'Bom' 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: 'Cô dâu dỏm' rao bán đất lấy tiền trả nợ

Chị Út và nhà hàng Tâm Phúc tự thỏa thuận vấn đề bồi thường. Nếu cả 2 không có tiếng nói chung, nhà hàng có quyền kiện chị Út ra tòa.

Theo Đời sống Pháp luật đưa tin, mới đây, chủ nhà hàng Tâm Phúc, nơi bị "cô dâu" Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) "bùng" 150 mâm cỗ xác nhận thông tin Út đang rao bán đất lấy tiền trả nợ. 

Trước đó, cơ quan chức năng xác định sự việc trên chỉ là giao dịch dân sự nên 2 bên tự thương lượng. "Chị Cà Thị Út đang bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng Tâm Phúc", Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin thêm. 

Cụ thể, vào sáng 10/11, Thượng tá Vũ Xuân Dương, Trưởng Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, sau khi tiến hành điều tra, làm rõ vị việc chị Út "bùng" cỗ cưới, tiền gà, tiền giò gây thiệt hại lớn cho nhà hàng Tâm Phúc, đơn vị quyết định không khởi tố. 

Bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: Cô dâu dỏm rao bán đất lấy tiền trả nợ-1
Cà Thị Út tại cơ quan điều tra

Lý giải cho quyết định trên, đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay, vụ việc không có dấu hiệu hình sự, ngoài ra đại tá Tủa chia sẻ chị Út cũng sẽ không bị xử phạt hành chính. Chị Út và nhà hàng Tâm Phúc sẽ tự thỏa thuận về vấn đề bồi thường do phía chủ nhà hàng yêu cầu. Trong trường hợp cả 2 không có tiếng nói chung nhà hàng có quyền kiện chị Út ra tòa. 

Như Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, chị Cà Thị Út là khách quen của nhà hàng Tâm Phúc. Tháng 8/2020, chị Út đặt nhà hàng làm 7 mâm cỗ (tương đương 7 triệu đồng) nói là để tiếp khách và yêu cầu nhà hàng ship đến địa chỉ chị đã cung cấp. Vì là khách quen nên anh L. (chủ nhà hàng) đồng ý cho chị Út nợ, thanh toán sau.

Sau đó, anh L. gọi điện đòi 7 triệu thì chị Út nói chuẩn bị tổ chức đám cưới, đặt cỗ phía nhà hàng vào cuối tháng 9, xong việc sẽ thanh toán tổng thể. Thấy vậy, anh L. cũng tin tưởng, đồng ý. 

Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh L. đặt 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời, Út cũng đặt vấn đề về tiệc cưới 150 mâm và yêu cầu nhà hàng dựng phông, rạp vào ngày 30/9.

Theo hợp đồng miệng giữa đôi bên, từ ngày 24 - 26/9, anh L. chuyển đủ số thực phẩm trên cho Út; ngày 30/9 chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu.Toàn bộ số tiền hàng Út chưa thanh toán cho anh L.

Bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: Cô dâu dỏm rao bán đất lấy tiền trả nợ-2
Cỗ cưới, phông bạt đã chuẩn bị nhưng không có ai tới

Trưa 30/9, đám cưới đáng lẽ diễn ra như đã thống nhất. Tuy nhiên, từ sáng sớm cho đến 14h cùng ngày, nhà hàng không thấy bất cứ vị khách nào đến dự tiệc, không có chú rể, cô dâu. Ngay sau khi biết bị "bùng" 150 mâm cỗ cưới, nhà hàng ra trình báo Công an phường Mường Thanh.

Theo chủ nhà hàng, chi phí 150 mâm cỗ, dựng rạp (phông, bàn ghế) và thuê nhân viên phục vụ khoảng hơn 200 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, Cà Thị Út tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an phải cử lực lượng tìm kiếm.

Bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: Cô dâu dỏm rao bán đất lấy tiền trả nợ-3
Cỗ cưới sau đó đã được người dân "giải cứu"

Đến ngày 1/10, Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh tìm thấy Cà Thị Út vào lúc 18h tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Ngoài ra, tối ngày 7/10, chủ nhà hàng Tâm Phúc tìm đến ngôi nhà mà anh từng giao gà, giò, đồ tráng miệng. Tại đây, tất cả mọi người đều khẳng định là thân thích với Út nhưng không ai biết tại sao Út lại làm như vậy. 

"Út nói để số gà ở đây rồi 2-3 hôm sau lên lấy nhưng không thấy. Út bảo đặt đồ này để ra mắt cơ quan" - người phụ nữ tự xưng là dì của cô dâu nói với anh L.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/co-dau-bom-150-mam-co-cuoi-dang-rao-ban-dat-de-tra-no-n-241800.html

Nhà hàng cô dâu

Tin tức mới nhất