Phát hiện chồng có điện thoại thứ 2, tôi bí mật tìm hiểu rồi rụng rời khi biết chuyện bí mật
Nếu hôm ấy không đến văn phòng của chồng, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chiếc điện thoại thứ 2 mà chồng giấu trong ngăn bàn.
Chồng tôi có một người bạn thân. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, sau này đi học đại học cũng sống ở một thành phố. Trước khi gặp tôi, đó là người mà chồng tôi tin tưởng nhất.
Thật lòng mà nói, tôi không ủng hộ chồng mình có bạn thân khác giới. Chỉ là trước mặt người khác, họ vẫn luôn giữ chừng mực nên tôi cũng không thể can thiệp thái quá vào mối quan hệ này.
Cuối năm ngoái, bạn thân của chồng ly hôn. Hoàn cảnh của chị ấy cũng rất khó khăn. Vì muốn nuôi con, chị ấy chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Thấy bạn mình vất vả vừa nuôi con, vừa phải đi kiếm tiền, chồng tôi về nhà và đưa ra một lời đề nghị.
Anh muốn đưa mẹ con chị ấy về sống cùng chúng tôi để đỡ đi một gánh nặng. Tất nhiên lời đề nghị của chồng đã bị tôi phản đối đến cùng. Tuy nhiên là một người phụ nữ, tôi cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị ấy. Vì thế, tôi đưa cho chồng 10 triệu để hỗ trợ chị ấy. Xem như chúng tôi cũng có chút lòng thành.
Còn một bí mật sau lưng tôi, đó là tháng nào anh cũng gửi 3 triệu vào tài khoản của chị ấy. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, bạn thân của chồng tôi cũng đã lấy lại cân bằng cuộc sống. Chị ấy có công việc ổn định, thuê một căn nhà nhỏ và sống cùng con trai. Nhìn chị ấy như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm mà không biết chồng đã giấu mình một chuyện quan trọng.
Hôm qua tôi đến văn phòng của chồng. Lúc đó thư ký nói anh đang đi họp. Trong khi ngồi chờ, tôi tiện tay sắp xếp đồ đạc trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, không ngờ phát hiện anh còn có một chiếc điện thoại khác. Loay hoay một lúc lâu tôi mới mở được mật khẩu điện thoại.
Vào phần tin nhắn, tôi thấy chồng mình gửi cho bạn thân rất nhiều tin nhắn. Còn một bí mật sau lưng tôi, đó là 4 tháng qua, tháng nào anh cũng gửi 3 triệu vào tài khoản của chị ấy. Biết chuyện, chân tay tôi rụng rời. Nếu không có gì mờ ám, tại sao chồng tôi lại giấu vợ để chu cấp riêng cho bạn thân? Mức chu cấp này như thể là trợ cấp nuôi con vậy.
Liệu đứa bé đó có phải con của chồng tôi không? Có điều qua những tin nhắn mà họ gửi cho nhau, tôi không cho rằng chồng mình ngoại tình. Theo mọi người, tôi nên tìm hiểu thêm một thời gian hay trực tiếp hỏi chồng chuyện này?
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước