Em chồng tương lai ghé sát thì thầm khiến tôi ngất lịm, vừa tỉnh dậy lập tức hủy hôn
Buổi lễ cứ thế diễn ra êm đẹp, nhưng khi chuẩn bị xong thì Hoa lại gần tôi, ghé sát vào người tôi nói ra những điều mà cả đời tôi cũng không quên được.
Ngày tôi thông báo cưới bạn bè tôi ai cũng sốc bởi lẽ trước giờ chưa ai thấy tôi có người yêu. Tôi cũng chưa từng công khai hay để ai đưa đón. Nhìn thì có vẻ như độc thân nhưng thực ra tôi đã yêu Huy được 3 năm rồi mới quyết định cưới.
Huy nhà Hà Nội, bố mẹ anh là cán bộ cũng có tí chức, gia đình cơ bản, có của ăn của để. Khi mới tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về, Huy mua căn nhà đang ở hiện tại - đây cũng là mối duyên cho tôi gặp Huy.
Hồi đó tôi là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty bất động sản, nghe nói có khách hàng vừa đẹp trai vừa lịch thiệp nên cũng sinh tò mò, ai ngờ đâu sau đúng 1 lần chạm mặt, Huy yêu tôi say đắm, tìm cách xin số rồi tán tỉnh.
Thời gian Huy tán tôi không lâu, chỉ cỡ 3 tháng, tôi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý vì từ gia đình, tư tưởng cho tới địa vị chúng tôi khá ngang bằng.
Chưa nói tới chuyện Huy đẹp trai và rất hợp với tôi trong "chuyện ấy". Hồi yêu cứ nghĩ yêu chơi bời vài hôm chán thì đổi người khác, nào ngờ đâu càng yêu càng lún sâu tôi càng thấy thích con người của anh.
Nhìn thì có vẻ như độc thân nhưng thực ra tôi đã yêu Huy được 3 năm rồi mới quyết định cưới. Ảnh minh họa.
Trong mắt tôi, Huy là người vừa chăm chỉ, vừa có ý chí cầu tiến. Tuy nhà có điều kiện nhưng anh lại tự lập từ rất sớm. Quan trọng là Huy rất yêu tôi, vô cùng yêu tôi. Tất cả những gì tôi không thích chỉ cần nói với Huy một lần anh liền ghi nhớ rồi tránh không để tôi phải gặp những thứ đó. Tôi nói thích thứ gì anh cũng không tiếc công, tiếc tiền mua cho tôi.
3 năm hẹn hò qua đi khá nhanh, để kỉ niệm Huy quyết định cầu hôn tôi, trong không gian lãng mạn ở biển, với hoa, nến, bánh kem... Tôi như mụ mị chẳng biết gì ngoài hôn anh rồi gật đầu.
Đám cưới này rất được lòng cả 2 bên gia đình. Bố mẹ Huy nói sau khi cưới 2 người sẽ mua 1 căn bên cạnh nhà tôi để tiện chăm con cháu, bố mẹ tôi cũng vui vẻ tuyên bố bán nhà chuyển về khu của chúng tôi vì tôi là con một. Cho tới ngày ăn hỏi, mọi chuyện đều còn rất đẹp, đẹp tới mức tôi cứ ngỡ như mình là công chúa, đời nhung lụa từ bé tới lớn.
Ngày ăn hỏi diễn ra vui vẻ, trong lúc 2 bên gia đình đang phát biểu thì từ ngoài vào em gái anh - Hoa xuất hiện. Nghe đâu con bé đang đi du học, lần cưới anh này nó không về dự được.
Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe anh kể về Hoa, cũng chưa từng nói chuyện với nó lần nào. Chỉ có vài lần tôi tò mò vào xem Facebook thì thấy cũng hiền lành, ngoan ngoãn.
Trong khi cả nhà đang ngạc nhiên thì nó chào hỏi mọi người rất bình thản, bố mẹ anh đanh mặt như có chút trách mắng. Buổi lễ cứ thể diễn ra êm đẹp. Nhưng khi chuẩn bị xong thì Hoa lại gần tôi, ghé sát vào người tôi nói ra những điều mà cả đời tôi cũng không quên được.
3 năm hẹn hò qua đi khá nhanh, để kỉ niệm Huy quyết định cầu hôn tôi. Ảnh minh họa.
Huy đã có vợ, có con, thậm chí còn có tới 2 con... Nhưng từ khi gặp tôi, anh thay đổi, vứt bỏ mọi, chiều theo ý tôi. Và tất nhiên, người vợ đó của Huy không phải ai khác mà là bạn thân của Hoa. Đó là lý do nhiều năm nay anh và Hoa không còn nhìn mặt nhau, đám cưới anh cô cũng định không xuất hiện.
Tôi càng nghe càng choáng rồi lăn đùng ngất xỉu,... Cả nhà nhốn nháo không biết tôi bị làm sao, tôi cứ thế mê man cho tới khi tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường, mắt ướt nhòe đi từ lúc nào.
Tôi nói lời hủy hôn đồng thời chia tay Huy ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi. Nhưng khi nói sự thật ra bố mẹ tôi càng nổi giận, kéo nhau ra về, không cưới xin gì nữa.
Sau khi chia tay Huy có đến tìm tôi vài lần. Anh khóc lóc, xin xỏ thậm chí quỳ xuống xin tôi cơ hội. Huy giải thích rằng anh không hề yêu cô gái kia.
Chuyện quá khứ chỉ là một phút suy nghĩ không chín chắn, ngộ nhận tình cảm... Càng nói tôi càng ghê tởm, cũng may tôi chưa lấy phải người này!
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước