Thanh niên 23 tuổi treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi người thân

Tại hiện trường, người nhà anh L. phát hiện lá thư tuyệt mệnh với nội dung cảm thấy có lỗi với cha mẹ, chán nản cuộc sống nên tìm đến cái chết.

Vào khoảng 1h sáng ngày 16/10, bà Đỗ Thị M. (53 tuổi, trú thôn Thuận Trì, xã Duy Hải) dậy đi vệ sinh thì giật mình phát hiện con trai mình là Nguyễn Hữu L. (23 tuổi, trú cùng địa phương) trong tư thế treo cổ trước hiên nhà nên đã hô hoán mọi người. 

Nghe tiếng kêu thất thanh của bà M., người thân và hàng xóm đã chạy đến hiện trường, cắt dây đưa anh L. xuống đất nhưng nạn nhân đã tử vong. 

Thanh niên 23 tuổi treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi người thân-1
Ảnh minh họa

Tại hiện trường, người nhà anh L. phát hiện lá thư tuyệt mệnh của anh để lại với nội dung cảm thấy có lỗi với cha mẹ, chán nản cuộc sống nên tìm đến cái chết. 

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh L.. 

Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, gia đình anh L. đã tự nguyện viết đơn từ chối khám nghiệm tử thi và không điều tra nguyên nhân chết.

Thi thể của anh L. được bàn giao cho gia đình lo tổ chức hậu sự theo đúng phong tục, tập quán địa phương.

HT 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thanh-nien-23-tuoi-treo-co-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh-n-281508.html

treo cổ tự tử

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao