Thấy bố đâm mẹ, con gái khóa cửa báo công an

Nghe tiếng la hét, 2 cô con gái chạy lên phòng thấy mẹ bị bố đâm gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu, đồng thời khóa cửa nhốt người cha lại rồi báo công an.

tháy bó dam mẹ, con gái khóa của báo cong an hinh anh 1

 Con hẻm 363 ấp Chiến Lược nơi bà Hoa bị chồng đâm tử vong

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khuya 28.2 tại căn nhà nằm trong hẻm 363 Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến bà Phạm Thị Ngọc Hoa (42 tuổi) tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h, hai con gái bà Hoa nghe tiếng la hét trong nhà nên chạy đi kiểm tra thì thấy bà Hoa bị chồng đâm nằm gục trên vũng máu. Người dân sống trong hẻm có mặt, nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân nhưng do bị thương quá nặng nên bà Hoa đã tử vong.

Biết bố đâm chết mẹ nên người con gái (22 tuổi) đã chạy ra ngoài dùng ổ khóa, khóa cửa căn nhà nhốt bố bên trong rồi báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt đưa đối tượng về trụ sở công an để lấy lời khai.

“Tối qua đang ngủ thì nghe bên phía nhà bà Hoa la hét. Khi chúng tôi chạy qua xem mới biết bà Hoa bị chồng đâm được chuyển đi bệnh viện cấp cứu và đã tử vong. Sau đó, khoảng 20 phút lực lượng công an đến dẫn giải chồng bà Hoa về trụ sở”, một người dân kể.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây giữa bà Hoa và chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên hay cãi nhau. Tối qua, người chồng của bà Hoa đị nhậu về sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất