Gái trẻ 'yêu' 4 lần trong 1 đêm, bạn tình có cả 'lố'
Biết mình là "Tuesday" nhưng L. A không thể từ bỏ người đàn ông đầu đời, người có thể làm tình với cô 4 lần trong đêm mà không biết mệt.
24 tuổi, L. A mới yêu lần đầu. Đó cũng là lần đầu tiên cô trao thân cho người đàn ông mà sau này cô mới biết đã có vợ. Sợ trở thành người thứ 3 phá đám gia đình họ, L. A đã có ý định từ bỏ.
Nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra mình thèm khát “chuyện ấy” đến nghiện ngập. Cô gái trẻ lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông với lần đầu tiên mà chỉ trong một đêm cả hai đã cùng nhau lên đỉnh tới 4 lần.
“Trước khi đi ngủ chúng tôi đã 2 lần mây mưa vần vũ, sáng ra cả hai lại quấn lấy nhau không biết mệt mỏi. Từ hôm đó, ngày nào không được gặp anh tôi gần như… phát điên, không thể tập trung vào việc gì”, L. A tâm sự.
Vừa phải đáp ứng nhu cầu của L. A vừa phải “nộp thuế” đủ không vợ nghi ngờ, người tình trong bóng đêm của cô gái này cũng chỉ trụ nổi 2 tháng liền “bỏ của chạy lấy người”.
L. A gần như phát điên, cô phải tìm đến các công cụ hỗ trợ để thoả mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Từ đó cô trượt dài trong những mối tình một đêm, tình qua đường… bất chấp nguy cơ bệnh tật chỉ nhằm thoả mãn cơn “nghiện” sex của mình. Số người đàn ông cô qua đêm ngày càng dài ra.
“Biết là xấu nhưng tôi không thể nào kiềm chế được. Chỉ đến khi thấy mình cứ trượt dài trong những lần quan hệ tình dục không cảm xúc thật là tệ hại. Tôi mới dè dặt nói với cô bạn thân. Ngay lập tức nó bắt tôi đi điều trị”, L. A cho hay.
Chia sẻ với phóng viên, BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, cô gái này đã bị chứng nghiện tình dục. Cô cần phải đi kiểm tra sức khoẻ tâm thần chứ không phải chỉ còn là vấn đề sức khoẻ sinh sản nữa.
“Trường hợp này cần phải đi kiểm tra bệnh lý tâm thần. Con người khác con vật vì có thể kìm hãm được nhu cầu tình dục, được chỉ huy bởi bộ não chứ không phải cứ muốn ngủ là tụt quần ra làm được ngay”, BS Lê Thị Kim Dung cho hay.
Các chuyên gia cho biết, nghiện tình dục cũng giống như nghiện cờ bạc, nghiện game và được xếp vào nhóm nghiện hành vi, nếu không được phát hiện, can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống.
Theo Ths.BS Nguyễn Viết Chung - Khoa Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện E) từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ trẻ, xinh đẹp tới viện cũng do lối loạn lưỡng cực. Thừa nhận với bác sĩ, nữ bệnh nhân này còn cho biết bản thân cũng bị nghiện tình dục.
Theo đó, cô gái mới 23 tuổi nhưng cô bị nghiện tình dục sau khi dậy thì khoảng 2 năm.
Tính đến thời điểm nhập viện điều trị, cô gái này cho biết không thể nhớ hết có bao nhiêu bạn tình. Vì cứ 2- 3 tháng lại thay một lần vì bạn tình không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của cô.
Do bị nghiện tình dục nên trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề này, dù quan hệ nhiều có ngày lên đến cả chục lần nhưng vẫn không thể thỏa mãn. Thậm chí có những lần, cô gái này còn dùng cả chất kích thích, đồ chơi tình dục để tăng khoái cảm.
Theo BS Chung, ham muốn tình dục của bệnh nhân tăng về nhu cầu, thời gian và tần suất dù mỗi lần quan hệ vẫn lên đỉnh. Nhưng sau đó bệnh nhân vẫn khao khát được quan hệ.
Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được chỉ định điều trị thuốc chống trầm cảm và trị liệu tâm lý. Việc làm này giúp bệnh nhân thấy hậu quả của việc nghiện quan hệ tình dục từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình. Kết quả là sau thời gian, bệnh nhân đã có hành vi tình dục tốt hơn.
Theo BS Chung, cơ chế bản chất sâu xa của những trường hợp nghiện tình dục hay nghiện hành vi khác là bệnh nhân không tìm được những mục đích sống, không tìm được ý nghĩa cuộc sống và luôn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, không hạnh phúc.
Người nghiện tình dục sẽ có những triệu chứng: bị ám ảnh, hoặc có những suy nghĩ, tưởng tượng về tình dục; quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, kể cả người lạ; nói dối nhằm che đậy hành vi tình dục; ám ảnh hoặc lo lắng về quan hệ tình dục; không có khả năng ngăn chặn hoặc kiểm soát hành vi tình dục…
Đáng ngại người nghiện sex gây ra những tác động tiêu cực tới sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Do đó, để tránh nguy cơ nghiện tình dục, các chuyên gia khuyến cáo, người trẻ cần xây dựng cho mình một lối sống có lý tưởng, ước mơ và hoài bão.
Ngoài ra, các bạn trẻ cần tránh các hành vi nguy cơ: đặt ra những giới hạn để tránh những tình huống nguy cơ của riêng bạn.
Ví dụ, tránh xa các vũ trường múa thoát y, quán bar hay những khu vực khiến bạn muốn tìm bạn tình mới hoặc có các hành vi tình dục nguy cơ. Hoặc không dùng máy tính, cài đặt các phần mềm chặn các trang web khiêu dâm.
Đặc biệt các bạn trẻ nên tìm các hoạt động giải tỏa lành mạnh. Nếu bạn dùng các hành vi tình dục như một cách để giải tỏa các tâm trang tiêu cực, hãy khám phá những cách lành mạnh để xả stress, ví dụ như tập thể dục và các hoạt động giải trí.
Giới trẻ cũng nên tập cách thư giãn và kiểm soát stress bằng các phương pháp giải tỏa như thiền, yoga hay thái cực quyền…
Theo Infonet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước