Tâm đắc tuyệt chiêu trị chồng hay dỗi, vợ ngẩn tò te nhìn người nằm dưới đường
Cách giận dỗi của ông chồng khiến nhiều người không khỏi bật cười vì "như đứa trẻ to xác". Tại các bình luận bên dưới bài chia sẻ, nhiều người cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự khi lấy phải chồng hay dỗi.
Từ trước đến nay, chúng ta vẫn thường hay "mặc định" tính hay dỗi là đặc trưng của chị em phụ nữ. Khó hiểu, sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, bỗng dưng đùng đùng giận... là những điều nhiều anh em vẫn không thể hiểu nổi về hành động của vợ mình.
Tuy nhiên thực tế là không ít cánh mày râu cũng hay giận dỗi như vậy. Điều này thường khiến phụ nữ không cảm thấy thoải mái. Cô vợ trong những dòng tâm sự đang thu hút được sự quan tâm của dân mạng dưới đây cũng có ông chồng hay giận dỗi như vậy.
"Khi chồng hay dỗi.
Chồng em tính hay dỗi, cứ mỗi lần dỗi là chồng kệ em, chẳng thèm trò chuyện hay làm lành gì cả. Thế là em mới nghĩ ra một cách. Cứ khi nào chồng dỗi, em lấy hết tiền trong ví của chồng rồi ném qua cửa sổ.
Vì mỗi tháng em chỉ đưa cho chồng 5 triệu để tiêu vặt nên nếu như em ném ví đi rồi chẳng may ai nhặt được thì chồng em coi như hết tiền. Vậy là buộc phải chủ động làm lành, ngọt nhạt với em để xin em tiếp tế thêm tiền.
Hôm nay chồng em mải đi đá bóng quên không đi chợ, tối về em chẳng có gì để nấu nướng. Thế là em mắng chồng một trận ra trò. Chồng em dỗi, ôm luôn chăn gối xuống dưới đường ngủ, em gọi thế nào cũng không lên. Chồng em còn bảo ngủ dưới đường để nhỡ em có vứt ví xuống thì còn nhặt luôn và tuyên bố sẽ không chủ động làm lành nữa.
Các mẹ cứu em với, em phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ em tiêu hết tiền trong ví của chồng luôn nhỉ".
Trót mắng chồng vì mải đá bóng không đi chợ, cô vợ "ngã ngửa" khi nhìn thấy chồng mình đùng đùng bỏ xuống đường để ngủ.
Đăng kèm những dòng tâm sự của cô nàng là bức ảnh của chồng cô đang nằm giận dỗi ở dưới đường. Cách giận dỗi của ông chồng khiến nhiều người không khỏi bật cười vì "như đứa trẻ to xác". Tại các bình luận bên dưới bài chia sẻ, nhiều người cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự của mình, khi lấy phải chồng hay dỗi.
"Hoá ra không phải chỉ có các chị em mới khó hiểu nhỉ. Chồng em mà hay dỗi thế kia, em sẽ tiêu hết tiền trong ví luôn, xem nằm dưới đó được bao lâu".
"Trước giờ em cứ tưởng có mỗi nhà mình ngược đời thế. 30 tuổi em mới lập gia đình. Chồng em thì nhìn chung mọi điều đều được, chỉ phải cái tội hay dỗi vặt. Hồi yêu nhau đôi lúc cũng thấy hơi phiền nhưng đang yêu mà, xấu cũng hoá đẹp. Đến lúc lấy nhau rồi có con mới thấy cái tính dỗi vặt không bớt theo thời gian chút nào. Nhiều lúc vợ chồng đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà bỗng nhiên chồng thay đổi hoàn toàn sắc mặt, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, để lại mình ngẩn tò te chẳng biết đã làm gì sai".
"Có nhà ai đang đi chơi mà chồng lên cơn dỗi, bỏ về như nhà em không? Chồng em kém em 2 tuổi. Mình cũng biết đàn ông hay suy nghĩ trẻ con hơn nhưng cũng phát bực vì cái tính hay dỗi ấy. Đang đi chơi cũng bỏ về, có hôm đi ăn với họ hàng mà chồng bỏ về khiến mình phát ngượng".
Để trị tính hay dỗi của chồng, mỗi bà vợ lại có những cách khác nhau. Có người chọn "đánh" vào kinh tế, có người lại nhờ đến con cái để dễ bề làm lành hay... không thèm chấp.
"Mình nhận ra tính hay dỗi của chồng là do từ nhỏ đã được bố mẹ rất chiều. Lúc yêu thì không sao chứ bắt đầu cuộc sống gia đình rồi thì thế mãi sao được. Vậy là mình chọn cách 'bánh bơ', kệ và không dỗ dành mỗi khi chồng giận nữa".
"Không biết các mẹ khác thế nào chứ chồng em mà dỗi là em kệ luôn. Hôm đó em sẽ mua đồ ăn thật ngon hoặc nấu những món lão thích. Vậy là tự khắc bình thường. Lớn rồi, ai mà đi dỗ được cơ chứ!".
"Mong là hôm nay sẽ học hỏi được các mẹ thông thái chứ chồng em hay dỗi quá trời! Có lần hai vợ chồng chiến tranh lạnh cả tuần trời, chẳng ai nói với nhau câu nào mà cũng chẳng rõ lý do. Động một chút là dỗi, công việc con cái đã mệt rồi, em cũng chẳng có hơi sức nào mà quan tâm".
Khi chồng có tính hay dỗi, các chị em nên có cách cư xử khéo léo hơn. Hãy nhớ rằng, chiến tranh lạnh hay cáu giận với chồng không giải quyết được điều gì mà chỉ khiến câu chuyện đi xa thêm. Càng truy hỏi theo kiểu bắt chồng phải nói rõ vì sao lại giận, vì sao không nói... chỉ khiến đàn ông có xu hướng càng giữ im lặng.
Với những ông chồng hay dỗi, người vợ cần thể hiện cho chồng hiểu được rằng việc đùng đùng giận, mặt nặng mày nhẹ không có hiệu quả gì. Bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để hỏi han chồng một cách khéo léo.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước