Taylor Swift như thế nào qua lời kể của các tình cũ?

Không chỉ bị Calvin Harris thẳng thắn mắng mỏ, hình ảnh của công chúa nhạc pop cũng không mấy tích cực trong mắt các tình cũ khác.

Cuộc tình đầu tiên rầm rộ giới showbiz của Taylor Swift là với nam ca sĩ đào hoa Joe
 Jonas. Cặp đôi chỉ có 3 tháng hẹn hò, từ tháng 7 đến tháng 10/2008 nhưng kịp để lại
 ấn tượng với công chúng khi Taylor tiết lộ cô bị Joe “đá” qua điện thoại. Vào thời điểm
 đó, nữ ca sĩ trẻ viết ca khúc Last Kiss và Forever and Always kể về màn đổ vỡ này. Nhưng
 chỉ tới khi Joe hẹn hò người đẹp Camilla Belle, Taylor mới nổi giận, trút vào ca khúc Better
 Than Revenge. Trong ca khúc, Taylor tố Joe lừa dối, bỏ đi theo người đẹp nổi tiếng hơn cô.

Đáp lại bạn gái cũ, Joe viết trên trang MySpace, anh giải thích: “Tôi chưa từng lừa dối
 bạn gái. Có thể có người cho rằng hoặc đang ám chỉ tôi không chung thủy. Nhưng đơn
 giản là họ sai rồi. Một mối tình tan vỡ có những lý do riêng. Có thể đó là do trái tim
 không còn yêu nữa, có thể do cảm xúc. Tôi thực sự buồn khi có điều gì khiến các bạn
 nghĩ sai về tôi”.

Taylor hẹn hò với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ John Mayer khi cùng hợp tác trong ca khúc
 Half of My Heart. Họ cặp kè từ tháng 12/2009 đến 2/2010. Mối quan hệ kết thúc
 không mấy tốt đẹp bởi sau đó Taylor trải lòng qua ca khúc Dear John ám
chỉ John đùa giỡn với tình cảm của cô.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2012, John phản bác chia sẻ của cô bạn
 gái cũ. “Bài hát đó khiến tôi cảm thấy kinh khủng vì tôi không đáng phải nhận như thế.
 Tôi nghĩ mình khá là có trách nhiệm, tôi chưa bao giờ làm điều gì để hứng chịu như vậy
 cả. Thật là tồi tệ khi cô ấy viết như vậy” – John nói. Trong một show truyền hình, nam ca
 sĩ 38 tuổi còn hài hước chế giễu bản thân: "Các bạn có thể trông thấy tôi ở Grammy, làm
 điều mà tôi giỏi nhất - bị Taylor tránh mặt".

Mùa hè năm 2012, công chúa nhạc pop có mối tình gây chú ý khác với “phi công trẻ”
 Conor Kennedy - cháu trai dòng họ Kennedy. Taylor trải qua một mùa hè bên gia đình
 của bạn trai mới ở Hyannis Port. Tuy nhiên, mối tình cũng chỉ kéo dài được vài tháng
 khi nhà Kennedy cáo buộc Taylor là khách không mời ở đám cưới thành viên gia đình.
 Thông tin này bị phía nữ ca sĩ phủ nhận sau đó.

Mối quan hệ dài 15 tháng với DJ Calvin Harris là cuộc tình dài hơi nhất của Taylor Swift.
 Tuy nhiên, nó lại kết thúc trong tranh cãi. Calvin được cho là bị tổn thương khi bạn gái cũ
 yêu người mới chỉ sau 2 tuần tuyên bố chia tay vào tháng 6. Gần đây nhất, khi Taylor
 Swift thừa nhận là tác giả viết lời hit This Is What You Came For mà Calvin hợp tác
 với Rihanna, DJ người Anh cho rằng ê-kíp của cô đang thao túng truyền thông
 nhằm gây ảnh hưởng xấu đến anh. Calvin lên trang cá nhân “vạch tội” Taylor
đang cố hạ bệ anh, giống như đã từng làm với cô bạn cũ Katy Perry.

“Tôi nghĩ nếu em đang hạnh phúc bên mối quan hệ mới, em nên tập trung vào điều đó
 thay vì cố gắng làm xấu hình ảnh bạn trai cũ. Tôi biết em đang nghỉ tour và cần
 tìm ai đó để hạ bệ như từng làm với Katy, nhưng tôi sẽ không phải người đó
 đâu vì tôi không cho phép ai làm vậy” – Calvin viết


Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao