Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: 'Mẹ tôi khóc vì đau khổ, vì xấu hổ'

Người con trai duy nhất của bà Đ. cho biết, mẹ anh đã khóc rất nhiều, vừa giận con, vừa đau khổ và xấu hổ với mọi người.

Chiều 9/11, anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ với Vietnamnet, suốt 10 ngày qua anh luôn túc trực tại Viện Bỏng Quốc gia để chăm sóc cho mẹ là bà Vũ Thị Đều. (61 tuổi) bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Người mẹ bỏng 80%, tiên lượng nặng

Nói về tình trạng sức khỏe của mẹ và các chị em, anh Điển vô cùng buồn bã. Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia thông tin là bệnh tình của mẹ anh tiên lượng nặng nhất, bị bỏng tới 80%; chị và một em gái bị bỏng trên 30%, còn em gái út bị bỏng 5%.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Điển cho biết, mâu thuẫn của gia đình bắt đầu từ khi xây căn nhà mới. Cuối năm 2020, chị Đưa gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hòa giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do “không bằng lòng” vì đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả 4 chị em, nhưng mẹ và anh Điển đã sử dụng làm tài sản riêng.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Mẹ tôi khóc vì đau khổ, vì xấu hổ-1
Bà Đều bị bỏng tới 80%, hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp)

“Trước đây, tôi cùng mẹ ở căn nhà cấp 4 ở trong ngõ xây dựng từ những năm 1970, khi đó bố tôi đang còn sống. Sau khi bố mất, gia đình tôi vẫn ở trong đó. Đến khi chị và các em đi lấy chồng, họ về nói với tôi là 'kiếm tiền mà xây nhà ra sát mặt đường mà ở, không có người ta khinh cho'.

Nghe lời chị và các em, tôi cùng mẹ lấp dần cái ao nơi căn nhà xảy ra vụ việc (khu vực đất tôi xây căn nhà trước đây là cái ao). Thế nhưng, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, em gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do 'đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng'. Chính vì thế mà 3 chị em gái 'không bằng lòng'.

Vụ việc cũng đã được UBND xã tổ chức hoà giải ba lần, song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ nhưng "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn", anh Điển nói với Vietnamnet.

 

Anh Điển thông tin thêm: “Hiện tại mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên "không chia cho đứa nào cả"… Vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất, rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi, còn bà thì "về già nằm co ra đó, ai về chăm nom" nên bà không chia”.

Tuy nhiên, trước áp lực của 3 cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý là chia cho 3 người 3 suất đất ở bên trong. Nhưng 3 người vẫn không bằng lòng, họ cứ tưởng đất đó (mảnh đất mặt đường đã xây nhà mới - PV) mẹ và tôi làm tài sản riêng nên mới xảy ra cơ sự như vậy”.

"Mẹ tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ với mọi người"

 

Tiếp nhận đơn từ chị Đưa, UBND xã Trung Hòa đã 3 lần tổ chức hòa giải trong việc phân chia tài sản thừa kế là đất đai. Gia đình anh Điển sau đó đã tự xin hòa giải nội bộ trong gia đình, thế nhưng mâu thuẫn giữa các thành viên ngày một lớn.

“Sau khi tỉnh dậy trong cơn đau, mẹ tôi đã khóc, giận các con, bởi lẽ mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng nhưng lại gây ra nỗi đau cho mẹ như thế. Mẹ tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ với mọi người khi gia đình mình lại như vậy”, anh Điển chia sẻ với Người Đưa Tin.

Nói về chi phí điều trị hơn 10 ngày qua của bà Đ trong bệnh viện, anh Điển cho biết, tổng chi phí đã lên tới con số hơn 200 triệu đồng. Để lo liệu số tiền chữa trị cho mẹ, anh Điển đã phải vay mượn anh em trong họ để chạy chữa.

“Sau sự việc, 3 anh, em rể cũng đến nói chuyện thay vợ, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 chị, em gái và việc gây ra cho mẹ như vậy”, anh Điển cho hay.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Mẹ tôi khóc vì đau khổ, vì xấu hổ-2 

Bà Đ. bị bỏng nặng 80%, tình trạng rất nặng.

"Nếu tôi không nhanh thì cũng bị cháy mà chết"

Nói về vụ cháy, anh Điển vẫn chưa hết hãi hùng. Anh kể với Vietnamnet: “Hôm đó, 3 người con gái mang xăng đến đốt, nếu tôi không nhanh thì cũng bị cháy mà chết. Khi xảy ra sự việc, tôi vội chạy và bị ngã xuống sàn nhà, người ướt đẫm xăng nhưng cố vùng dậy chạy tiếp, nếu bị 3 chị em gái ôm lại thì không biết thế nào. Khi chạy ra ngoài, tôi hô mọi người cứu. Ban đầu ai cũng tưởng chuyện bình thường, đến khi vào nhà thì gần như đã cháy hết dưới tầng 1. Lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng, bàng hoàng…”.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ gồm chị Định; chị Điểm và chị Đưa mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ.

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ, chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Mẹ tôi khóc vì đau khổ, vì xấu hổ-3

MT (t/h)
Theo Vietnamnet


đốt nhà Hưng Yên

Tin tức mới nhất