Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn anh ấy đã 'chán bạn đến tận cổ'
Và bạn cần xem xét tình hình để biết được, có nên tiếp tục mất thời gian vào mối tình này hay không nhé!
KHÔNG CÒN QUAN TÂM TỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN BẠN NÓI
Bạn có phải là người hay than vãn, gặp người ấy là cứ luyên thuyên mọi chuyện từ trên trời xuống biển? Bạn lại còn sống tiêu cực, chuyện gì cũng nghiêm trọng vấn đề rồi suy nghĩ, khiến người ấy cảm thấy mêt mỏi? Cuộc sống của bạn dường như không mấy khi có từ "tích cực"? Và những lời nói của bạn đường không được anh ấy đón nhận?
Vậy thì bạn không phải xem lại anh ấy mà nên xem lại chính mình. Một người đàn ông ngại nhất là nghe đàn bà than vãn, mệt mỏi, họ không thích nói chuyện tiêu cực quá nhiều nhất là soi mói, nói xấu người này, người kia. Nếu không sửa ngay cái tính đó, có thể bạn sẽ không còn được anh ấy yêu thương và nguy cơ của cuộc tình này cũng rất lớn.
KHÔNG DÀNH THỜI GIAN BÊN BẠN
Hay từ chối các cuộc hẹn, lúc nào cũng lấy lý do bận, thích đi với bạn bè hơn đó là dấu hiệu rõ mồn một cho thấy anh ấy đã thực sự chán bạn. Yêu nhau là lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh nhau. Nhưng nếu người ấy đã không còn muốn như thế mà có một mối quan tâm khác lớn hơn bạn, kể cả bạn bè thì thực sự bạn không phải là số 1 trong trái tim người ấy.
Tình trạng này kéo dài sẽ làm cho tình cảm của hai người đổ vỡ, không còn thiết tha nhau nữa nếu như không có sự cải thiện, làm mới.
KHÔNG QUAN TÂM TỚI SỰ THAY ĐỔI NGOẠI HÌNH CỦA BẠN
Bạn cắt tóc, có áo mới mà anh ấy chẳng hỏi han, thậm chí không nhận ra bạn đã thay đổi thế nào thì đây là dấu hiệu đáng buồn cho cuộc tình này. Một người yêu thương bạn hết lòng họ sẽ nhận ra ngay dù bạn chỉ thay đổi màu sơn móng tay. Nhưng nếu chàng trai của bạn không nhận ra bạn dù bạn đã thay đổi quá rõ nét thì chứng tỏ, anh ấy không coi trọng bạn.
Một người đàn ông như thế khó lòng gắn kết tình yêu. Bạn cần nghiêm túc xem lại mối quan hệ này nhé, nếu không sẽ buồn bã về sau.
KHÓ CHỊU KHI ĐƯỢC ÔM ẤP
Nếu như cái ôm của bạn không làm anh ta cảm thấy ấm áp yên tâm mà còn tỏ thái độ không thích, ngại với người xung quanh thì đây là dấu hiệu đáng buồn cho cuộc tình này rồi đó. Người ấy có thể đã không còn yêu bạn như trước nữa, và cảm thấy không tự hào về bạn, không muốn công khai mối quan hệ này.
Đã yêu nhau, ai cũng muốc được gần gũi, yêu thương. Còn không muốn thì đó chẳng có câu trả lời nào khác ngoài việc, người ta đã chán bạn rồi.
Thanh Trúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
18 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
4 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
23 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước