Khi nửa kia muốn 'yêu' lạ lùng
Thay vì kìm nén hay lảng tránh nói về nhu cầu khi gần gũi, bạn nên cởi mở, đề xuất những gì thoải mái nhất cho cả hai. Như vậy, cuộc yêu sẽ trọn vẹn và vui vẻ hơn.
Thực tế, không ít người có ham muốn khác lạ trong tình dục. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tình dục, 44,5% trong số 1.000 người được phỏng vấn mong muốn được “yêu” theo cách khác thường và 26,5% thừa nhận từng quan hệ tình dục theo những hình thức ít phổ biến.
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy căng thẳng hay thậm chí lo sợ khi đối diện với mong muốn gần gũi lạ lùng của nửa kia. Nếu không tìm được tiếng nói chung, cả hai dễ trở nên xa cách vì những đêm yêu không mấy suôn sẻ.
Dưới đây, Refinery29 đưa ra những lời khuyên hữu ích từ nhiều chuyên gia giúp bạn và người yêu hòa hợp ngay cả khi có sở thích khác biệt trong tình dục.
Thổ lộ
Nazanin Moali, nhà tâm lý học và trị liệu tình dục, khuyến khích hai bạn chia sẻ về sở thích ân ái trước khi chính thức kết đôi. Bạn hãy cố gắng nói về chúng thoải mái và bình thường nhất có thể. Đừng ngần ngại thẳng thắn với đối phương nếu bạn khó chịu với bất kỳ kiểu âu yếm. Việc thảo luận sớm và kỹ càng giúp đôi bên “trung hòa” được ham muốn tình dục nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, một số người sẽ cần nhiều thời gian hơn để sẵn sàng tiết lộ xu hướng "yêu" khác thường của mình. Đồng thời, đối phương cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý tiếp thu.
Theo đó, thay vì buột miệng thổ lộ, bạn cần thông báo trước với người yêu rằng mình cần chia sẻ thêm về đời sống tình dục. Rachel Wright, nhà trị liệu về tình dục và các mối quan hệ, khuyên bạn nên xây dựng một không gian an toàn - nơi cả hai đã chuẩn bị kiến thức và đủ thoải mái để bàn luận về chủ đề này.
Càng kỹ lưỡng trong trao đổi về tình dục, cả hai càng dễ dàng đạt được sung sướng trong cuộc yêu. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.
Sau đó, bạn hẵng thẳng thắn về sở thích ân ái của mình. Nếu đối phương thực sự lắng nghe và muốn tiếp thu, bạn hãy tiếp tục trao đổi và gợi ý cách cả hai có thể cùng áp dụng chúng vào cuộc yêu.
Các nhu cầu khi ân ái nên được bày tỏ rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Bạn cũng đừng quên thể hiện sự vui thích của mình khi "yêu".
Một mẹo đáng để tham khảo khác là bạn hãy tìm các video hướng dẫn hoặc có liên quan đến sở thích yêu khác lạ để nửa kia khám phá. Điều này giúp đối phương hình dung được những gì có thể diễn ra khi ân ái cũng như cân nhắc xem họ có thực sự muốn "vui vẻ" theo phương thức đó không.
Khi đối phương ngần ngại
Đầu tiên, bạn hãy nhớ rằng người yêu không hứng thú với sở thích tình dục khác lạ của bạn không có nghĩa là bạn có vấn đề. Đây đơn giản chỉ là ham muốn khác biệt giữa hai người. Trong trường hợp này, bạn hãy thử xem xét lại những khoái cảm chung của đôi bên có đủ để duy trì sự hòa hợp trong tình dục không.
Bên cạnh đó, đời sống tình dục của bạn không nhất thiết phải xoay quanh người yêu của mình. Bạn hoàn toàn có thể theo đuổi sở thích ân ái của mình bằng nhiều cách khác như solo play (tự âu yếm) hay kết hợp cùng kiểu quan hệ khác. Open relationship - mối quan hệ mà đôi bên đều đồng thuận để người kia yêu đương lẫn quan hệ tình dục với người khác - là một lựa chọn đáng xem xét khác.
Chuyên gia hay các cộng đồng tình dục có thể giúp bạn hòa hợp sở thích làm tình với người yêu. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.
Bạn cũng có thể tìm đến những cộng đồng có chung sở thích trên mạng xã hội để có được sự trợ giúp cần thiết. Họ sẽ đưa ra nhiều kinh nghiệm và mẹo hữu ích về nhiều kiểu yêu khác thường cho bạn tham khảo.
Ngoài ra, đặt lịch tư vấn với các chuyên gia hay huấn luyện viên về tình dục cũng là một giải pháp hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn thay đổi góc nhìn cũng như tự tin hơn trong bày tỏ nhu cầu với nửa kia.
Theo Zing
-
1 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
6 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
11 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước