Chuyện tình của cô gái Trung Quốc và chàng trai gương mặt biến dạng
Vượt qua những lời dị nghị và sự phản đối của gia đình, Yang Xin quyết định dành cả đời để chăm sóc Tang Hui - chàng trai mất tay, chân và khuôn mặt biến dạng sau tai nạn xe hơi.
Hôn lễ của Tang Hui và Yang Xin diễn ra ngày 12/1 tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô dâu Yang Xin rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng muốt, sánh vai bên chú rể có gương mặt biến dạng. Không còn chân phải, Tang Hui chỉ có thể tiến vào hôn trường trên chiếc xe lăn. Bàn tay trái không lành lặn khiến anh phải đeo nhẫn cưới cho vợ bằng miệng. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều khách mời đã bật khóc. Chuyện tình của họ cũng khiến những ai biết tới đều cảm thấy xúc động.
Tang Hui năm nay 29 tuổi, sống ở vùng nông thôn Zhongxian. Nếu không gặp tai nạn xe hơi vào tháng 12/2012, anh đã kết hôn 7 năm trước. Sự việc đáng tiếc xảy ra chỉ 40 ngày trước đám cưới khiến anh bị bỏng 85% cơ thể, đồng thời mất đi tay trái và chân phải. 10 ngón tay phải cũng buộc phải cắt bỏ, khuôn mặt sáng sủa của Tang hoàn toàn biến dạng. Hôn thê của anh sau đó cũng lặng lẽ bỏ đi.
Sau tai nạn, Tang Hui không dám cho mọi người thấy khuôn mặt của mình. Anh che giấu nỗi đau và sự tự ti của mình bằng chiếc mặt nạ mọi lúc. Hai năm sau, Tang Hui có thể đứng dậy và chấp nhận thực tế nghiệt ngã để hướng đến tương lai. Chàng trai bắt đầu bán đồ lưu niệm online tại địa phương và khuyến khích nhiều bệnh nhân bỏng như mình dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Trong quá trình đó, Yang Xin đã bước vào cuộc đời Tang. Cô gái người Trùng Khánh cảm động trước số phận và sự lạc quan của anh.
Yang Xin vốn nhút nhát từ nhỏ nhưng câu chuyện của Tang Hui đã truyền cảm hứng cho cô trở nên mạnh mẽ. Do đó, sau khi biết tới Tang qua mạng, Yang đã tìm cách liên lạc và hai người trò chuyện thường xuyên. Từ đó, Yang Xin dần bị thu hút bởi tính cách tốt bụng, chân thành và mạnh mẽ của Tang Hui. Trong một lễ hội vào năm 2017, Yang tỏ tình với Tang khiến chàng trai tàn tật không thể tin điều tốt đẹp như vậy có thể đến với cuộc đời mình. Khi Tang không thể vượt qua sự tự ti và không dám cởi mặt nạ, Yang động viên: “Em thích cách anh đeo mặt nạ”.
Yang Xin quyết định chăm sóc Tang Hui cho đến cuối cuộc đời. Cô cõng Tang Hui từ tầng 5 đi tập phục hồi chức năng mỗi ngày, giúp anh vệ sinh cá nhân và nấu ăn. Cùng với sự hồi phục của Tang, mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Tuy nhiên, khi cha mẹ của Yang biết về mối tình này, họ nhất quyết phản đối. Không bỏ cuộc, cô gái kể cho đấng sinh thành nghe nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về người yêu và nói rằng anh đã khiến cô thay đổi tích cực hơn. Thấy con gái trở nên vui vẻ, mạnh mẽ và độc lập hơn trước, bố mẹ Yang Xin dần chấp thuận tình yêu của đôi trẻ.
Nhiều người không hiểu lý do Yang Xin - một cô gái ưa nhìn - lại quyết định gắn bó với chàng trai có khuôn mặt biến dạng. Thậm chí, nhiều lời đồn đại không hay cũng xuất hiện. Yang không thấy khó hiểu bởi chính cô lần đầu gặp Tang cũng bị sốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp gỡ, cô cảm nhận được lòng tốt, sự chân thành và ý chí mạnh mẽ của bạn trai. Tất cả khiến trái tim cô tan chảy.
Vào Ngày của Mẹ (chủ nhật thứ 2 của tháng 5) năm ngoái, gia đình của Tang Hui và Yang Xin ăn tối cùng nhau. Lòng tốt bụng và lịch sự của chàng trai tàn tật đã thuyết phục cha mẹ Yang chấp nhận và hối thúc đôi trẻ sớm kết hôn. Với sự chúc phúc của người thân, ngày 30/5 năm ngoái, Tang Hui và Yang Xin đã đăng ký kết hôn. Lần này, Tang dũng cảm tháo mặt nạ và chỉ đeo khẩu trang y tế. Chàng trai cũng hứa với vợ rằng từ nay về sau, anh không bao giờ đeo mặt nạ để trốn tránh trước mặt cô.
Không cầu kỳ, không của hồi môn, lễ cưới giản dị của Tang Hui và Yang Xin tại quê nhà chú rể nhận được sự chúc phúc từ gia đình. Vì không còn ngón tay, Tang chỉ mua nhẫn cưới cho vợ.
Theo Zing
-
2 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
16 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
18 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước