Tán gái 'vạn năm hỏi 1 câu' đòi crush đáp lại á, còn lâu!
Sau khi đếm thời gian không biết mệt mỏi với sự tò mò bất tận về việc crush... ngủ chưa, thanh niên đã có câu trả lời zừa lắm...
Tán gái là một nghệ thuật và người tán gái là một nghệ sĩ. Nếu đúng như vậy, thanh niên trong câu chuyện dưới đây hoàn toàn không có chút tố chất nghệ thuật nào.
Ngày nào cũng như ngày nào, giờ nào cũng như phút ấy, thanh niên này cũng bắt đầu nhắn tin cho cô gái bằng câu hỏi "bất hủ" của hội "cầm cưa": "Em ngủ chưa?".
Một anh chàng đã nhắn tin hỏi crush ăn cơm chưa suốt... đêm.
Ban đầu, câu hỏi thể hiện đúng vai trò của nó là gợi chuyện và thể hiện sự quan tâm. Nhưng dần dần quanh năm suốt tháng, dù sáng hay chiều, anh chàng vẫn giữa vững phong cách nói chuyện nhạt như nước ốc.
Chỉ quan tâm xem cô gái kia mấy giờ đi ngủ, lúc nào em mới ngủ, sao ngủ muộn vậy và sao còn chưa ngủ?!
Câu chuyện chỉ xoay quanh việc "Em ngủ chưa", không còn gì để hỏi nữa khiến cô gái ngán đến tận cổ, hờ hững đáp trả: "Em chưa" hoặc có khi chẳng buồn đọc tin nhắn.
Câu chuyện chỉ xoay quanh việc "em đã ngủ chưa" , không còn gì để hỏi nữa hả anh?
Sau khi đếm thời gian không biết mệt mỏi với sự tò mò bất tận về việc người kia đã ngủ chưa, thanh niên đã có được câu trả lời ưng ý. Đó là khi cô gái miễn cưỡng đáp trả rằng: "Rồi".
Người tình trong mộng rốt cục cũng có chút... hồi âm, thanh niên cũng chỉ đợi có vậy để chúc thêm 1 câu nữa: "Vậy anh chúc em ngủ ngon mơ đẹp nhé! Chúc em sớm yêu anh".
Nhưng mà anh ơi, có gì để yêu đây khi chúng ta chỉ nói với nhau về ngủ chưa và... hết?
Đã bơ đi mà vẫn cố chấp hỏi, thôi thì trả lời tạm cho nó xong.
Nhìn chuỗi tin nhắn vừa luẩn quẩn vừa chán ngắt, nhiều thanh niên tỏ ý... thương thay cho cô gái. Giữa thời đại ế đang là một xu thế, dân F.A muốn có gấu phải chủ động bắt chuyện, thả thính người ta.
Nhưng muốn người khác "liêu xiêu", chăm chỉ nói chuyện thôi chưa đủ. Bạn cần một sự hoạt ngôn, khéo léo để bày tỏ tâm ý.
Chứ suốt ngày nhắn tin tán tỉnh người ta mà chỉ hỏi đi hỏi lại câu, kiểu "em ngủ chưa", "sao em còn chưa ngủ"... như anh chàng trên đây thì đừng hỏi tại sao mà mấy chục năm cuộc đời vẫn ế!
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcBên cạnh tình yêu, cô gái quyết định chọn người đàn ông hơn cô 14 tuổi làm chồng vì anh có máy điều hòa mát lạnh.
-
7 giờ trướcNhững video về hành trình Chiến nỗ lực đưa vợ và con trở về cuộc sống bình thường đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
-
10 giờ trướcTrong lòng tôi vẫn còn chút đượm buồn, lo lắng không biết mình có quá dễ dàng tha thứ cho chồng? Liệu rằng chồng tôi có "ngựa quen đường cũ"?
-
12 giờ trướcSinh ra trong nghèo khó nhưng 8 chị em Lữ được bố mẹ nuôi dạy cẩn thận, chu toàn. Trưởng thành, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, luôn bảo ban nhau phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già.
-
16 giờ trướcKhông chịu được cảnh nóng bức, không có điều hòa, giường chiếu hôi hám ở nhà mẹ chồng, tôi quyết đưa con ra nhà nghỉ ngủ, kệ chồng ở lại một mình.
-
20 giờ trướcVừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi.
-
1 ngày trướcTrong một cuộc tranh cãi, vợ vô tình tiết lộ con gái không phải con anh. Lời nói trong lúc tức giận của vợ khiến anh nghi ngờ. Anh đi xét nghiệm thì nhận kết quả gây sốc.
-
1 ngày trướcTưởng chừng tôi sẽ có mọi thứ khi sắp kết hôn với chồng giàu có, nào ngờ giờ lại muốn chia tay.
-
1 ngày trướcSau buổi họp lớp, gặp lại bạn gái cũ giàu có, chồng sưng sỉa với tôi, bảo vì nhà vợ nghèo nên 12 năm qua anh vẫn phải ở nhà thuê, không ngóc đầu lên được.
-
1 ngày trướcXăm hình vì suy nghĩ sẽ trở nên quyến rũ hơn, không ngờ chị Hằng suýt mất đi cuộc hôn nhân của mình.
-
1 ngày trướcDù bận đến kiệt sức, tôi vẫn phải nấu cơm đủ 30 ngày mỗi tháng; chồng nói có đói sắp chết cũng phải ăn cơm nhà, nhưng không bao giờ giúp gì dù chỉ nhặt cọng rau.
-
2 ngày trướcVì hoàn cảnh, vợ chồng ông Mới mỗi người một nơi. Khi gặp gỡ, cả hai hẹn hò trong khách sạn để tìm hạnh phúc ngắn ngủi theo kiểu tình một đêm.
-
2 ngày trướcTôi gọi cho Hạnh và đi đến số phòng cô ấy nói. Đến phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy Hạnh đang dỗ dành một đứa trẻ khoảng 7 tuổi.
-
2 ngày trướcYêu nhau hơn nửa năm nhưng tôi chưa dám ra mắt người yêu vì cô ấy hơn tôi 5 tuổi, lại còn có con riêng trong khi bố mẹ tôi rất khắt khe chuyện này
-
2 ngày trướcSau đó, người yêu có gọi điện tôi cũng không bắt máy. Có lẽ yêu một người đàn ông từng ly hôn hạnh phúc thật, nhưng tôi không đủ bao dung để lấy anh ấy làm chồng.
-
2 ngày trướcBạn gái tôi thu nhập cao, có lúc tới 100 triệu đồng/tháng nhưng công việc không ổn định, lại làm ngày cày đêm, khiến tôi lo nếu cưới thì con cái sẽ khổ.
-
2 ngày trướcMẹ bảo đố kị khiến người ta trở nên hèn mọn. Thế nên mẹ tôi chẳng muốn quan tâm đến những chiêu trò của chồng và người cũ.
-
3 ngày trướcĐời người, sẽ chẳng ai tránh được lúc chênh vênh. Trái tim phụ nữ mềm mại mà cũng kiên cường lắm.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước