Hà Nội: Người mẹ nhờ cư dân mạng tìm tung tích con gái bị cha ngoại quốc đưa đi khỏi trường
Đến trường đón con gái nhưng chị Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, ở Hà Nội) được cô giáo thông báo con có người đón từ trước đó, qua camera thì phát hiện đó là chồng cũ. Đến nay, đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng chị không biết thông tin về con.
Mấy ngày nay, trên một số diễn đàn mạng liên tục chia sẻ hình ảnh một bé gái đã bị bố người ngoại quốc đưa đi khỏi trường mầm non trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Gia đình đã trình báo công an và nhờ cư dân mạng tìm kiếm tung tích của bé.
Thông tin cháu bé bị bố ngoại quốc đưa đi được cộng đồng mạng chia sẻ.
Thông tin đăng tải trên mạng với nội dung: "Bé tên là Xeny Avalo, 3 tuổi bị bố là ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, người Mỹ bắt và đưa đi khỏi mẹ cháu từ ngày 22/4/2016 tại trường học của cháu ở Hà Nội. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ông Myers cao 1.7m, nặng 100kg, người đậm, mang theo 1 ba lô xanh như trong hình. Cháu Xen Avalo tóc ngắn ngang vai, cao 90cm, có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các bạn có nhìn thấy hai người này, xin hãy báo cho mẹ của cháu là chị Phương".
Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Hình ảnh bé Xeny bị cha đưa đi lúc ở trường. Ảnh cắt từ clip.
Facebook C.N.H. bình luận: "Mình là bạn của mẹ em bé, ở ngoài đời Xeny cực dễ thương và mới 3 tuổi mà con đã nói được tới 3 thứ tiếng, nhìn con hệt búp bê vậy, nhưng tính con hơi nhút nhát, đặc biệt rất quấn mẹ và không bao giờ muốn rời mẹ cả. Mẹ con là một người phụ nữ cực kỳ chăm chỉ và một tay nuôi nấng con, hiện tại cứ nghe tin Xeny ở đâu là chị phải bay tới đó để tìm con".
Bé Xeny cực dễ thương. Ảnh gia đình cung cấp.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 6/6, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết, suốt hơn 1 tháng qua, kể từ khi con gái bị người cha người ngoại quốc đưa đi khỏi trường mầm non đến nay, chị và gia đình chưa hề biết bất cứ thông tin nào của con gái.
Chị Phương cho biết, chị và ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ - giáo viên dạy ngoại ngữ một trường ở Hà Nội đã kết hôn và sinh được cô con gái. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng đã ly hôn và được tòa án chấp thuận.
"Kể từ khi ly hôn, theo phán quyết, tôi nuôi dưỡng con gái. Từ đó đến nay, ông ấy không hề đến thăm, chơi với con lấy 1 lần, cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái. Tôi được biết, ở Mỹ ông ấy cũng lấy một đời vợ và có một con nhưng cũng không nuôi dưỡng con của mình", chị Phương cho hay.
Khoảng 16h chiều ngày 22/4 vừa qua, tại trường mầm non của Xeny đang theo học, người chồng cũ thuê một phụ nữ giả giọng chị Phương gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm báo rằng sẽ có người tới đón bé. Sau đó, ông Myers vào lớp học của Xeny bế cháu ra xe ô tô rồi bỏ đi.
"Qua trích xuất camera thì hình ảnh người đón cháu không ai khác đó là chồng cũ của tôi. Từ đó đến nay, con gái tôi mất tích bí ẩn theo ông ấy không chút tin tức", chị Phương buồn rầu kể.
Theo chị Phương, trước và sau thời điểm tòa xét xử ly hôn, người chồng ngoại quốc không đoái hoài đến con gái nhưng giờ đột nhiên đưa con đi khiến chị vô cùng lo lắng.
Bé Xeny vô cùng đáng yêu.
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã báo cơ quan công an phường Phúc Lợi, công an quận Long Biên, tòa án Hà Nội… với mong muốn sớm tìm được con gái của mình", chị Phương tâm sự.
Theo chị Phương, "Cơ quan công an đã vào cuộc ngay sau đó và đến ngày 24/4, tìm thấy địa điểm Barry Scott Myers đang ở tại 1 chung cư trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ. Ngay trước khi công an và gia đình kịp đến xác minh thì Barry Myers đã bế Xeny lên taxi đi mất.
Suốt hơn 1 tháng qua, chị không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ về con gái. "Cơ quan công an rất nhiệt tình giúp đỡ song do ông Myers sử dụng tên giả, không dùng hộ chiếu thật, di chuyển liên tục, tắt điện thoại và toàn bộ các phương tiện liên lạc, mạng xã hội nên chưa thể biết đang ở đâu.
Hiện tại bản thân tôi phải nghỉ làm phát tờ rơi với hi vọng có người nhìn thấy 2 bố con. Bạn bè biết chuyện lập 1 nhóm facebook để giúp chia sẻ và tìm kiếm con nhanh hơn. Không biết giờ này con ra sao".
Chiều 6/6, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra công an quận Long Biên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo vị cán bộ công an quận Long Biên, chị Phương và ông Myers khi ly hôn đã được tòa án phán quyết, mỗi tuần mẹ được nuôi con 4 ngày, bố nuôi con 3 ngày. 2 tháng hè thì mỗi người nuôi con 1 tháng.
"Khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình nói có người lạ đến trường đón con, công an đã xác minh và làm rõ chính xác người đưa bé gái đi khỏi trường là bố cháu. Vì thế đây chưa thể coi bắt cóc trẻ con như thông tin vẫn xôn xao trên mạng", vị cán bộ này cho hay.
Việc người cha đưa con đi vẫn nằm trong phán quyết của tòa vì sau khi ly hôn, tòa để cho hai người tự thỏa thuận trong việc nuôi con.
"Trừ khi người mẹ phải chứng minh cho tòa án thấy được rằng đứa con ở với bố là bất lợi vì không chăm sóc, bị hành hạ, bị bỏ đói… thì tòa phán quyết tước quyền nuôi con của người cha, lúc đó mới xử lý hình sự được", vị này nói thêm.
Nói về phán quyết của tòa, chị Phương nuôi con 4 ngày còn chồng cũ nuôi dưỡng con 3 ngày, chị Phương thừa nhận thông tin trên. Tuy nhiên, chị cho hay: "Mặc dù vậy nhưng kể từ khi tòa phán quyết ly hôn, ông ấy chưa hề đến thăm con 1 lần cũng như chu cấp tiền nuôi dưỡng con. Vì thế tôi lo sợ việc ông ấy đưa con đi vì mục đích nào đó".
Thông tin cháu bé bị bố ngoại quốc đưa đi được cộng đồng mạng chia sẻ.
Thông tin đăng tải trên mạng với nội dung: "Bé tên là Xeny Avalo, 3 tuổi bị bố là ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, người Mỹ bắt và đưa đi khỏi mẹ cháu từ ngày 22/4/2016 tại trường học của cháu ở Hà Nội. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ông Myers cao 1.7m, nặng 100kg, người đậm, mang theo 1 ba lô xanh như trong hình. Cháu Xen Avalo tóc ngắn ngang vai, cao 90cm, có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các bạn có nhìn thấy hai người này, xin hãy báo cho mẹ của cháu là chị Phương".
Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Hình ảnh bé Xeny bị cha đưa đi lúc ở trường. Ảnh cắt từ clip.
Facebook C.N.H. bình luận: "Mình là bạn của mẹ em bé, ở ngoài đời Xeny cực dễ thương và mới 3 tuổi mà con đã nói được tới 3 thứ tiếng, nhìn con hệt búp bê vậy, nhưng tính con hơi nhút nhát, đặc biệt rất quấn mẹ và không bao giờ muốn rời mẹ cả. Mẹ con là một người phụ nữ cực kỳ chăm chỉ và một tay nuôi nấng con, hiện tại cứ nghe tin Xeny ở đâu là chị phải bay tới đó để tìm con".
Bé Xeny cực dễ thương. Ảnh gia đình cung cấp.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 6/6, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết, suốt hơn 1 tháng qua, kể từ khi con gái bị người cha người ngoại quốc đưa đi khỏi trường mầm non đến nay, chị và gia đình chưa hề biết bất cứ thông tin nào của con gái.
Chị Phương cho biết, chị và ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ - giáo viên dạy ngoại ngữ một trường ở Hà Nội đã kết hôn và sinh được cô con gái. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng đã ly hôn và được tòa án chấp thuận.
"Kể từ khi ly hôn, theo phán quyết, tôi nuôi dưỡng con gái. Từ đó đến nay, ông ấy không hề đến thăm, chơi với con lấy 1 lần, cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái. Tôi được biết, ở Mỹ ông ấy cũng lấy một đời vợ và có một con nhưng cũng không nuôi dưỡng con của mình", chị Phương cho hay.
Khoảng 16h chiều ngày 22/4 vừa qua, tại trường mầm non của Xeny đang theo học, người chồng cũ thuê một phụ nữ giả giọng chị Phương gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm báo rằng sẽ có người tới đón bé. Sau đó, ông Myers vào lớp học của Xeny bế cháu ra xe ô tô rồi bỏ đi.
"Qua trích xuất camera thì hình ảnh người đón cháu không ai khác đó là chồng cũ của tôi. Từ đó đến nay, con gái tôi mất tích bí ẩn theo ông ấy không chút tin tức", chị Phương buồn rầu kể.
Theo chị Phương, trước và sau thời điểm tòa xét xử ly hôn, người chồng ngoại quốc không đoái hoài đến con gái nhưng giờ đột nhiên đưa con đi khiến chị vô cùng lo lắng.
Bé Xeny vô cùng đáng yêu.
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã báo cơ quan công an phường Phúc Lợi, công an quận Long Biên, tòa án Hà Nội… với mong muốn sớm tìm được con gái của mình", chị Phương tâm sự.
Theo chị Phương, "Cơ quan công an đã vào cuộc ngay sau đó và đến ngày 24/4, tìm thấy địa điểm Barry Scott Myers đang ở tại 1 chung cư trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ. Ngay trước khi công an và gia đình kịp đến xác minh thì Barry Myers đã bế Xeny lên taxi đi mất.
Suốt hơn 1 tháng qua, chị không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ về con gái. "Cơ quan công an rất nhiệt tình giúp đỡ song do ông Myers sử dụng tên giả, không dùng hộ chiếu thật, di chuyển liên tục, tắt điện thoại và toàn bộ các phương tiện liên lạc, mạng xã hội nên chưa thể biết đang ở đâu.
Hiện tại bản thân tôi phải nghỉ làm phát tờ rơi với hi vọng có người nhìn thấy 2 bố con. Bạn bè biết chuyện lập 1 nhóm facebook để giúp chia sẻ và tìm kiếm con nhanh hơn. Không biết giờ này con ra sao".
Chiều 6/6, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra công an quận Long Biên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo vị cán bộ công an quận Long Biên, chị Phương và ông Myers khi ly hôn đã được tòa án phán quyết, mỗi tuần mẹ được nuôi con 4 ngày, bố nuôi con 3 ngày. 2 tháng hè thì mỗi người nuôi con 1 tháng.
"Khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình nói có người lạ đến trường đón con, công an đã xác minh và làm rõ chính xác người đưa bé gái đi khỏi trường là bố cháu. Vì thế đây chưa thể coi bắt cóc trẻ con như thông tin vẫn xôn xao trên mạng", vị cán bộ này cho hay.
Việc người cha đưa con đi vẫn nằm trong phán quyết của tòa vì sau khi ly hôn, tòa để cho hai người tự thỏa thuận trong việc nuôi con.
"Trừ khi người mẹ phải chứng minh cho tòa án thấy được rằng đứa con ở với bố là bất lợi vì không chăm sóc, bị hành hạ, bị bỏ đói… thì tòa phán quyết tước quyền nuôi con của người cha, lúc đó mới xử lý hình sự được", vị này nói thêm.
Nói về phán quyết của tòa, chị Phương nuôi con 4 ngày còn chồng cũ nuôi dưỡng con 3 ngày, chị Phương thừa nhận thông tin trên. Tuy nhiên, chị cho hay: "Mặc dù vậy nhưng kể từ khi tòa phán quyết ly hôn, ông ấy chưa hề đến thăm con 1 lần cũng như chu cấp tiền nuôi dưỡng con. Vì thế tôi lo sợ việc ông ấy đưa con đi vì mục đích nào đó".
Theo Trí Thức Trẻ
-
15 phút trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
1 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
2 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
6 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
7 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
8 giờ trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
11 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
20 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
20 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
20 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
20 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
1 ngày trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
1 ngày trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
1 ngày trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
1 ngày trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
1 ngày trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
1 ngày trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước