Nhà trai thông báo ăn hỏi dẫn 9 tráp lễ nhưng đến ngày chỉ mang đúng 1 món với lý do 'rước cho là may' khiến bố cô dâu 'lật bài'
"Sáng, theo lịch thì 10h sáng nhà trai sẽ tới nhà em tiến hành lễ ăn hỏi. Vậy mà tận gần 12h trưa nhà L. mới tới, đã vậy cũng chẳng có tráp lễ nào như thông báo...", cô gái tâm sự.
Cặp đôi nào yêu nhau cũng mong chuyện tình yêu của mình được kết lại bằng 1 đám cưới rình rang với sự chúc phúc của đôi bên gia đình. Thế nhưng cũng chính trong khoảnh khắc trọng đại nhất đời người mà tưởng như "ván đã đóng thuyền" ấy lại vẫn xảy ra những tình huống không ngờ tới. Giống như cô dâu trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Cô gái tâm sự: "Mộng đẹp của em tan cả rồi các chị ạ. Cứ nghĩ tình yêu của mình có cái kết có hậu, thế mà phút cuối vẫn tan tành.
Trước khi làm nhân viên văn phòng, vì hoàn cảnh gia đình, em từng có thời gian phải xin vào làm trong một môi trường không lành mạnh, bị xã hội coi thường. Đếm khi gặp và yêu L., em đã kể hết cho anh nghe, không giấu giếm. Song K. bảo: 'Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, quan trọng là anh hiểu và yêu con người em'.
Yêu gần 2 năm, chưa 1 lần L. nhắc tới chuyện quá khứ của em. Tới khi em có bầu, L. dẫn em về xin gia đình anh cho cưới. Nói chung chuyện tình cảm của chúng em đều được bố mẹ hai bên ủng hộ. Đặc biệt mẹ anh, biết em có thai bà mừng lắm, suốt ngày gọi điện hỏi han ân cần.
Ảnh minh họa
Rồi ngày cưới hỏi của em với L. cũng được ấn định. Vì quê em ở xa, dịch vụ cưới hỏi chưa phát triển như trên phố nên khi nhà trai thông báo hôm ăn hỏi sẽ dẫn 9 tráp lễ, em với bố mẹ phải tìm mãi mới được 9 cô đỡ tráp. Tối trước hôm ăn hỏi, mẹ bạn trai vẫn còn gọi điện hỏi bên nhà em chuẩn bị mọi việc xong chưa. Bà còn dặn em không được chạy đi chạy lại nhiều không động thai.
Sáng, theo lịch thì 10h sáng nhà trai sẽ tới nhà em tiến hành lễ ăn hỏi. Vậy mà tận gần 12h trưa nhà L. mới tới, đã vậy cũng chẳng có tráp lễ nào như thông báo. Trên tay mẹ chồng tương lai của em, xách đúng 1 cái làn trong có đựng mấy quả cau lá trầu, bao thuốc với gói chè khô khiến nhà gái thần người. Nhất là 9 phù dâu xếp hàng dọc trước cổng đợi nhận lễ từ nhà trai cứ đứng như trời trồng, ngơ ngác hết nhìn nhau lại quay sang nhìn em khiến gia đình em ngượng đỏ mặt với họ hàng.
Nhà trai đi vào trong, bố mẹ em vẫn vui vẻ chuyện trò. Mẹ L. đặt làn trầu cau xuống bàn, bố em nhẹ nhàng hỏi: 'Sao bên ông bà hôm trước gọi sang thống nhất nay sẽ dẫn 9 tráp lễ, nay lại…'.
Chưa để thông gia dứt lời, mẹ L. đáp giọng tỉnh bơ: 'Lúc trước tôi cũng định vậy nhưng xem ra con gái ông bà đâu có giá tới thế mà đòi hỏi 9 với 10 tráp lễ. Nói thật, lẽ ra ông bà phải các thêm tiền tôi cũng chẳng rước gái phục vụ về làm dâu đâu. Chẳng qua vì cái thai kia nên tôi mới phải nhắm mắt cho con trai cưới đó'.
Em ớ người nhìn L., hóa ra bà thay đổi vào phút chót vì biết chuyện quá khứ của em. Vì trước đây L. yêu cầu em không được để lộ chuyện quá khứ của em cho nhà anh biết nên em cũng không dám nói. Ai ngờ đúng sát ngày ăn hỏi, không biết từ nguồn cơn nào mà bà lại rõ chuyện mới tỏ thái độ xem thường em như thế. Thậm chí bà còn đòi hủy hôn nhưng L. thuyết phục mãi bà mới chịu tới nhà em ăn hỏi. Đó cũng là lý do nhà trai không dẫn 9 lễ như đã hẹn mà chỉ mang xách duy nhất làn trầu cau.
Bố em thần người, mẹ em giải thích rằng vì hoàn cảnh này kia và em không hề để môi trường tha hóa nhưng mẹ L. vẫn tỏ thái độ xem thường gia đình em ra mặt. Bố em thở dài: 'Nếu bà thật sự không thể thông cảm được với cháu thì tốt nhất hai nhà nên hủy hôn, giờ vẫn chưa muộn.
Con gái chúng tôi như thế nào chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nó đã vì chúng tôi mà chịu khổ quá nhiều rồi. Tôi không muốn nó phải chịu thiệt thòi gì nữa, đứa con trong bụng nó chúng tôi sẽ nuôi dưỡng, không cần nhà bà chịu trách nhiệm gì đâu'.
Ảnh minh họa
Nghe bố em nói thế, mẹ L. đỏ mắt đứng luôn dậy kéo L. về. Còn em, bố mẹ động viên nên từ bỏ chuyện tình cảm với anh bởi có cố cũng khó hạnh phúc. Giờ em không biết phải làm sao, em yêu L. và muốn tiến tới hôn nhân cùng anh. Con em cần có bố. Bản thân L. cũng nói sẽ không từ bỏ mẹ con em song thái độ của mẹ anh như thế khiến em hoang mang vô cùng. Em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây hả mọi người?".
Hoàn cảnh của đôi bạn trẻ trên khiến nhiều người ái ngại, đồng cảm cùng. Nhiều người lên tiếng trách mẹ L. đã quá khắt khe với cô gái bởi quá khứ đã qua, hơn nữa cũng cô cũng là vì hoàn cảnh mới vậy.
Còn với cô gái, mọi người khuyên cô nên vững tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy hướng tới tương lai. Nếu thật sự L. yêu và quyết tâm đến với cô thì cô nên vững lòng cho cả hai cơ hội bởi hạnh phúc của hai người chỉ có 2 người mới định đoạt được, không quyết ai có thể quyết định thay.
Theo Trí thức trẻ
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước