Lỡ tay 'sờ' vào điện thoại người yêu, cô gái phát hiện sự thật khủng khiếp
"Anh ta tỏ ra bàng hoàng lắm, chạy qua nhà mình luôn. Mình cũng gặp, nói thẳng rằng đã nhìn thấy hết những gì có trong điện thoại", cô gái kể.
Chẳng cô gái nào muốn tình yêu của mình có hình dáng, "hơi hướng" của một kẻ thứ ba hết cả. Ai chẳng muốn yêu đương trọn vẹn, được nhận tất cả tình cảm của người yêu mình. Thế nhưng sự thật thì chẳng bao giờ được thế.
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết kể về câu chuyện tình yêu khiến người ta cũng thấy buồn thay. Chuyện như sau:
"Khoảng tháng 2/2019 mình có gặp và quen anh trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Anh sinh năm 1993 hiện đang làm chuyên viên pháp lý cho một công ty khá có tiếng, gia đình cũng có điều kiện, có nhà và xe riêng.
Ấn tượng đầu về anh khá tốt, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Sau buổi sinh nhật đó thì bọn mình kết bạn facebook nhau và nói chuyện, khi tiếp xúc rồi mới thấy anh là một người sống rất tình cảm, nói chuyện khoảng 1 tháng thì bọn mình chính thức hẹn hò.
Lúc yêu mình là lúc anh vừa kết thúc mối tình 7 năm được 6 tháng. Lúc mới nói chuyện thì anh cũng có đôi lần nhắc về bạn nữ kia, anh nói dù như nào đi chăng nữa thì bạn ấy vẫn luôn là điều tuyệt vời trong mắt anh và ngược lại. Mình có hỏi lí do chia tay nhưng anh không nói.
Khi yêu anh, thật sự chưa bao giờ mình cảm thấy bị thiệt thòi hay buồn vì bất kể điều gì, anh luôn lo lắng quan tâm đến mình và mặc dù bận công việc nhưng thời gian rảnh đều dành cho mình và lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng.
Trong mắt mọi người thì anh luôn trong vai một người đàn ông tử tế và trưởng thành. Mình đã từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp và yêu anh.
Yêu nhau 2 năm, cả hai có tính đến chuyện kết hôn, anh đã sang nhà gặp bố mẹ mình vài lần, bọn mình tính tháng 6 này cưới. Nhưng rồi đột nhiên một ngày mình phát hiện ra những chuyện mà thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Tất cả những món quà mà anh tặng mình đều giống với đồ của người yêu cũ, chắc nhiều người thắc mắc tại sao mình biết. Hôm đấy anh đi ăn với khách và say thì mình đến lái xe và đưa anh về, lúc về tới nhà anh có gọi nhầm tên mình là H. đó cũng là tên người cũ của anh.
Đấy là lần đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua anh gọi tên hay nhắc đến bạn ấy trước mặt mình, mình nghĩ là chắc say quá nên cũng không để ý.
Khoảng 15 phút sau thì mình thấy điện thoại của anh có người gọi, mình biết đấy là người yêu cũ anh, anh lưu bạn ấy là 1 nhưng mình không nghe. Sau đó thì bạn ấy nhắn tin là 'Anh về tới nhà chưa ? Về tới nhắn lại cho em nhé'.
Lúc sau mình cảm thấy hơi bực, tò mò, quyết định mở điện thoại anh ấy kiểm tra một số thứ. Mình mở ra xem và thật sự thất vọng tột cùng bởi những thứ mình thấy, ảnh chụp, video và tin nhắn...
Tất cả những gì liên quan đến người yêu cũ vẫn còn nguyên trong điện thoại. Và cái làm mất buồn nhất là món quà đầu tiên anh tặng mình là chai nước hoa lại giống với chai nước hoa mà bạn gái anh dùng, túi xách, giày dép, váy vóc... Tất cả mọi thứ anh ấy từng tặng mình đều mang một mục đích chung là để gợi nhớ về người cũ.
Hơn 2 năm qua, anh chưa bao giờ nhắc đến cô ta với mình và cũng không bao giờ cho phép mình nhắc đến mối tình 7 năm ấy. Bản thân thì cứ nghĩ anh là người không thích nhìn lại chuyện cũ nhưng mình sai rồi. Hóa ra, anh ta muốn biến mình thành thế thân. Nước hoa, túi xách, giày dép... những gì anh ta từng mua cho người cũ thì bây giờ mua lại cho mình. Thậm chí anh còn giữ lại ảnh chụp chung khi cô ta diện những đồ đó lên người.
Mình khép cửa nhà đi về bởi giải quyết với một tên say cũng chẳng có ích gì. Cả đêm đó, mình khóc vì uất ức. Khóc thì khóc thế nhưng mình đã có quyết định cho mối quan hệ này. Ngay sáng hôm sau, mình gọi điện cho anh ta, tuyên bố chia tay.
Anh ta tỏ ra bàng hoàng lắm, chạy qua nhà mình luôn. Mình cũng gặp, nói thẳng rằng đã nhìn thấy hết những gì có trong điện thoại.
'Còn yêu thương nhau thì anh và cô ta quay lại, việc gì phải kéo một người khác vào mà làm khổ người khác. May mà tôi phát hiện ra, để cưới xong rồi thì có phải mang tiếng một đời chồng không? Vì nếu biết tôi cũng sẽ bỏ. Chồng không hoàn toàn dành trọn tình yêu cho mình thì mới là bi kịch'.
Hóa ra, cô người cũ kia đã kết hôn rồi, mình cũng chẳng muốn nghĩ lại. Với mình, tình yêu có thì phải trọn vẹn, không có thà cho qua còn hơn".
Đúng là một câu chuyện khiến nhiều người lăn tăn và ngẫm nghĩ thật nhiều. Người yêu cũ của người yêu luôn là nỗi ám ảnh. Ít ai có thiện cảm đối với nhân vật đó, càng bực bội hơn khi họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Việc chia tay hay bỏ qua và bước tiếp là một lựa chọn. Hi vọng rằng, cô gái trong câu chuyện sẽ thấy vui và hạnh phúc với quyết định của mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước