Giáo sư 84 tuổi tuyển vợ: Phụ nữ trẻ đẹp 22 - 40 tuổi, có nhà có xe
Giáo sư Phúc nói: ''Ngay sau khi đăng tuyển thông tin, điện thoại của tôi đổ chuông suốt cả buổi sáng''.
Theo The Paper đưa tin, giáo sư Trương Ngọc Phúc (84 tuổi) sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mới đây đã đăng quảng cáo tìm kiếm người bạn đời tại sự kiện mai mối.
Được biết, thông tin đăng tuyển vợ tương lai của giáo sư yêu cầu phụ nữ trẻ đẹp 22 - 40 tuổi, cao trên 1,6m, có nhà có xe, lương hàng tháng 50.000 NDT (176 triệu VND).
Giáo sư sắp mở một công ty có số vốn 150 triệu đô la Mỹ (khoảng 3,4 nghìn tỷ VND), do đó vợ tương lai có thể là giám đốc điều hành và nhận được lương hàng tháng là 10 triệu đô la Mỹ (khoảng 230 tỷ VND).
Giáo sư Trương Ngọc Phúc (84 tuổi)
Thông tin tuyển vợ của giáo sư đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cho rằng ông Phúc đã 84 tuổi và muốn kết hôn với một thiếu nữ 22 tuổi là điều không tưởng. Hơn nữa, việc giáo sự tiết lộ ''công ty lớn 150 triệu đô la'' và ''nhận lương tháng 10 triệu đô la'' cũng khiến nhiều người cảm thấy khó tin.
Cánh phóng viên đã nhanh chóng thu thập thông tin về Trương Ngọc Phúc và biết được ông đã nghỉ hưu, từng đảm nhận chức vụ trong viện nghiên cứu năng lượng thuộc Học viện Khoa học Sơn Đông, quả thật giáo sư có nhà có xe và một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh trong ngân hàng.
Tuy nhiên, giáo sư già đang mắc bệnh teo tiểu não và mọi sinh hoạt trong gia đình đều do người nhà chăm sóc.
Con rể của giáo sư Phúc khi nhận lời phỏng vấn của phóng viên, anh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm bố vợ bị bệnh teo tiểu não và lời nói của ông không đáng tin.
Nhân viên cung cấp dịch vụ mai mối cho biết thêm, trường hợp của giáo sư Phúc được xem là không thực tế nhưng vẫn đăng tải thông tin do không có hạn chế về quảng cáo. Họ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp địa điểm cho buổi xem mắt, không chịu trách nhiệm chứng thực thông tin.
Khi giáo sư Trương Ngọc Phúc nhận lời phỏng vấn của cánh phóng viên, ông đã nhấn mạnh quảng cáo tuyển vợ là sự thật. Nhắc đến lý do tuyển vợ trẻ đẹp, ông Phúc cho rằng bản thân đã cao tuổi, sau này nếu ông bước ra đấu trường quốc tế nhận giải thưởng thì hình ảnh người vợ tương lai trẻ đẹp bên cạnh có thể giúp ích cho sự nghiệp của ông.
Ông Phúc giải thích: ''Tôi đã chuẩn bị cho dự án công ty quốc tế trị giá 150 triệu đô la Mỹ trong hơn hai năm và tôi vẫn chưa đăng ký. Ngân hàng yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị không quá 65 tuổi và đã từng là giám đốc điều hành trong một công ty lớn, vì vậy tôi đã viết yêu cầu này trong quảng cáo tuyển vợ''.
Giáo sư Phúc từng kết hôn với người vợ đầu vào năm 1973, bà đã qua đời vì căn bệnh ung thư hơn mười năm trước. Sau đó, ông Phúc đã đăng ký thông tin cá nhân trên các trang web hẹn hò trực tuyến và công ty mai mối, nhưng đều gặp thất bại do giáo sư đã quá già và hầu hết phụ nữ không cảm thấy hứng thú.
Ông Phúc tiết lộ, ngày hội mai mối đã được tổ chức nhiều năm nhưng không mang lại kết quả tốt đẹp. Hiện nay, do chi phí đăng ký giảm nên ông Phúc liền đăng ký thông tin tuyển vợ.
Giáo sư Phúc nói: ''Ngay sau khi đăng tuyển thông tin, điện thoại của tôi đổ chuông suốt cả buổi sáng. Tôi hy vọng có thể tìm được người bạn đời hỗ trợ trong công việc và cuộc sống''.
Theo Đất Việt
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước