Mãi không thấy vợ đón con về, chồng nín lặng khi nghe cô giáo chủ nhiệm gọi
Anh chồng hốt hoảng nhận điện thoại của cô giáo giục đón con dù vợ đã đi trước đó 1 tiếng, lý do khiến ai nấy bật cười.
Lấy vợ, ai cũng mong có được một người hiền thục, nết na, hết lòng vì gia đình, chồng con. Thế nhưng có những bà vợ dù là phận nữ nhi nhưng lại mang bản lĩnh quân tử. Họ không bao giờ chấp nhận bạn bè mình bị bắt nạt, càng không chịu được cảnh bất bình. Họ có thể vun vén cho gia đình nhưng cũng nặng lòng với bạn bè. Khổ nhất là lấy phải cô vợ có máu giang hồ trong người, thấy việc bất bình chẳng tha.
Anh chồng dưới đây là một trường hợp như vậy. Số là vợ anh có tính đàn ông, rất trượng nghĩa với bạn bè. Hễ thấy bạn bè khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ cần là bạn bè gọi thì chắc chắn họ sẽ có mặt. Nhưng anh không ngờ ngay cả việc đón con, vợ cũng bỏ quên, chạy theo tiếng gọi tình bạn đi... đánh ghen. Câu chuyện kể ra khiến dân mạng vừa tức vừa buồn cười.
Cô vợ giang hồ khiến dân mạng cười nghiêng ngả (ảnh Tổ Lái)
Chuyện được người chồng ghi lại đầy bức xúc:
"Chuyện từ chiều qua rồi mà đến giờ tao vẫn chưa hết cay chúng mày ạ, không hiểu vợ con kiểu gì luôn. Vợ tao trước giờ thuộc dạng "đầu gấu thôn du côn xóm", hễ ở đâu có biến gì ngứa mắt là kể cả không liên quan cũng phải nhảy vào bằng được. Thế nên mặc dù có chồng có con rồi nhưng tất cả những xích mích của bạn bè vợ tao đều có mặt không trượt phát nào, luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đổ máu.
Hôm qua cũng thế, bình thường mọi hôm là tao đi đón con nhưng chiều qua tao bận nên nhờ vợ đi đón. Thế nào con tan học từ 5h mà 6h hơn cô giáo mới nhắn tin cho tao như này. Nghĩ cay quá, thân trai lấy vợ vào vẫn phải vừa làm bố vừa làm mẹ ạ!".
Đoạn tin nhắn gây cười của cô giáo và phụ huynh (ảnh Tổ Lái)
Bài viết sau khi đăng tải thu hút rất nhiều lượt bình luận. Nhiều người bất bình với anh chồng cho rằng người vợ quá vô tâm, việc đón con mà lại lơ là như vậy, để bé ở lại trường mà không thông báo với chồng thực sự không an toàn. Dù là trường hợp này là vì bạn vì bè nhưng cô vợ cũng nên thông báo với chồng một tiếng rồi hãy yên tâm đi "đánh ghen hộ".
- Chị vợ này quá bất cẩn rồi, dù là vì bạn bè nhưng cũng phải gọi cho chồng đến đón con chứ
- Chị ơi, chị làm vậy không hay lắm đâu, đánh ghen cẩn thận đi tù đấy
- Đánh ghen làm gì cho ầm ộ rồi lại vạ lây hả chị?
- Hay là chị ấy đã dặn cô giáo gọi cho bố đón cháu rồi chứ ai lại làm thế
- Lấy vợ giang hồ thật là khổ, anh đã bị thương bao nhiêu lần rồi?
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cô vợ đã gửi con cho cô giáp và có thể đã dặn cô giáo gọi cho chồng mình đến đón cháu vì phải đi quá vội và hành động trượng nghĩa của cô vợ cũng là một việc làm đáng khen. Dù sao thì tình bạn cũng là thứ tình cảm vô cùng đáng trân quý vậy nên có thể thông cảm được. Nhiều người "tag" tên bạn bè, chồng của mình vào thay lời cảnh báo "đừng có léng phéng không là chết với vợ giang hồ nhé".
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước