Người yêu ra 'tối hậu thư' cấm bạn gái xem trộm điện thoại
Chuyện chàng trai này muốn tự do, đòi người yêu không được can thiệp vào Facebook khiến hội chị em đồng loạt thả icon phẫn nộ.
Trong tình yêu, nhiều người luôn đặt ra quy tắc nhất định cho chuyện hẹn hò mặc kệ người kia có bằng lòng hay không. Tuy nhiên, cách cư xử giữa những bạn trai, bạn gái với nhau chính là cách để họ chứng minh tình cảm của bản thân với đối phương.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái đã tâm sự chuyện tình yêu của mình. Được biết cô đã hẹn hò với bạn trai được một năm, nhưng dạo gần đây cô luôn thấy người yêu có những biểu hiện lạ.
(Ảnh minh hoạ)
Khi yêu nhau được một thời gian thì cả 2 đều chia sẻ với nhau những thứ riêng tư như Facebook hay Zalo. Tuy nhiên bỗng một ngày, bạn trai của cô lại đổi mật khẩu tài khoản mạng xã hội.
Không những thế, anh chàng còn ra tối hậu thư cấm cô gái không được can thiệp vào các tài khoản của mình. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Nếu cô gái cảm thấy ổn thì yêu tiếp, không thì chia tay.
(Ảnh chụp màn hình)
Những lời nói không quá nặng nề nhưng cũng đủ khiến người khác bị tổn thương. Anh chàng thẳng thắn nói ra những quy tắc cả khi yêu và sau này khi cưới và bắt bạn gái phải tuân thủ theo.
Tuy nhiên, thái độ quyết liệt có phần chột dạ của chàng trai làm nhiều người cảm thấy anh ta đang "lươn lẹo" giấu giếm bí mật gì đó để cô gái không phát hiện.
Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người trách cô gái khi quá kiểm soát bạn trai trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng một số người khác cho rằng người bạn trai này cần làm gì đó để củng cố niềm tin chứ không chỉ là lời nói suông.
"Vậy thì bỏ nhanh còn kịp, chứ không mai mốt có cái sừng dài trên đầu"
"Nổi điên như này chắc có tật giật mình rồi"
"Chắc do bạn nữ kiểm soát quá nên đây như giọt nước tràn ly thôi"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước