tôi bỏ đi mà cô ở nhà làm cái gì thế hả? Cô muốn nhà tôi không còn mặt mũi nào nữa à”.
“Xin lỗi mẹ, bấy lâu nay con nhịn quá nhiều rồi. Con cũng không cần mặt mũi gì nữa, chỉ muốn yên ổn bên con trai con thôi”.
Xong rồi tôi cúp máy, bực mình thế không biết. Mẹ chồng tôi bênh con trai nhưng ít ra bà ấy cũng phải hiểu con trai mình thế nào chứ. Cùng là phụ nữ với nhau, sao lúc nào cũng nghĩ tôi là người có lỗi nhỉ?
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chắc chỉ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới thấu. Tôi với chồng lấy nhau mới có 4 năm, thế mà chồng tôi ngoại tình lần này là lần thứ 2 rồi. Như thế có ai chịu được không?
Phụ nữ khi mang thai và sinh con rất cần đến sự quan tâm chăm sóc của chồng. Vậy mà khi đó, chồng tôi lại dan díu với người khác bỏ mặc vợ tự xoay xở.
Đời này tôi không thể quên được, ngày tôi sinh con, chồng còn đang mải mê chơi bời gái gú. Tôi gọi điện bảo mình bị đau bụng, chồng tôi cứ dửng dưng:
“Em gọi cho mẹ lên đưa đi viện, anh đang bận một chút”.
Tôi tưởng chồng bận thật, thế là tay xách nách mang giỏ đồ sinh vào viện. Vào đến nơi, tôi tưởng chừng con sắp ra rồi, vậy mà vẫn phải tự mình đi làm xét nghiệm rồi thủ tục vì mẹ đẻ và mẹ chồng chưa kịp ra. Cho đến tận lúc tôi vào phòng sinh vẫn chẳng thấy mặt chồng.
Lúc sinh, tôi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng mà nghĩ thôi để anh ta đi kiếm tiền còn lo cho mẹ con tôi. Không ngờ anh ta chẳng đi việc gì cả, chỉ là đi chơi với gái thôi.
Lúc vào viện thăm, chồng tôi còn ra vẻ sốt sắng:
“Sao em đẻ nhanh thế, anh cứ tưởng phải sáng mai”.
Tôi giận không nói gì, đúng lúc tôi phải tiêm nên y tá yêu cầu người nhà ra ngoài. Chồng tôi đi người không ra ngoài. Lúc sau, điện thoại của anh ta mới báo tin nhắn, tôi mở ra đọc thì thấy một số máy lạ nhắn tin đến:
“Tối qua anh tuyệt lắm. Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em. À, vợ anh đã sinh chưa”.
Nếu chỉ có 2 câu đầu, tôi sẽ đinh ninh là nhắn nhầm. Đằng này cô ta nói thẳng chuyện sinh đẻ của tôi thì nhầm lẫn thế nào được. Tôi làm um lên, đợt ấy còn suýt nữa thì băng huyết. Thế rồi mẹ chồng tôi mới thủ thỉ:
“Thôi con ạ, bầu bí không đáp ứng được nên chồng mới ra ngoài giải tỏa thôi. Đàn ông mà, đứa nào chả thế”.
Một phần vì mẹ chồng nói vậy, phần nữa là tôi thương con nên nhắm mắt cho qua. Nhưng đến lần này, tôi không thể nào chấp nhận được nữa.
Chồng tôi vừa mới chuyển công tác được mấy tháng, vậy mà đã ngoại tình rồi. Lần này, khi tôi phát hiện, anh ta còn câng câng:
“Cái ngữ cô chỉ xách dép cho cô ấy, cho nên đừng có mở mồm ra là đòi lựa chọn”.
Tôi tức lắm, mà phải nói là căm thù. Nhưng lúc đó chưa có gì nên tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Sau khi lên kế hoạch, tôi chuyển hết tiền tiết kiệm sang tên bố mẹ đẻ, rồi vẽ vời ra nhiều khoản để chồng phải đưa tiền.
Hôm nay chồng tôi biết chuyện, anh ta thu dọn đồ đạc rồi chỉ mặt tôi:
“Cô giỏi lắm. Đã thế ly hôn đi”.
“Ôi anh tưởng tôi sợ à, anh hơi xem thường tôi rồi”.
Chồng vừa ra khỏi nhà, tôi liền tung hết tin nhắn mùi mẫn của anh ta cùng người tình lên mạng. Bị bêu mặt lên mạng xã hội, chắc anh ta tức quá nên gọi cho mẹ để bà ấy chửi tôi. Nhưng mà tôi chẳng sợ nữa, lúc nãy tôi gọi bạn bè sang mở tiệc. Đang ăn thì chồng tôi gọi, không để anh ta nói, tôi khiêu khích luôn:
“Chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt”
Rồi tôi tắt máy luôn. Trước tôi còn nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng sau hôm nay, tôi nhất định ly dị. Đời có bao nhiêu, sao phải ràng buộc với loại đàn ông không ra gì.
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
5 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
8 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
15 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
18 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
3 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước