Vợ đòi ly dị sau cãi vã, chồng lạnh lùng xử lý bằng cách không ngờ
Vợ chồng trẻ nào mà chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng khác nhau là ở cách giải quyết.
Trong hôn nhân có câu “vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường”. Nhưng thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ thường không biết xoay xở mỗi khi gặp mâu thuẫn, thậm chí đôi khi hành xử còn khá trẻ con.
Việc vợ chồng cãi nhau, đằng gái đòi bỏ về nhà bố mẹ đẻ là tình huống không phải hiếm. Cặp đôi trẻ dưới đây là một ví dụ.
Được biết, hai người đã có một trận cãi nhau to, nguyên nhân bắt nguồn từ một điều khá nhỏ nhặt và dẫn đến bất đồng quan điểm. Người vợ quả quyết rằng mình đúng, trong khi anh chồng cũng khẳng định bản thân không làm gì sai. Cả hai bên đều khăng khăng giữ vững quan điểm.
Hành động không ngờ của anh chồng trẻ sau câu nói lạnh lùng bảo vợ muốn đi đâu thì đi.
Kết quả là người vợ dọa sẽ thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ và đệ đơn ly hôn. Đằng trai cũng tức giận không kém, đáp lại: “Cô muốn đi đâu thì đi”, và đóng sầm cửa.
Những tưởng anh chàng sẽ bỏ mặc nhìn vợ mình bỏ đi, nhưng không như lời nói đanh thép từng thốt ra ban nãy, anh chàng lại có hành động hoàn toàn trái ngược.
Miệng bảo không quan tâm vợ đi đâu, nhưng lại nằm trấn trước cửa thế này thì bảo ai mà đi đâu cho được?
Chẳng những không đuổi vợ đi mà người chồng còn trải tấm thảm tập yoga ngay trước cửa và nằm dài ở đó như một “vị thần trấn cửa”. Anh chàng đã nằm ở đó ngủ suốt cả đêm, mục đích hóa ra để ngăn cản vợ thực sự dọn đồ trở về nhà mẹ đẻ.
Khi người vợ thức dậy vào buổi sáng, cô vô cùng ngạc nhiên lẫn cảm động khi thấy cảnh tượng chồng vạ vật bên cửa.
Cô nhận ra tình cảm của chồng và bỗng cảm thấy ân hận vì trận tranh cãi tối hôm qua. Những hình ảnh được người vợ chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội như một sự chia sẻ về bài học trong hôn nhân của những người trẻ.
Anh chồng đã nằm ở đó ngủ suốt cả đêm, mục đích hóa ra để ngăn cản vợ thực sự dọn đồ trở về nhà mẹ đẻ.
Câu chuyện thu hút sự thảo luận nhiệt tình của dân mạng, nhiều người đồng tình rằng những cặp đôi trẻ nên biết kiềm chế cái tôi, không nên vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà mỗi lần cãi nhau lại đòi ly hôn, bỏ nhà đi.
Đây được coi là thái độ trốn tránh việc giải quyết vấn đề, từ chối giao tiếp, thường dẫn đến rạn nứt trong quan hệ, thậm chí dẫn đến ly hôn thật sự.
Xen lẫn giữa những bình luận đầy chiêm nghiệm ấy vẫn có ý kiến hài hước cho rằng hành động của anh chồng trông si tình và cảm động đấy, nhưng cũng vô cùng lý trí. Anh chàng chắc chắn không thể để người vợ yêu quý của mình bỏ đi như vậy được.
Theo VTC
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước