Nghẹn ngào nụ hôn tạm biệt của cặp vợ chồng chia tay nhau vì virus corona
Bất kể là khu phố lớn hay con ngõ nhỏ, mọi người đều nỗ lực hết mình trong cuộc chiến ngăn chặn bệnh dịch.
Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Covid-19 gây nên quả thực đã gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống mọi mặt của người dân Trung Quốc. Mỗi thành phố, mỗi khu vực hiện nay đều đang gồng mình chống lại bệnh dịch. Giữa những tháng ngày khó khăn đến vậy, người ta mới có thể nghe được những câu chuyện ấm áp đến nao lòng.
Bắt đầu từ ngày 17/2, tỉnh Quảng Đông đã phát động đổi toàn bộ các màn hình LED nhằm hỗ trợ người dân về thông tin dịch bệnh cũng như vinh danh những hành động cao đẹp trong những ngày bệnh dịch. Tính đến ngày 20/ 2, gần 200 màn hình LED đã được thắp sáng ở Quảng Đông, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ từ tâm dịch Vũ Hán, rất nhiều bác sĩ, y tá cũng đã tự nguyện đăng ký đến hỗ trợ. Lỗ Bội Văn - một y tá tại bệnh viện nhân dân tỉnh Quảng Đông cho biết cô đã phải giấu bố mẹ chuyện mình đăng ký tới Vũ Hán để hỗ trợ, phải đến tận đêm 30, mẹ cô mới biết được sự thật này.
Hình ảnh Lỗ Bội Văn cùng các đồng nghiệp khi bỏ khẩu trang với những vết hằn trở nên nổi tiếng trên các trang tin tức và mạng xã hội, nhưng lúc được tận mắt nhìn, cô thẳng thắn nói rằng cô cảm thấy những vết hằn này 'thật xấu xí'.
Nụ hôn xúc động
Hoàng Nhữ Lương làm việc tại Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Đại học Y Quảng Châu. Ngày 7/2, ông nhận được thông báo triệu tập tham gia đoàn hỗ trợ những khu vực dịch bệnh bùng phát. Vợ ông – Chung Liễu Phân kể lại: 'Chúng tôi nhận được thông báo vào lúc 11:50 cùng ngày và lúc 13:00 chúng tôi phải gặp nhau tại bệnh viện. Thời gian để chúng tôi đóng gói hành lý chỉ 10 phút'.
Khi đang nói lời tạm biệt tại bệnh viện, Hoàng Nhữ Lương bất ngờ vươn người ra khỏi cửa sổ và hôn nhẹ lên trán của Chung Liễu Phân, rồi nói lời tạm biệt. Cảnh này được một đồng nghiệp của anh chụp lại và được một cựu bệnh nhân trong bệnh viện vẽ lại, trở thành một tấm ảnh rất nổi tiếng trên mạng xã hội
Hoàng Nhữ Lương và Chung Liễu Phân có hai con, con trai 7 tuổi và con gái chỉ mới 2 tuổi. Chung Liễu Phân nói với các con: 'Bố phải đi xa để đánh 'quái vật', khi nào 'quái vật' biến mất, bố sẽ trở về sớm'.
Dịch viêm phổi do virus corona bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc và đã lan rộng đến hơn hai chục quốc gia toàn thế giới. Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 23/2 xác nhận thêm 96 người chết vì virus corona tại tỉnh này. Thế giới hiện có gần 80.000 người nhiễm, 2.362 ca tử vong vì corona.
Theo Sao Star
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước