Vợ mới sinh mà nghe 7 câu nói của chồng ắt 'đến chết không quên'
Phụ nữ mới sinh thay đổi cả tinh thần, thể chất nên các anh chồng chớ dại thốt ra 7 câu nói… vô duyên này.
Vẫn biết rằng sinh con là một thiên chức thiêng liêng của phụ nữ, nhưng chuyện mang nặng đẻ đau chẳng dễ dàng gì. Nhiều anh chồng coi việc sinh đẻ "rất bình thường". Thậm chí, nhiều anh còn thấy bực mình khi vợ than thở, đau đớn và thậm chí giục vợ… đẻ nhanh còn về.
Một câu hỏi được đặt ra: "Những câu nói của chồng sau khi vợ sinh con gây phẫn nộ?" mới đây đã nhanh chóng "dậy sóng" các chị em. Nhìn qua điểm lại, đây là 7 câu nói gây ức chế nhất mà các anh chồng chớ có dại thốt ra kẻo hối không kịp.
Nói nghe buồn cười nhưng mà ngẫm lại thấy câu này đúng. Làm mẹ đúng là một trong những thiên chức thiêng liêng và của riêng người phụ nữ. Vậy nên các anh có giỏi thì đẻ hộ cái, nghĩ đẻ mà dễ như uống xong cốc bia ư?
"Hóa ra anh còn chả quan trọng bằng chum nước đầy", một người bình luận. Sự thật là ngày trước còn khó khăn, phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi nhưng nay thời 4.0 rồi, chị em xứng đáng được chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn trong suốt thời kỳ sinh đẻ nhé.
"Thế anh có cách nào làm cho chị em phụ nữ từ lúc có bầu cho đến lúc sinh không đau thì lên tiếng đi". Chẳng ai muốn kêu la ầm ĩ giữa chốn đông người nhưng có câu: "Đau như đau đẻ", giờ đau chẳng lẽ phải… im?!
Đồng ý… Nhưng, phụ nữ sinh con là thiên chức chứ không phải nhiệm vụ. Vậy nên họ có quyền lựa chọn thực hiện thiên chức đó hoặc không nhé mấy anh trai.
Hầu hết bà mẹ nào cũng muốn sinh tự nhiên nhưng trong nhiều trường hợp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ. Vậy nên sinh được con là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời người mẹ nên dù bằng phương pháp nào cũng đều đáng được tôn vinh.
"Vậy có mỗi việc chăm vợ con thôi cũng kêu ca gì?". Cho nên "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", mỗi người hãy thông cảm và gánh vác trách nhiệm cùng nhau, được chứ?
"Tôi mà biết tự có bầu được thì cũng chẳng cần anh". Thật ra thì giờ có nhiều cách để mang bầu lắm…
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
13 phút trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
10 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
43 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước