Giữa trưa nắng gắt, cụ bà 90 tuổi đi nhờ ô tô và câu nói của tài xế khiến nhiều người giật mình

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông giúp đỡ cụ bà lưng còng, đang ở tuổi gần đất xa trời…

Giữa trưa nắng nóng gay gắt, người đàn ông vừa đi ô tô về đến cổng nhà thì có một cụ già gần 90 tuổi gọi lại. Cụ nhờ anh chở về nhà và hứa sẽ trả tiền xe cho anh.

Nhìn cụ bà lưng còng, tay chống gậy vất vả đi lại giữa trời nắng đổ lửa, người đàn ông liền mở cửa xe, đón cụ vào ghế sau rồi đưa cụ về tận nhà.

Được biết, cụ đang trên đường về nhà con mình nhưng vì nắng nóng khiến cụ quá mệt và đau lưng nên không thể đi tiếp.

Giữa trưa nắng gắt, cụ bà 90 tuổi đi nhờ ô tô và câu nói của tài xế khiến nhiều người giật mình-1

Sau khi đưa cụ về nhà an toàn, người đàn ông trích camera an ninh rồi đăng tải clip lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ:

"Bà lão chỉ đường một lúc thì đến cổng ngôi biệt thự sân vườn rất đẹp. Bà xuống xe, cảm ơn và gọi cửa.

Quay xe về, (mình) vừa đi vừa nghĩ sao con cháu không đến đưa đón mà để bà cụ đi giữa trời nắng nóng như thế này. Chắc họ bận quá, mình chỉ tiếc không còn mẹ để chăm lo".

Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của người đàn ông tốt bụng. Có người suýt bật khóc khi đọc câu cuối do anh viết…

MT
Theo Vietnamnet


nắng nóng Mạng xã hội

Tin tức mới nhất