Quá hoàn hảo, cô gái bị 'đá' vì bạn trai 'yêu mèo chứ không cần hổ'
"Em luôn cho anh cảm giác không có anh, em vẫn sống tốt. Anh cảm thấy anh không làm được gì khi yêu em".
Người ta bảo kể cả gặp được đàn ông tốt hay không, phụ nữ vẫn phải trưởng thành, vẫn phải mạnh mẽ và thành thục. Bởi đấy là cuộc sống của mình, phụ thuộc vào người khác sẽ khiến mình không hạnh phúc.
Ấy thế mà, nữ chính trong câu chuyện dưới đây lại bị "đá" vì chính cái tính mạnh mẽ, không phụ thuộc.
Bài chia sẻ của nữ chính.
Cụ thể, cô nàng sinh ra trong một gia đình lao động. Từ nhỏ cô đã tháo vát, tề gia nội trợ đâu ra đấy. Ngay cả mấy việc bê vác hay sửa chữa đồ đạc, cô cũng một mình "ôm trọn". Đấy là còn chưa kể, nữ chính còn tài cao, có bằng nọ bằng kia, cùng loạt giải thưởng "dắt túi" khiến ai cũng phải nể.
Cho đến một ngày, cô nàng có bạn trai. Và mối tình cũng kéo dài gần 2 năm. Cô kể tiếp:
"Trong suốt thời gian yêu, mình không cần người yêu mình phải làm bất cứ điều gì cho mình. Mình không cần anh mua gì vì tự mình có thể mua được, mình khuyên anh nên tiết kiệm tiền đầu tư.
Mấy cái việc dọn dẹp, mình đều làm được hết. Kể cả việc bê bình nước, mình cũng tự làm, đồ đạc trong phòng tự sửa.
Nói chung là mình cảm thấy ai yêu được mình sướng như tiên vì chả phải làm gì, lo gì cho mình. Thậm chí mấy cái việc kiểm soát như đi đâu - về đâu - với ai, mình cũng nói hết cho người yêu nghe, để anh ấy tin tưởng".
Ngỡ tưởng có được một cô người yêu hoàn hảo như thế, thanh niên kia phải rất tự hào. Nhưng không! Một ngày đẹp trời, anh bỗng nói câu chia tay với lý do:
"Vì em quá giỏi, tính cách em quá mạnh mẽ. Anh cảm thấy anh không kiểm soát được em. Em chẳng cần anh làm gì cho em, anh cảm thấy có thể mất em bất cứ lúc nào.
Trong mọi cuộc chơi hay những lần đi, anh thấy em là người kiểm soát hết mọi thứ. Còn anh chỉ là người đến bên em như là trách nhiệm cần phải xuất hiện vậy".
Và rồi mối tình kết thúc lãng xẹt như vậy. Nhưng gần đây, nữ chính nghe tin bạn trai có người mới nên nhắn tin hỏi thăm.
Không ngờ anh chàng chia sẻ: "Đúng! Cô ấy không giỏi như em, cũng không mạnh mẽ bằng em nhưng cô ấy dịu dàng. Cô ấy khiến anh có cảm giác cô ấy cần anh, muốn bên anh.
Anh cảm thấy mình có giá trị, được tôn trọng chứ không như em. Em luôn cho anh cảm giác không có anh, em vẫn sống tốt. Anh cảm thấy anh không làm được gì khi yêu em".
Tâm sự của nữ chính nhận về nhiều chú ý. Mỗi người đều có những quan điểm, chia sẻ khác nhau.
Trên thực tế, con gái mạnh mẽ và độc lập là tốt. Nhưng hãy nhớ: "Hãy là con báo với mọi người. Nhưng là con mèo nhỏ trong tình yêu".
Chẳng ai thích cảm giác lúc nào cũng phải "gồng mình" chơi với báo, sư tử. Cuộc sống ngoài đủ mệt mỏi rồi nên khi trở về, họ chỉ thích nằm vuốt ve con mèo mà thôi.
Bình luận, chia sẻ từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
15 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước