Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn

Một cô nàng mới đây mang trí tuệ "IQ vô cực" hoặc đơn giản quá rảnh rỗi nên quyết định lấy một chùm nho mang treo gió và cái kết...

Còn nhớ trào lưu làm hồng treo gió tại nhà một thời "hót hòn họt" và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn chuyển sang một level khác bá đạo hơn. Thay vì chỉ sử dụng mỗi trái hồng, mọi người tận dụng vô số loại trái cây để treo thành chùm rồi hong trước gió, đợi đến khi khô sẽ có món ngon.

Như một cô nàng mới đây mang trí tuệ "IQ vô cực" hoặc đơn giản quá rảnh rỗi nên quyết định lấy một chùm nho mang treo gió. Nhìn người ta làm treo gió có vẻ dễ ợt, mà đúng chẳng khó cơ khi cô nàng thuần thục các bước, còn thành quả cũng rất "khét lẹt".

"Chùm nho mình treo hong gió sau 60 ngày, từ nho tươi thành nho khô nè. Mọi người ở nhà làm thử, ăn cũng vui vui á", cô nàng chia sẻ.

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-1
Nho treo ăn dần à nhầm nho treo gió nha mọi người ơi.

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-2
Vẫn chưa ăn hả, héo rồi kìa. 

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-3
Chờ đợi là hạnh phúc, cố lên nho.

Chùm ảnh được chính khổ chủ chia sẻ, cho thấy cả chùm nho... à thực ra còn vài quả treo lủng lẳng ở móc treo quần áo để hong gió. Sau mấy ngày, những trái nho không còn đầy đặn mà lại dần nhăn nheo, quắt queo và chẳng hiểu sao lại bắt đầu có dấu hiệu của việc phải cho vào thùng rác hơn là ăn được. 

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-4
Tới đây vẫn chưa ăn được.

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-5
Ơ kìa sao lại...

Và quả nhiên cái kết khét lẹt được chia sẻ: "Cái này tui lấy trong hộp nho khô mới mua chứ đống quỷ kia thối um hết rồi".

Màn "ôm cua khét lẹt" của khổ chủ đúng là trêu ngươi thiên hạ. Quả gì chứ quả nho mềm mượt thế kia treo gió chục ngày chắc chắn chỉ còn đúng "cái nịt", đây cô nàng treo hẳn 1 tháng, không bốc mùi mới lạ.

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn-6
Và sau 60 ngày, mua nho khô trong hộp mới mua. Rảnh ha cô nương!

Dân mạng biết vậy cũng chẳng chia buồn với khổ chủ khi đã phải đổ bao công sức để "trổ tài" mà còn hả hê bình luận, bảo rằng thà đi mua về ăn còn nhanh hơn ngồi ở nhà tự làm.

Một số bình luận hài hước từ dân mạng:

- Gặp mình là lúc nó còn tươi là mình chạy ra lủm cái bỏ miệng, chạy vô lủm cái bỏ miệng rồi, khỏi cho mày khô luôn.

- 60 ngày lâu quá tao đi mua cả hộp ăn nhanh hơn

- Kiến thức thật bổ ích, chỉ cần 60 ngày thôi ta đã có 1 chùm nho thối

- Từ sáng tới chiều là còn cái cùi không rồi, làm sao đến ngày thứ 60 được

-  Cách chị chỉ rất chi là hiệu quả, em mới vừa mua hũ nho khô về ăn thử.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tuong-treo-gio-60-ngay-co-mon-nho-kho-ngay-cuoi-ket-qua-do-ai-ngo-n-275625.html

món ăn thảm họa món ăn lạ

Tin tức mới nhất