Sau 'cuộc yêu', đàn ông làm được 4 điều chứng tỏ 'ghiền' bạn lắm rồi!
Phụ nữ có thể nắm chắc tới 90% tình cảm của cánh mày râu dành cho mình là như thế nào sau khi "cuộc yêu" kết thúc.
Khi về giường, để thỏa mãn được ham muốn của bản thân, đàn ông không ngại vuốt ve mời gọi nửa kia bằng những lời đường mật. Đứng trước "bẫy ngọt ngào", liệu được bao nhiêu phụ nữ phân biệt được thật, giả?
Tuy nhiên khi kết thúc "cuộc yêu", phụ nữ khôn ngoan nên tinh ý, biết cách quan sát các hành động của đàn ông. Chắc chắn, các chị em có thể nắm chắc tới 90% tình cảm của cánh mày râu dành cho mình là như thế nào.
1. Ôm hôn ngay sau khi thức dậy
Sau mỗi "cuộc yêu", cả hai chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa một người đàn ông yêu thực sự và một người yêu chỉ vì tình dục ở chỗ, anh ta sẽ dịu dàng, âu yếm và ôm hôn nửa kia của mình.
Dư vị yêu thương, cảm xúc hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên và anh ấy muốn thể hiện nó thông qua nụ hôn, cái ôm, sự vuốt ve. Ngược lại, đàn ông tỉnh dậy thản nhiên rời giường, chẳng buồn xem nửa kia thế nào chứng tỏ anh ta chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi.
2. Nhìn bằng đôi mắt trìu mến
Người ta vẫn thường nói đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Khi nhìn vào đó sẽ thấu hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của đối phương.
Sau khi làm chuyện ấy, nếu thấy người đàn ông ấy trao tặng cho người phụ nữ của mình ánh mắt âu yếm, dịu dàng. Môi nở nụ cười nhẹ nhàng, âu yếm thì chứng tỏ anh ấy đang rất hạnh phúc và yêu thương thật lòng.
3. Trò chuyện, tâm sự sau "cuộc yêu"
Khi đã yêu thật lòng thì lúc về giường, điều đàn ông quan tâm nhất không phải ham muốn của bản thân mà chính là cảm xúc của nửa kia. Sau mỗi phút ân ái anh ta sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để ở bên, chăm chú quan sát xem người phụ nữ của mình có thật sự thỏa mãn.
Người đàn ông sẽ lắng nghe mọi tâm tư, chia sẻ để biết cách điều chỉnh bản thân sao cho thật hòa hợp. Hoặc đôi lúc chỉ cần hai người nằm lại bên nhau, hỏi về cảm xúc của đối phương là đủ.
4. Dọn dẹp "chiến trường" sau cuộc yêu
Một người đàn ông thương vợ thật sự, sau "cuộc chiến" dù có bị hao sức tới đâu vẫn sẽ không ngại ngồi dậy giúp cô ấy dọn dẹp "chiến trường". Vì anh ta thương vợ, muốn cho vợ mình được nghỉ ngơi.
Với họ, việc chăm sóc nửa kia không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm vui, muốn thực hiện mỗi ngày. Anh ấy muốn vợ biết rằng mình không chỉ yêu tới cuồng si mà còn là một người đàn ông trách nhiệm, xứng đáng là bờ vai vững chắc để có thể nương tựa cả đời.
5. Khen ngợi
Người phụ nữ cũng hoàn toàn có thể nhận ra lời khen đó chân thành hay giả tạo, tâng bốc trong cách mà anh ấy khen. Kể cả khi không sở hữu thân hình đẹp, anh ấy sẽ không cố gắng nịnh nọt mà chỉ nói về những điểm anh ấy thích và trân trọng hết những khuyết điểm đó.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước