Nếu không muốn mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình yêu thì nhất định phải biết 4 điều này
Chúng ta rất dễ rơi vào cảm giác đau khổ nếu có những quan niệm sai lầm trong tình yêu. Và bài viết này là để giúp bạn tránh khỏi những quan niệm sai lầm đó…
Chúng ta có thể trải qua kha khá những cuộc tình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn biết yêu đúng cách. Tình yêu không đồng nghĩa với hạnh phúc. Bạn có tình yêu, nhưng nếu bạn yêu sai cách, bạn sẽ gặp bất hạnh.
Dưới đây là 4 điều cực kỳ quan trọng trong tình yêu mà một khi yêu bạn phải nắm rất rõ. Chỉ khi hiểu rõ những điều này, bạn mới không vô tình làm tổn thương trái tim mình:
1. Không một ai có nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu của bạn
Khi bạn yêu một người là quyền của bạn, còn đón nhận hay đáp trả lại tình cảm của bạn hay không lại là quyền của người ta. Đừng bao giờ mong chờ quá lâu vào một người mà bạn biết rõ rằng họ sẽ không thể thích bạn.
Cũng đừng bao giờ nuôi ảo tưởng về việc mưa dầm thấm lâu. Việc cố gắng nuôi ảo tưởng chỉ khiến bạn đau khổ hơn mà thôi. Và ngay từ đầu, đem tim yêu người không yêu mình đã là sai lầm của bạn, bạn không thể trách cứ việc ai đó vô tâm hờ hững được.
2. Nếu bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ cảm nhận được điều đó
Chúng ta nghe nhiều lần về việc "ngộ nhận trong tình yêu", khi mà người ta cho rằng bản thân không thể phân định được tình cảm của chính mình và nhầm lẫn tình cảm gì đó na ná với tình yêu là tình yêu. Nhưng không đâu bạn ạ, thật sự là chúng ta có khả năng phân biệt rất rõ ràng.
Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bạn bị chi phối bởi người ấy một cách rõ rệt. Và bạn cũng nhận biết được rằng: "À, ra đó là tình yêu." Còn việc cho rằng ngộ nhận tình cảm, e rằng đó chỉ là một cái cớ để thoái thác mà thôi. Bạn đừng nên ngây thơ tin vào điều đó.
3. Bạn cần yêu thương chính mình trước khi chờ ai khác đến
Tại sao lại không thể tự yêu thương bản thân thay vì chờ ai đó đến và làm điều đó với bạn? Chúng ta thường khao khát tình yêu và nóng lòng tìm được một người sẽ yêu thương, đùm bọc và che chở cho mình. Nhưng chúng ta cũng rất dễ mắc một sai lầm đó là quên đi chính mình.
Bạn này, bạn cũng cần được yêu thương, chăm sóc và trân trọng bởi-chính-bạn, trước khi có người khác đến và làm điều đó nhé! Hãy luôn tự yêu mình một cách tích cực, đừng để bản thân héo úa chỉ vì trông chờ vào một người còn chưa tới.
4. Không cố tìm cách níu giữ một người khi họ đã không còn tình yêu với bạn
Nếu ai đó thực sự còn tình yêu với bạn, họ sẽ tìm cách ở lại chứ không rời đi đâu. Bạn sẽ không thể đánh đuổi một người và bắt ép họ rời xa bạn khi mà họ đang còn yêu. Vì lẽ đó, bạn cũng không thể tìm cách níu kéo một trái tim đã không còn gọi tên mình nữa.
Nếu ai đó vì sự níu kéo của bạn mà ở lại, mặc dù trong lòng họ không còn tình cảm, thì hành động đó chẳng qua là vì muốn xoa dịu bạn trong thời gian ngắn ngủi, hay nói cách khác là chút tình cảm thương hại bạn mà thôi.
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước