Trước khi uống thuốc cỏ tự tử, nữ sinh lớp 11 gửi lời xin lỗi bố mẹ
Nghe tin con gái uống thuốc cỏ tự tử, vợ chồng ông Dũng vội vã đưa con đi Hà Nội cấp cứu nhưng em T.T.L. đã không qua khỏi. Theo lời một người bạn, trước đó, L. nhờ bạn nhắn xin lỗi bố mẹ.
>>> Nữ sinh lớp 11 uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi bị bạn bắt nạt
Người cha chết lặng người trong đám tang con gái
Chiều 9/4, cả làng quê nhỏ ở xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bàng hoàng, xót xa trước cái chết của em T.T.L. (sinh năm 1999, học sinh lớp 11D, Trường THPT Nam Cao) sau khi uống thuốc cỏ tự tử.
Gia đình đau đớn làm đám tang cho nữ sinh xấu số.
Khắp lối vào ngõ nhà nữ sinh L., bạn bè, thầy cô, cùng nhiều người hàng xóm đến thắp hương tiễn biệt nữ sinh xấu số. Ai cũng xót xa vì tuổi đời cô gái xinh đẹp này còn quá trẻ, chỉ vì phút dại dột mà tự chấm dứt cuộc sống của mình.
Kể từ khi nghe tin con gái uống thuốc cỏ tự tử, ông Trần Văn Dũng (bố nữ sinh L.) như chết lặng người. Ông cứ như người mất hồn khi nhìn di ảnh con gái.
Ông Dũng chết lặng sau cái chết của con gái.
Phải tiễn biệt đứa con gái xấu số, ông Dũng nghẹn ngào và chỉ nói một câu: "Hôm đó nghe tin thầy cô giáo báo cháu uống thuốc tự tử, tôi vội lên rồi đưa con đi Hà Nội chữa trị, ai ngờ cháu ra đi mãi mãi…".
Chia sẻ với chúng tôi, một người bác họ của nữ sinh L. cho biết, em là con út trong gia đình có 3 chị em. Nữ sinh này vốn ngoan ngoãn, việc L. uống thuốc cỏ tự tử gia đình không muốn chia sẻ thêm. Người chị gái cả của L. đang làm và sinh sống bên Nhật, còn người anh thứ 2 ở trong Miền Nam khi nghe tin em gái qua đời cũng vội vã về quê tiễn biệt em gái.
Trước khi uống thuốc cỏ, L. nhắn với bạn nói lời xin lỗi bố mẹ
Nghe tin L. qua đời sau khi uống thuốc cỏ tự tử, nhiều bạn học của nữ sinh này không cầm được lòng. Chiều nay, rất nhiều bạn học cùng trường đã đến viếng, tiễn biệt nữ sinh này lần cuối.
Theo T., một người bạn cùng lớp với L. cho biết, L. là học sinh ngoan ngoãn, cá tính và được nhiều người trong lớp quý mến. Kể về nguyên nhân xảy ra sự việc, T. cho hay, trước đó giữa L. và một nữ sinh lớp 12 trong trường tên là Q. đã xảy ra mâu thuẫn.
Theo bạn bè vì quá uất ức, nữ sinh L. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
"Bạn Q. đã đăng clip lên facebook nói xấu L., sau đó hai người cãi nhau trên facebook. Sáng ngày 6/4, bạn Q. còn cầm cả chậu nước giặt khăn lau bảng đổ vào người bạn L., sau đó cả hai xảy ra xô xát", bạn T. kể lại.
Theo nam sinh này, sau khi sự việc xảy ra, tưởng không có gì nhưng sau đó nữ sinh Q. đã về nói với gia đình về việc mình bị đánh nên gia đình đã báo cho gia đình em L. biết nên L. bị bố mẹ mắng, dẫn đến suy nghĩ dại dột mà tìm đến cái chết.
"Chiều hôm đó, L. nói với em rằng: ‘Cậu nhắn với bố mẹ tớ là cho tớ xin lỗi bố mẹ’. Em không nghĩ rằng L. đã mua thuốc cỏ từ trước đó mang đi để uống tự tử, nghe nói bạn ấy bị mẹ bạn Q. nói với gia đình rồi bị bố mắng. Không hiểu sao L. lại dại dột quá", T. cho hay.
Trường THPT Nam Cao nơi nữ sinh L. theo học.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng trường THPT Nam Cao (nơi em T.T.L.9 đang theo học) cho biết, sự việc xảy ra đối với em L., các thầy cô và học sinh trong nhà trường hết sức bàng hoàng, bất ngờ.
"Chiều ngày 6/4, L. uống thuốc cỏ tự tử lúc chưa vào lớp học. Nghe tin các thầy cô và học sinh báo, chúng tôi đã nhanh chóng đưa em ấy đi bệnh viện gần trường cấp cứu, sau đó chuyển lên Hà Nội. Không ai nghĩ em ấy lại mang thuốc cỏ lên lớp để uống", ông Mạnh cho hay.
Ông Mạnh cho biết, trước khi diễn ra sự việc, vào đầu giờ chiều ngày 6/4, em L. vẫn đi học bình thường và không hề có biểu hiện gì lạ. Thậm chí trong giờ học buổi sáng ngày 6/4, ở tiết 5 (tiết cuối của buổi học), do cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, em L. vẫn ngồi học bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ.
Cũng theo lời ông Mạnh cho biết, ngay sau khi em L. tử vong, các cơ quan chức năng đã đến trường THPT Nam Cao làm việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.
Còn thông tin về vụ việc em L. có mâu thuẫn với một học sinh tên Q. (học lớp 12 cùng trường) trên facebook rồi dẫn đến xô xát vào sáng ngày 6/4, ông Mạnh cho biết: "Trước khi em L. uống thuốc cỏ tự tử thì vào buổi sáng ngày 6/4, giữa em L. và em Q., học sinh nữ đang theo học lớp 12 trong trường xảy ra mâu thuẫn vì liên quan đến việc đăng video nói xấu nhau trên facebook. Sau đó, em Q. và em L. có xô xát với nhau. Sự việc các em này xô xát diễn ra quá nhanh, chỉ trong giây lát nên nhà trường không hề nắm rõ. Đến khi em L. uống thuốc cỏ tự tử ban giám hiệu mới biết".
Trước những thông tin vào buổi sáng ngày 6/4, em L. bị em Q. hất một chậu nước dùng để rửa giẻ lau bảng vào người rồi dẫn đến xô xát, ông Mạnh khẳng định "thông tin trên là không có thật. Công an cũng đã làm việc với em Q. thì em này bảo không hất nước vào người nữ sinh L.", ông Mạnh nói.
Hiệu trưởng Trường THPT Nam Cao cũng cho biết thêm, trong thời gian học tập tại trường THPT Nam Cao, em L. là một học sinh có lực học trung bình khá và chưa vi phạm nội quy, quy định gì của nhà trường, sống hòa đồng với các bạn bè trong lớp, được thầy cô tin tưởng, quý mến.
* Tên người thân nạn nhân đã được thay đổi
Người cha chết lặng người trong đám tang con gái
Chiều 9/4, cả làng quê nhỏ ở xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bàng hoàng, xót xa trước cái chết của em T.T.L. (sinh năm 1999, học sinh lớp 11D, Trường THPT Nam Cao) sau khi uống thuốc cỏ tự tử.
Gia đình đau đớn làm đám tang cho nữ sinh xấu số.
Khắp lối vào ngõ nhà nữ sinh L., bạn bè, thầy cô, cùng nhiều người hàng xóm đến thắp hương tiễn biệt nữ sinh xấu số. Ai cũng xót xa vì tuổi đời cô gái xinh đẹp này còn quá trẻ, chỉ vì phút dại dột mà tự chấm dứt cuộc sống của mình.
Kể từ khi nghe tin con gái uống thuốc cỏ tự tử, ông Trần Văn Dũng (bố nữ sinh L.) như chết lặng người. Ông cứ như người mất hồn khi nhìn di ảnh con gái.
Ông Dũng chết lặng sau cái chết của con gái.
Phải tiễn biệt đứa con gái xấu số, ông Dũng nghẹn ngào và chỉ nói một câu: "Hôm đó nghe tin thầy cô giáo báo cháu uống thuốc tự tử, tôi vội lên rồi đưa con đi Hà Nội chữa trị, ai ngờ cháu ra đi mãi mãi…".
Chia sẻ với chúng tôi, một người bác họ của nữ sinh L. cho biết, em là con út trong gia đình có 3 chị em. Nữ sinh này vốn ngoan ngoãn, việc L. uống thuốc cỏ tự tử gia đình không muốn chia sẻ thêm. Người chị gái cả của L. đang làm và sinh sống bên Nhật, còn người anh thứ 2 ở trong Miền Nam khi nghe tin em gái qua đời cũng vội vã về quê tiễn biệt em gái.
Trước khi uống thuốc cỏ, L. nhắn với bạn nói lời xin lỗi bố mẹ
Nghe tin L. qua đời sau khi uống thuốc cỏ tự tử, nhiều bạn học của nữ sinh này không cầm được lòng. Chiều nay, rất nhiều bạn học cùng trường đã đến viếng, tiễn biệt nữ sinh này lần cuối.
Theo T., một người bạn cùng lớp với L. cho biết, L. là học sinh ngoan ngoãn, cá tính và được nhiều người trong lớp quý mến. Kể về nguyên nhân xảy ra sự việc, T. cho hay, trước đó giữa L. và một nữ sinh lớp 12 trong trường tên là Q. đã xảy ra mâu thuẫn.
Theo bạn bè vì quá uất ức, nữ sinh L. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
"Bạn Q. đã đăng clip lên facebook nói xấu L., sau đó hai người cãi nhau trên facebook. Sáng ngày 6/4, bạn Q. còn cầm cả chậu nước giặt khăn lau bảng đổ vào người bạn L., sau đó cả hai xảy ra xô xát", bạn T. kể lại.
Theo nam sinh này, sau khi sự việc xảy ra, tưởng không có gì nhưng sau đó nữ sinh Q. đã về nói với gia đình về việc mình bị đánh nên gia đình đã báo cho gia đình em L. biết nên L. bị bố mẹ mắng, dẫn đến suy nghĩ dại dột mà tìm đến cái chết.
"Chiều hôm đó, L. nói với em rằng: ‘Cậu nhắn với bố mẹ tớ là cho tớ xin lỗi bố mẹ’. Em không nghĩ rằng L. đã mua thuốc cỏ từ trước đó mang đi để uống tự tử, nghe nói bạn ấy bị mẹ bạn Q. nói với gia đình rồi bị bố mắng. Không hiểu sao L. lại dại dột quá", T. cho hay.
Trường THPT Nam Cao nơi nữ sinh L. theo học.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng trường THPT Nam Cao (nơi em T.T.L.9 đang theo học) cho biết, sự việc xảy ra đối với em L., các thầy cô và học sinh trong nhà trường hết sức bàng hoàng, bất ngờ.
"Chiều ngày 6/4, L. uống thuốc cỏ tự tử lúc chưa vào lớp học. Nghe tin các thầy cô và học sinh báo, chúng tôi đã nhanh chóng đưa em ấy đi bệnh viện gần trường cấp cứu, sau đó chuyển lên Hà Nội. Không ai nghĩ em ấy lại mang thuốc cỏ lên lớp để uống", ông Mạnh cho hay.
Ông Mạnh cho biết, trước khi diễn ra sự việc, vào đầu giờ chiều ngày 6/4, em L. vẫn đi học bình thường và không hề có biểu hiện gì lạ. Thậm chí trong giờ học buổi sáng ngày 6/4, ở tiết 5 (tiết cuối của buổi học), do cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, em L. vẫn ngồi học bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ.
Cũng theo lời ông Mạnh cho biết, ngay sau khi em L. tử vong, các cơ quan chức năng đã đến trường THPT Nam Cao làm việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.
Còn thông tin về vụ việc em L. có mâu thuẫn với một học sinh tên Q. (học lớp 12 cùng trường) trên facebook rồi dẫn đến xô xát vào sáng ngày 6/4, ông Mạnh cho biết: "Trước khi em L. uống thuốc cỏ tự tử thì vào buổi sáng ngày 6/4, giữa em L. và em Q., học sinh nữ đang theo học lớp 12 trong trường xảy ra mâu thuẫn vì liên quan đến việc đăng video nói xấu nhau trên facebook. Sau đó, em Q. và em L. có xô xát với nhau. Sự việc các em này xô xát diễn ra quá nhanh, chỉ trong giây lát nên nhà trường không hề nắm rõ. Đến khi em L. uống thuốc cỏ tự tử ban giám hiệu mới biết".
Trước những thông tin vào buổi sáng ngày 6/4, em L. bị em Q. hất một chậu nước dùng để rửa giẻ lau bảng vào người rồi dẫn đến xô xát, ông Mạnh khẳng định "thông tin trên là không có thật. Công an cũng đã làm việc với em Q. thì em này bảo không hất nước vào người nữ sinh L.", ông Mạnh nói.
Hiệu trưởng Trường THPT Nam Cao cũng cho biết thêm, trong thời gian học tập tại trường THPT Nam Cao, em L. là một học sinh có lực học trung bình khá và chưa vi phạm nội quy, quy định gì của nhà trường, sống hòa đồng với các bạn bè trong lớp, được thầy cô tin tưởng, quý mến.
* Tên người thân nạn nhân đã được thay đổi
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcTrong quá trình đi dã ngoại trên sông Pô Cô, đoạn qua địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), 2 người công tác tại huyện này và 1 người dân bị đuối nước tử vong.
-
3 giờ trướcTheo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm 2024 đến nay, bình quân giá vàng tăng 20,75%, giá USD tăng 4,6%.
-
4 giờ trướcĐang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
-
5 giờ trướcKhông khí lạnh sẽ ảnh hướng đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 1/5. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa giông mạnh, cảnh báo lốc sét, mưa đá. Từ Quảng Bình trở vào tiếp tục nắng nóng.
-
10 giờ trướcVụ tai nạn giữa 2 xe khách tại ngã tư QL25 và đường tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai) sáng nay khiến 1 người tử vong và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
-
10 giờ trướcBan An toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của 2 tài xế xe khách. Hiện đang kiểm tra ma túy đối với 2 tài xế này.
-
12 giờ trướcNạn nhân sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng với ai hay không.
-
15 giờ trướcĐối tượng chuyên tiếp cận những người ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
-
15 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 30/4/2024, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41-42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa, trời dịu mát.
-
16 giờ trướcMột xe cứu thương đến chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị bảo vệ khóa bánh xe, đại diện Ban quản lý khu đô thị lên tiếng.
-
17 giờ trướcBà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.
-
19 giờ trướcCông an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa đồng loạt tập kích vào 10 điểm ghi số đề do một người phụ nữ cầm đầu. Hiện, 8 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".
-
1 ngày trướcNắng nóng là điều kiện phát triển lý tưởng của vi khuẩn, người dân dễ mắc các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có ngộ độc thực phẩm.
-
1 ngày trước2 học sinh lớp 11 bị đuối nước khi ra sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) bơi lội cùng nhóm bạn.
-
1 ngày trướcVụ việc lùm xùm này đang khiến nhiều độc giả phải hối hoảng.
-
1 ngày trướcKhi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu.
-
1 ngày trướcUBND phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) giao Công an phường tiếp tục xác minh làm rõ người phụ nữ bán hàng rong để làm rõ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
1 ngày trướcSau một hồi sơ cứu nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong.
-
1 ngày trướcLê Văn Thắng bị công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi đốt xe tang vật trên ô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước