Ngày đầu về làm dâu thì nên ngủ đến mấy giờ?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế chẳng đơn giản chút nào.
Cái sự làm dâu bao đời nay vẫn là một nghệ thuật khiến các cô gái phải đau đầu. Phải giao tiếp xử sự thế nào với mẹ chồng, anh chị em rồi họ hàng của chồng, tiền bạc tài chính trong gia đình tính toán thế nào, ngày nghỉ lễ Tết nên về nội hay ngoại..., có quá nhiều thứ cần cân nhắc.
Tuy nhiên, những việc vừa kể ở trên tính ra vẫn mang tầm vĩ mô bởi vấn đề các nàng dâu mới cần lo lắng thực tế còn nhiều và vụn vặt hơn thế. Lấy ví dụ là giờ thức dậy đi chẳng hạn.
Hồi chưa lập gia đình bạn có thể ngủ nghê thoải mái bất cứ khi nào bạn muốn nhưng lấy chồng rồi ai lại làm vậy. "Người ta lại đánh giá cho!" - câu nói khiến dâu mới phải bủn rủn là đây.
Mới về làm dâu thì sáng nên ngủ đến mấy giờ cũng là câu hỏi khiến nhiều cô gái đau đầu
Và bởi thế, mới đây một topic có liên quan với chủ đề "Ngày đầu về làm dâu nên ngủ đến mấy giờ thì gia đình êm ấm hoà thuận?" vừa xuất hiện đã nhận về gần chục nghìn bình luận. Các chị em ai đang mang trong mình thắc mắc tương tự có thể tham khảo nhé, còn áp dụng được hay không lại là chuyện khác...
1. 5 giờ dậy nhé! Dậy còn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình chồng chứ, xong quét dọn nhà cửa sân nữa chứ. Đấy là mình nói con dâu bác hàng xóm nhà mình còn mình thì ngủ đến trưa nhé.
2. 11 giờ, dậy đánh răng rửa mặt đến 11 rưỡi xong ăn trưa là vừa. Ăn xong 12 giờ ngủ trưa đến 4 rưỡi, dậy tập thể thao tắm rửa đến 6 giờ ăn cơm. Cơm xong ngồi bấm điện thoại xem phim đến 12 giờ đi ngủ. Vừa đẹp một ngày luôn.
3. À cứ khi nào mẹ chồng gọi thì dậy. Như vậy còn được tiếng biết nghe lời nhé.
4. Nếu như nhà chồng bảo con cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé thì cứ thế mà thực hiện. Còn không thấy nói gì thì nên thức luôn đến 4 giờ, ra nấu cơm sáng cho có mác con dâu ngoan.
5. Trước khi đi ngủ hỏi mẹ mấy giờ con dậy thì gia đình êm ấm. Mẹ chồng có kinh nghiệm chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng.
6. Ngủ đến tầm 17-18 giờ, chiều mát xếp đồ vào vali rồi về nơi sản xuất là vừa...
7. Ngày đầu về 7 giờ mới dậy, ba mẹ la dậy chi sớm có làm gì đâu thành ra giờ toàn gần 9 giờ mới dậy.
8. Mình ngủ đến 10 giờ. Dậy mẹ chồng hỏi: "Lạ chỗ ngủ được không con?".
9. Ngày đầu tiên làm dâu mình dậy lúc 7 giờ định nấu ăn sáng cho cả nhà nhưng bố mẹ bảo nhà mình ai ăn gì tự ăn tự nấu không cần nấu cho. Và từ đó ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy.
10. Thời nay khác xưa nhiều rồi. Sau đêm tân hôn các con cứ ngủ khi nào dậy thì nấu nướng ăn trưa luôn, các mẹ chồng bây giờ tâm lý lắm, thậm chí còn nhẹ nhàng cho các con nghỉ ấy chứ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước