Tâm sự nhói lòng của con trai 9 tuổi về ông bố nghiện điện thoại
Một cậu bé Trung Quốc đã trút hết tâm sự về ông bố nghiện điện thoại qua bài tập làm văn trên lớp. Bài văn đó khiến cô giáo phải sửng sốt.
Cậu bé 9 tuổi tên là Tiểu Trí gây chú ý tại Trung Quốc với bài văn trải lòng khi có ông bố nghiện điện thoại. Tiểu Trí hiện học tại trường Quốc tế Lạc Dương, TP Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.
Bài văn của Tiểu Trí với tiêu đề: “Bố ơi, con muốn nói với bố điều này" mô tả bố suốt ngày "dán" mắt vào chiếc điện thoại di động và không thể sống thiếu nó.
Trong bài văn, cậu bé viết: “Bố ơi, mỗi lần con đưa bố xem giúp bài tập, bố chỉ nhìn qua rồi nói rằng: ‘Cũng không tệ, bây giờ con có thể đi chơi được rồi’. Nếu không bố sẽ đưa cho con chiếc điện thoại khác để chơi giống bố”.
Cậu học sinh thậm chí còn miêu tả bố giống như “một con sói hung ác bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm và chỉ để mắt tới miếng thịt to béo (chiếc điện thoại)”.
Tiểu Trí lột tả sự thực bằng những câu văn khá mạnh bạo, khiến không chỉ giáo viên mà người lớn đọc cũng thấy nhói lòng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pexels)
Cậu viết: “Dường như trong chiếc điện thoại có máy hút bụi đã hút sự chú ý của bố vào nó. Bố ơi, điều con muốn không phải là một ngôi nhà chứa đầy thiết bị điện tử hay điện thoại thông minh đời mới nhất và dĩ nhiên không phải những món đồ chơi công nghệ cao.
Điều con muốn chỉ là bố đặt điện thoại xuống và chơi cùng con. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất với con. Bố này, con nguyện đánh đổi cuộc sống của con để bố đặt điện thoại xuống. Con yêu bố nhiều lắm”.
Cô Triệu - giáo của Tiểu Trí, đánh giá cậu là một học sinh giỏi toàn diện ở trường. Bên cạnh đó, Tiểu Trí cũng là nhà vô địch môn chạy đường dài trong lớp.
Khi đọc bài văn, cô Triệu rất xúc động bởi mong muốn ngây thơ và tài năng văn chương của một học sinh 9 tuổi. Sau đó, cô đã thưởng cho Tiểu Trí điểm tối đa trong bài thi văn cuối kỳ này.
Trong bài phỏng vấn với trang Dahe Daily, mẹ Tiểu Trí chia sẻ rằng, chồng cô là người “nghiện” sử dụng điện thoại bởi tính chất công việc.
Sau khi tan sở, anh vẫn phải thường xuyên làm việc với nó. Đôi khi, anh cũng chơi game để thư giãn. Bài văn này là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ cha con của Tiểu Trí.
Chị tâm sự: “Trước đó, chúng tôi không nghĩ rằng sử dụng điện thoại cả ngày là một vấn đề to tát và chúng tôi cũng không nhận ra con mình lại nhạy cảm như vậy”.
Sau khi đọc bài văn của con, bố Tiểu Trí cảm thấy tội lỗi vì dành quá ít thời gian bên con và hứa rằng sẽ bỏ điện thoại xuống để chơi với con nhiều hơn.
Bài viết thu hút rất nhiều bình luận của giới trẻ sau khi đăng tải trên Weibo. Một người bày tỏ rằng: “Đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một chiếc điện thoại? Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đấy.
Người cha đó ơi hãy đặt điện thoại xuống đi. Anh nên dạy con học được cách quý trọng cuộc sống của mình”.
Theo Vietnamnet
-
7 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước